1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc Violin

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi ninja_in_mask, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ những chuyện của bạn codep đúng là xa vời so với hoàn cảnh ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng học violin không khó đối với những người đam mê cây đàn này. Học để chơi được violin không khó, học để thành thiên tài mới là khó.Các bạn thích học violin cứ mạnh dạn đi học đi,nhưng nhớ một điều là phải thật kiên nhẫn vì nếu học các nhạc cụ khác, trong một tháng bạn có thể chơi được 1 2 bài nhưng mà violin thì chưa chắc như vậy đâu nhé.
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Chuyện tôi kể về gia đình tôi chơi nhạc là chuyện ViệtNam đấy .
    Cha tôi thời Pháp đã có một Piano và 2 Violin . Suốt thời trẻ
    còn đi học, cha tôi, tôi, và chị em tôi đôi khi hoà nhạc . Tôi
    mới đến Mỹ 16 năm nay, và mới mua Piano và Violin mấy năm
    nay thôi . Hơn chục năm mới đến Mỹ, tôi chỉ chơi ké Piano ở
    nhà thờ, trường học, và nhà bạn bè, và chơi một Violin cũ đã
    sứt mẻ với giá hơn trăm đô.
    Bây giờ, tôi chỉ ôn lại các bài cũ, và không có ý định tăng thêm
    trình độ chơi Piano và Violin của mình . Tôi có học sinh Piano
    và Violin . Tôi dạy họ theo sách Pháp mà tôi đã học ngày xưa
    ở Việtnam . Theo những sách này, thì mỗi buổi học, học sinh
    chơi các bài đã học để tôi uốn nắn . Nếu còn giờ, thì học bài
    mới. Mồi lần học bài mới, trình độ sơ cấp, thì bài 2 giòng nhạc
    và học trong một buổi. Mỗi tuần có 2 buổi học, thì có thể học
    được 1 hoặc 2 bài, chưa kể các bài luyện tay. Trình độ năm thứ
    2 hoặc thứ 3 thì bài dài hơn, nhưng 1 tuần cũng được 1 bài,
    chừng 3-4 giòng hay nửa trang, chưa kể các bài luyện tay . Tôi
    chưa có học sinh học cao hơn trình độ đó, nhưng ngày xưa tôi
    học đến trình độ 4 năm, thì một tuần học được 1 trang . Tôi
    không học trong trường nhạc, nên không biết tốc độ học chính
    quy ra sao .
    Nói chung, tốc độ học tuỳ theo số giờ luyện tập chứ thày giáo
    không ép người tập học nhanh được.
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao tớ rất thích nghe bản nhạc RED HOD của ai thì các bạn biết rồi đó ...những người yêu tiếng violin
    Học violin cũng là khó nhất đúng không nhỉ ?( mình nghe nói thế vậy )
    Không biết có bạn nào đã xem bộ phim Vĩ cầm đỏ chưa ?
    Mình xem phim mà tự đặt câu hỏi
    Vì sao người ta lại chọn một cây đàn violin chứ không phải một loại nhạc cụ nào khác ?
    Chẳng nhẽ tiếng đàn violin có sức mê hoặc đến vậy sao
    Cho đến khi nghe bản Red hot .....
    thích không biết tại sao lại thích ...
    thấy hay không biết vì sao hay ...
    Đó có phải là trang thái bị mê hoặc không nhỉ
    Ở Hà nội mình biết trước đây có quán Hi lạc trà lầu là chơi đàn violin ..
    Không hiểu còn chỗ nào .... có độc tấu violin không ..có ai biết chỉ bảo mình với
    Quán Nhạc tranh địa chỉ ở đâu vậy ?
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 06/02/2006
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi cũng hỏi câu này nhiều lần, mà chỉ có vài lý do chưa hoàn
    toàn thoả mãn thôi:
    1- Violin nhỏ nhẹ dễ mang, dễ chơi mọi nơi mọi lúc .
    2- Tiếng Violin gần giống tiếng hát của người .
    3- Có thể chơi nhiều sắc thái dễ dàng .
    3 lý do trên thì guitar cũng có . Lý do thứ 2 thì đàn bầu nổi bật .
    vì thế, những lý do trả lời trên chưa hoàn toàn có sức thuyết
    phục.
    Ở Mỹ, có người thích Fiddle hơn Violin. Fiddle cũng là Violin,
    nhưng cách chơi thì quần chúng hơn, còn Violin có vẻ quý
    phái mà không dân gian bằng Fiddle. Người ta định nghĩa
    Fiddle là Violin nháy múa trên khắp mọi nơi. Fiddle chỉ chơi
    các bài nhảy thôi, cho dân Digan, cho cao bồi Texas, vân vân .
    Nói như vậy thì tôi thích Violin hơn Fiddle, như các bản nhạc
    chơi trong phim The Red Violin (chiếc Violin đỏ). Điều đáng
    buồn cho Violin là rất ít người chơi được những bài nhạc đó.
    Về mặt này, Violin là loại đàn xa rời quần chúng lao động nhất.
    Ngay những bài dễ và đơn giản nhất như những khúc hát ru
    con, người chơi cũng phải có công học tập vài năm mới chơi
    cho có sức quyến rũ được . Người mới chơi dù cố gắng mấy
    cũng làm người nghe khó chịu, như nghe tiếng mèo kêu. Có thể
    tôi kể trường hợp của tôi và mấy người tôi biết, còn người khác
    thì chơi khá hơn. Xin lỗi các bạn về nhận xét này.

Chia sẻ trang này