1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc Violin

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi ninja_in_mask, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Xin phép cả nhà, chat... indirect với Cellist chút xíu!
    Ấy ơi, tớ đọc những bài của ấy rồi dù chưa từng nghía qua cái profile của ấy! Nhưng mà cái website của bọn ấy chán lắm, nó làm sao ấy... tớ cứ vào bằng cái PC của tớ là y như rằng bị từ chối. Không dưới 3 lần nhé. Thôi thì, ấy cứ chuyển những bài Tiếp cận âm nhạc cổ điển ấy viết sang bên này bằng nick Cellist đi. Chỉnh sửa biên tập lại chút cho bớt phong vị riêng bên đó là được ấy mà Tớ sẽ cám ơn ấy lắm lắm nếu ấy giúp tớ như thế. Chứ ấy mà nói như trên thì tớ cứ nghĩ là ấy câu kéo thành viên ttvn!!!Nhở?
    Mà biết đâu, bây giờ ấy viết bài mới về chủ đề tương tự lại hay hơn những gì chính ấy đã từng viết
    Mong rằng ấy sẽ tới với Nhạc cổ điển TTVN nhiều hơn nữa. Nhiều hơn thăm nom f_247 là được
    Trở lại với Cảm xúc Violin nào!
    "Anh nhẹ nhàng kéo mã vĩ làm ngân lên điệu nhạc diệu kỳ như không phải ở cõi trần này, và anh nghĩ về hạnh phúc"
    (mã vĩ ở đây là của cây đàn cello nhưng có sao, nó cũng như cây violin, bởi đều ngân lên những khúc nhạc diệu kỳ)


    Được thuongnguyen sửa vào 11:10 ngày 14/05/2003
  2. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn ThuongNguyen,
    tớ sẽ lấy làm hạnh phúc nếu như có thể giúp được cho ai đó tiếp cận được với nhạc cổ điển và yêu thích nó. Vấn đề là thời gian của tớ bây giờ có thể nói là eo hẹp. Mạng của bọn tớ ấy không vào được thì hơi lạ. Có lẽ ấy vào sai địa chỉ cũng nên.
    Tớ vào box Làm đẹp nhiều, là vì ít ra ở đó còn có chiện để tán, còn chỗ Box Cổ điển này, tớ không thấy có nhiều người để nói chiện. Ít nhất người ta cần có một niềm đam mê và đủ "tính điên" để đi theo con đường của mình nhưng điều đầu tiên cần thiết để đi tiếp là phải biết tự chỉ trích mình. Vì thế, câu hỏi đầu tiên của tớ muốn dành cho các bạn ở đây, mà đa phần là dân học guitar, là:
    Tại sao guitar, mà cụ thể là thông qua Sergovia, đã cố gắng để leo vào toà nhà nhạc cổ điển? Và tại sao, cho đến giờ, khi nói đến nhạc cổ điển, người ta không mấy khi ( chúng ta chỉ nói tới những người biết nhạc cổ điển thôi- cụ thể là nhạc cổ điển Ý-Đức-Áo-Hung ) hoặc không bao giờ nói tới guitar- với tư cách như là một nhạc cụ của nhạc cổ điển?.
    Trả lời được câu hỏi trên, coi như đã tiếp cận xong với nhạc cổ điển ở mức độ lý thuyết. Còn tiếp cận thực tế- tức là nghe những tác phẩm nào của nhạc cổ điển, ai chơi- thì tớ sẽ trình bày sau khi nào có thời gian.
    -----------------------------------
    Được cellist sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 14/05/2003
  3. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn ThuongNguyen,
    tớ sẽ lấy làm hạnh phúc nếu như có thể giúp được cho ai đó tiếp cận được với nhạc cổ điển và yêu thích nó. Vấn đề là thời gian của tớ bây giờ có thể nói là eo hẹp. Mạng của bọn tớ ấy không vào được thì hơi lạ. Có lẽ ấy vào sai địa chỉ cũng nên.
    Tớ vào box Làm đẹp nhiều, là vì ít ra ở đó còn có chiện để tán, còn chỗ Box Cổ điển này, tớ không thấy có nhiều người để nói chiện. Ít nhất người ta cần có một niềm đam mê và đủ "tính điên" để đi theo con đường của mình nhưng điều đầu tiên cần thiết để đi tiếp là phải biết tự chỉ trích mình. Vì thế, câu hỏi đầu tiên của tớ muốn dành cho các bạn ở đây, mà đa phần là dân học guitar, là:
    Tại sao guitar, mà cụ thể là thông qua Sergovia, đã cố gắng để leo vào toà nhà nhạc cổ điển? Và tại sao, cho đến giờ, khi nói đến nhạc cổ điển, người ta không mấy khi ( chúng ta chỉ nói tới những người biết nhạc cổ điển thôi- cụ thể là nhạc cổ điển Ý-Đức-Áo-Hung ) hoặc không bao giờ nói tới guitar- với tư cách như là một nhạc cụ của nhạc cổ điển?.
    Trả lời được câu hỏi trên, coi như đã tiếp cận xong với nhạc cổ điển ở mức độ lý thuyết. Còn tiếp cận thực tế- tức là nghe những tác phẩm nào của nhạc cổ điển, ai chơi- thì tớ sẽ trình bày sau khi nào có thời gian.
    -----------------------------------
    Được cellist sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 14/05/2003
  4. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp Cảm xúc Violin, nhở?
    Một buổi tối thật dịu ngọt sau cái nắng khát bỏng đầu những ngày tháng Năm. Hôm nay thì các bạn đừng hy vọng sẽ đọc được từ tôi những lời văn đầy hình ảnh mầu sắc và tâm trạng , bởi vì tôi đang rất vui khi thưởng thức một chương trình nhạc cổ điển fresh đến như vậy.
    Chương trình Imagine được mở đầu bằng toàn những bản tình ca kinh điển, rất xúc động lòng người. Các bạn biết đấy, với những ca khúc trữ tình kiểu này thì khán giả chỉ có nước ngồi im thin thít mà lắng nghe cực kì thành kính Những bài điển hình đó là The end of the world, The sound of silent?. đặc biệt hôm nay , giọng nữ chính của band Nhạc Tranh gồm 3 thành viên (Lê Trung, Tuấn Anh, Huyền Thương ) đã gây một sự xúc động sâu sắc đến thính giả qua giọng nói ấm áp kể về một mối tình ngọt ngào đã làm nên nhạc phẩm Ave Maria của F. Schubert. Cả gian phòng nhỏ đã lặng im và thưởng thức với một thái độ rất ?o cổ điển ?o. Đó là phần một của chương trình, nhạc cổ điển thuần tuý , êm dịu và lãng mạn đầy chất Chân - Thiện - Mỹ .
    Hic, phần hai, để đồng chí violinist nghỉ ngơi, một người bạn của Nhạc Tranh cũng sinh tháng Năm lên hát tặng NT một ca khúc, đó là bản tình ca quen thuộc và rộn ràng, Top of the world của nhà Carpenter, lác đác đây đó, không khí nghiêm trang đã biến đi đâu mất, mọi người bắt đầu nở rộng một nụ cười trên môi. Và khi nhân vật chính của chúng ta trở lại sân khấu và bắt đầu chơi bản Guitarra Romana thì xảy ra một sự cố hoàn toàn bất ngờ. Hehe, các bạn có thể tưởng tượng được không? Cái dây đàn của anh ấy đứt phựt một cái (tớ đảm bảo ai không được thưởng thức cảnh đó sẽ tiếc hùi hụi, này nhé, đồng chí ấy loay hoay chữa cháy bằng cách chơi tạm trên một dây khác ?" hình như những khán giả ngồi ở những vị trí bất lợi như phía sau mọi người, ngoài vườn chẳng hạn, rất ngơ ngác nai tơ chẳng hiểu quái gì cả. Hic, tội nghiệp các bác ấy chẳng biết mô tê gì chỉ đến khi nghệ sĩ của chúng ta kết thúc nốt nhạc cuối của bản đó và xin lỗi vì sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn, thì mới ngớ người ra. Hehe, cũngphải thôi, vì đó là quân của Dàn nhạc giao hưởng Vietnam mà, tớ lúc đó cũng không thực sự chú ý nên cũng không phân biệt được sự khác biệt do phải sử dụng dây khác .
    Để chữa cháy cho chương trình, speaker của chúng ta đã đề nghị có khán giả nào bạo dạn lên xung phong giúp chương trình một chút trong vụ việc bất thường này, để viloninist yên tâm thay dây mới. Hehe, nhưng hình như dân mình còn hay xấu hổ quá. Như speaker nhà mình chẳng hạn. Bị khán giả la ó yêu cầu, thậm chí dụ khị mãi mà chẳng dám thể hiện ( eo ơi, nhát thế, nhở). Cuối cùng thì, người gánh vác trách nhiệm to lớn đó lại chính là Mr Lê Trung guitarist. Hehe, bài hát ?o Now and forever ?oạ và hình như là bác ấy đang run. Vì có bao nhiêu ánh mắt của các cô xinh tươi, xoe tròn nhìn lên sân khấu

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !
  5. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp Cảm xúc Violin, nhở?
    Một buổi tối thật dịu ngọt sau cái nắng khát bỏng đầu những ngày tháng Năm. Hôm nay thì các bạn đừng hy vọng sẽ đọc được từ tôi những lời văn đầy hình ảnh mầu sắc và tâm trạng , bởi vì tôi đang rất vui khi thưởng thức một chương trình nhạc cổ điển fresh đến như vậy.
    Chương trình Imagine được mở đầu bằng toàn những bản tình ca kinh điển, rất xúc động lòng người. Các bạn biết đấy, với những ca khúc trữ tình kiểu này thì khán giả chỉ có nước ngồi im thin thít mà lắng nghe cực kì thành kính Những bài điển hình đó là The end of the world, The sound of silent?. đặc biệt hôm nay , giọng nữ chính của band Nhạc Tranh gồm 3 thành viên (Lê Trung, Tuấn Anh, Huyền Thương ) đã gây một sự xúc động sâu sắc đến thính giả qua giọng nói ấm áp kể về một mối tình ngọt ngào đã làm nên nhạc phẩm Ave Maria của F. Schubert. Cả gian phòng nhỏ đã lặng im và thưởng thức với một thái độ rất ?o cổ điển ?o. Đó là phần một của chương trình, nhạc cổ điển thuần tuý , êm dịu và lãng mạn đầy chất Chân - Thiện - Mỹ .
    Hic, phần hai, để đồng chí violinist nghỉ ngơi, một người bạn của Nhạc Tranh cũng sinh tháng Năm lên hát tặng NT một ca khúc, đó là bản tình ca quen thuộc và rộn ràng, Top of the world của nhà Carpenter, lác đác đây đó, không khí nghiêm trang đã biến đi đâu mất, mọi người bắt đầu nở rộng một nụ cười trên môi. Và khi nhân vật chính của chúng ta trở lại sân khấu và bắt đầu chơi bản Guitarra Romana thì xảy ra một sự cố hoàn toàn bất ngờ. Hehe, các bạn có thể tưởng tượng được không? Cái dây đàn của anh ấy đứt phựt một cái (tớ đảm bảo ai không được thưởng thức cảnh đó sẽ tiếc hùi hụi, này nhé, đồng chí ấy loay hoay chữa cháy bằng cách chơi tạm trên một dây khác ?" hình như những khán giả ngồi ở những vị trí bất lợi như phía sau mọi người, ngoài vườn chẳng hạn, rất ngơ ngác nai tơ chẳng hiểu quái gì cả. Hic, tội nghiệp các bác ấy chẳng biết mô tê gì chỉ đến khi nghệ sĩ của chúng ta kết thúc nốt nhạc cuối của bản đó và xin lỗi vì sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn, thì mới ngớ người ra. Hehe, cũngphải thôi, vì đó là quân của Dàn nhạc giao hưởng Vietnam mà, tớ lúc đó cũng không thực sự chú ý nên cũng không phân biệt được sự khác biệt do phải sử dụng dây khác .
    Để chữa cháy cho chương trình, speaker của chúng ta đã đề nghị có khán giả nào bạo dạn lên xung phong giúp chương trình một chút trong vụ việc bất thường này, để viloninist yên tâm thay dây mới. Hehe, nhưng hình như dân mình còn hay xấu hổ quá. Như speaker nhà mình chẳng hạn. Bị khán giả la ó yêu cầu, thậm chí dụ khị mãi mà chẳng dám thể hiện ( eo ơi, nhát thế, nhở). Cuối cùng thì, người gánh vác trách nhiệm to lớn đó lại chính là Mr Lê Trung guitarist. Hehe, bài hát ?o Now and forever ?oạ và hình như là bác ấy đang run. Vì có bao nhiêu ánh mắt của các cô xinh tươi, xoe tròn nhìn lên sân khấu

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !
  6. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------------
  7. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------------
  8. cardiophileforever

    cardiophileforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thời kì cổ điển của guitar có Sor, Guilliani, Carcassi, Caruli chủ yếu ở Pháp, Ý, cũng có dính đến Ý đấy chư nhỉ. Hơn nữa Guilliani hình như cũng có thời gian ở Vienna (mà ông làm quen với Beethoven). Beethoven cũng đã có ý định viết concerto cho guitar. Vậy k0 thể nói guitar cổ điển k0 dính đến trường pháp cổ điển Đức-Áo-Ý được!
    Về chuyện piano và dàn nhạc, có tác phẩm viết cho piano và dàn nhạc, có tác phẩm viết cho violin/guitả/cello và dàn nhạc ( concerto) có tác phẩm chỉ viết cho dàn nhạc(giao hương). Lựa chọn thế nào là do nhạc sĩ thôi!
    _____________________________________________________________________________
    The Lover of the Heart, the Brother of the Sea
  9. cardiophileforever

    cardiophileforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thời kì cổ điển của guitar có Sor, Guilliani, Carcassi, Caruli chủ yếu ở Pháp, Ý, cũng có dính đến Ý đấy chư nhỉ. Hơn nữa Guilliani hình như cũng có thời gian ở Vienna (mà ông làm quen với Beethoven). Beethoven cũng đã có ý định viết concerto cho guitar. Vậy k0 thể nói guitar cổ điển k0 dính đến trường pháp cổ điển Đức-Áo-Ý được!
    Về chuyện piano và dàn nhạc, có tác phẩm viết cho piano và dàn nhạc, có tác phẩm viết cho violin/guitả/cello và dàn nhạc ( concerto) có tác phẩm chỉ viết cho dàn nhạc(giao hương). Lựa chọn thế nào là do nhạc sĩ thôi!
    _____________________________________________________________________________
    The Lover of the Heart, the Brother of the Sea
  10. toocky

    toocky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Lôi chủ để này lên vì thấy nó hay quá mà bây giờ mình mới đọc được.
    Hay vì nó có cái nhìn từ 2 phía. tocden_matden ( violinist chuyên nghiệp của DNGHVN ) và Cellist ( 1 fan chính hiệu của nhạc cổ điển )
    Hay nữa vì những bài cảm nhận về violin của mọi người.
    ------------
    Phải nói thật, nói về độ " mê" nhạc cổ điển, thì cellist ăn đứt một số học sinh học nhạc trong trường nhạc ( ko chỉ Nhạc Viện ), nhưng những học sinh này không được coi là học " chuyên nghiệp", ít nhất là theo quan niệm của tôi. Vì theo tôi, học " chuyên nghiệp" phải thực sự coi thứ mình học là cái " nghiệp", cái nghề của mình sau này, yêu và theo đuổi nó. Còn nói riêng về trình độ học sinh học nhạc ở VN, dĩ nhiên không thể đem ra so sánh " mặt bằng" với những nước mà nhạc cổ điển đã có từ hàng trăm năm nay được.
    Nhưng chắc bạn cellist cũng đồng ý với tôi, học sinh học nhạc của VN đang ngày càng tiến gần hơn với đẳng cấp cao hơn trên thế giới, đấy thì bạn cũng biết chúng ta cũng có học sinh du học ở Juliard , mà cái trường này có đổ đống tiền cũng chẳng vào được đâu. Mà còn các trường top consevertoire ở Nga, Đức, Pháp, Anh....đều có học sinh Vn cả, thế có phải là đáng mừng lắm thay.
    Dàn nhạc GHVN không tồi tệ tí nào. Có Colin Metters tới góp ý, chỉ huy và làm việc cùng, mà ông ấy là Diretor of Conducting Study ở R.A.M ( UK) thì bạn cũng biết là ông ý giỏi thế nào. Tôi thì tôi không nghĩ là trình độ của dàn nhạc giao hưởng VN ẹ, có lẽ chỉ thiếu một Vietnamese-conductor thật sự đỉnh cao để gắn kết họ với nhau và cần có thêm cơ hội để giao lưu , học hỏi với các dàn nhạc thế giới nữa ( cái này cần đầu tư)
    ---------------------
    Được toocky sửa chữa / chuyển vào 06:10 ngày 13/02/2005

Chia sẻ trang này