1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc Violin

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi ninja_in_mask, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Buổi tối thứ tư đó, đi cùng một người bạn bên JC vốn yêu thích violon. Cũng đã lâu không qua đó, thấy mọi thứ vẫn vậy. Với mình, Nhạc Tranh vẫn luôn như thế, có cái gì đó vừa gần gũi, vừa xa lạ.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  2. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, anh em vào khen nhau vài câu cho có dịp tập cơ mũi ý mừ. Ấy thế bác không có GF thì chịu khó lên NT, có khi lại kiếm được một cô đấy. Mấy girl lên NT nghe nhạc toàn girl xinh lém , lại lãng mạn nữa chứ
    Don't dream it. Live it!
  3. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, anh em vào khen nhau vài câu cho có dịp tập cơ mũi ý mừ. Ấy thế bác không có GF thì chịu khó lên NT, có khi lại kiếm được một cô đấy. Mấy girl lên NT nghe nhạc toàn girl xinh lém , lại lãng mạn nữa chứ
    Don't dream it. Live it!
  4. loveu

    loveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    He he hôm nay đi NT cũng hay phết, đầu tiên là được uống nước ko mất xiền (cám ơn chị Thương nhé), tiếp là làm quen với bạn ninja . Mỗi tội chắc phải thật lâu nữa mới quay lại NT.
    Mà sao chị Thương bảo ko có hát cuối cùng lại vẫn có cái chú gì lên hát thế (trông chú này có vẻ hơi bị ngôi sao quá ).
    Mà bác gì ơi, các girl lên NT tớ cũng biết là dễ thương nhưng khổ nỗi toàn đi 2 mình thôi chẳng có mấy ẻm 1 mình đâu

    3/2 voicoi
  5. loveu

    loveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    He he hôm nay đi NT cũng hay phết, đầu tiên là được uống nước ko mất xiền (cám ơn chị Thương nhé), tiếp là làm quen với bạn ninja . Mỗi tội chắc phải thật lâu nữa mới quay lại NT.
    Mà sao chị Thương bảo ko có hát cuối cùng lại vẫn có cái chú gì lên hát thế (trông chú này có vẻ hơi bị ngôi sao quá ).
    Mà bác gì ơi, các girl lên NT tớ cũng biết là dễ thương nhưng khổ nỗi toàn đi 2 mình thôi chẳng có mấy ẻm 1 mình đâu

    3/2 voicoi
  6. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chị Thương hỡi , em lên NT bao nhiêu lần mà chả lần nào được miễn phí nước uống zậy, bất công quá .
    Bác loveu nói không sai, các bé lên NT hầu hết là đi 2 mình . Nhưng không phải là không có 1 mình , bác phải chịu khó tăm tia một tí. Hôm nọ em tăm được một bé đi một mình ( hé hé, trông cực kì dễ thương mới chết chứ ) , nhưng ngặt một nỗi địa hình hiểm trở trong quán , không thể tiếp cận mục tiêu được nên đành thất bại . Mấy lần sau lại không thấy cô bé lên quán nữa. Á , cái này phải hỏi chị Thương chắc là chị Thương biết
    Don't dream it. Live it!
  7. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chị Thương hỡi , em lên NT bao nhiêu lần mà chả lần nào được miễn phí nước uống zậy, bất công quá .
    Bác loveu nói không sai, các bé lên NT hầu hết là đi 2 mình . Nhưng không phải là không có 1 mình , bác phải chịu khó tăm tia một tí. Hôm nọ em tăm được một bé đi một mình ( hé hé, trông cực kì dễ thương mới chết chứ ) , nhưng ngặt một nỗi địa hình hiểm trở trong quán , không thể tiếp cận mục tiêu được nên đành thất bại . Mấy lần sau lại không thấy cô bé lên quán nữa. Á , cái này phải hỏi chị Thương chắc là chị Thương biết
    Don't dream it. Live it!
  8. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, buôn chuyện nhiều quá, quay lại chủ đề chính nào. Thế tối thứ 4 vừa rồi có gì hay, bác ninja với bác loveu post lên cho anh em thưởng thức gián tiếp với. Bác ninja viết tường thuật hay thía, em muốn đọc nữa
    Don't dream it. Live it!
  9. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, buôn chuyện nhiều quá, quay lại chủ đề chính nào. Thế tối thứ 4 vừa rồi có gì hay, bác ninja với bác loveu post lên cho anh em thưởng thức gián tiếp với. Bác ninja viết tường thuật hay thía, em muốn đọc nữa
    Don't dream it. Live it!
  10. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Cấm chỉ buôn dưa ở đây nhé! Topic đề tên là Cảm xúc Violin kia mà! Sao lại có cả cảm xúc trước các cô gái thế này?! Nếu muốn hỏi thăm các cô gái xinh xinh và dễ mến thì cứ chăm chút qua NT nhé. Sau khi nghe nhạc có khối thời gian và cơ hội cho mọi người tiếp cận!!! Cần nhờ vả gì chị Thương ấy thì cứ nói. Chị ấy sẽ rất sẵn lòng giúp, tất nhiên nếu có thể (hì hì). Còn chuyện miễn phí đồ uống thì ngoài khả năng, nghĩa vụ, trách nhiệm, mong ước... cũng như... túi tiền rất hay bị ung thư của chị ấy! Thông cảm cho chị ấy nhé!
    Thêm nữa, Loveu và Sun_shine_sad chú ý: Những bài viết ít thông tin và thông tin lạc đề sẽ bị xóa sau một thời gian, nhằm giữ gìn sự trong sáng cho các topic chuyên biệt!!!
    Chờ đợi những bài viết chất lượng và có sự đầu tư của mọi người!
    PS: Ninja_in_mark là một thành viên của Box Cờ, đón chào bạn tới với Nhạc Cổ điển như một thành viên tích cực và nhiều đóng góp! Mọi người sao lại không thể hiện lòng yêu mến nhân vật này nhỉ? Suốt ngày khen họ viết hay mà chẳng thấy bầu trời riêng của họ lấp lánh thêm 5 ngôi sao nào cả???
    Như Ludwig65 chẳng hạn? Anh ấy post bao nhiêu bài trong Những bài viết về tác giả, tác phẩm với rất nhiều công sức dịch thuật thế mà chẳng thấy ai đoái hoài quan tâm gì cả? Anh ấy sắp dỗi rồi, lại chỉ toàn tâm toàn ý cho Diễn đàn Kinh tế nhà anh ấy là chúng ta mất nhờ! Còn tôi thì cứ thấy bài nào hay, vội vàng vào bình chọn là lại thấy dòng chữ đáng ghét này hiện lên: Bạn đã bình chọn thành viên này ***** Ờ, chán thật! Của nả có hạn, mọi người thông cảm! Những người khác đâu rùi, giúp một tay nèo!
    Tôi yêu những phố dài tít tắp
    Con đường nào cũng dẫn về anh

Chia sẻ trang này