1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc Violin

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi ninja_in_mask, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Cấm chỉ buôn dưa ở đây nhé! Topic đề tên là Cảm xúc Violin kia mà! Sao lại có cả cảm xúc trước các cô gái thế này?! Nếu muốn hỏi thăm các cô gái xinh xinh và dễ mến thì cứ chăm chút qua NT nhé. Sau khi nghe nhạc có khối thời gian và cơ hội cho mọi người tiếp cận!!! Cần nhờ vả gì chị Thương ấy thì cứ nói. Chị ấy sẽ rất sẵn lòng giúp, tất nhiên nếu có thể (hì hì). Còn chuyện miễn phí đồ uống thì ngoài khả năng, nghĩa vụ, trách nhiệm, mong ước... cũng như... túi tiền rất hay bị ung thư của chị ấy! Thông cảm cho chị ấy nhé!
    Thêm nữa, Loveu và Sun_shine_sad chú ý: Những bài viết ít thông tin và thông tin lạc đề sẽ bị xóa sau một thời gian, nhằm giữ gìn sự trong sáng cho các topic chuyên biệt!!!
    Chờ đợi những bài viết chất lượng và có sự đầu tư của mọi người!
    PS: Ninja_in_mark là một thành viên của Box Cờ, đón chào bạn tới với Nhạc Cổ điển như một thành viên tích cực và nhiều đóng góp! Mọi người sao lại không thể hiện lòng yêu mến nhân vật này nhỉ? Suốt ngày khen họ viết hay mà chẳng thấy bầu trời riêng của họ lấp lánh thêm 5 ngôi sao nào cả???
    Như Ludwig65 chẳng hạn? Anh ấy post bao nhiêu bài trong Những bài viết về tác giả, tác phẩm với rất nhiều công sức dịch thuật thế mà chẳng thấy ai đoái hoài quan tâm gì cả? Anh ấy sắp dỗi rồi, lại chỉ toàn tâm toàn ý cho Diễn đàn Kinh tế nhà anh ấy là chúng ta mất nhờ! Còn tôi thì cứ thấy bài nào hay, vội vàng vào bình chọn là lại thấy dòng chữ đáng ghét này hiện lên: Bạn đã bình chọn thành viên này ***** Ờ, chán thật! Của nả có hạn, mọi người thông cảm! Những người khác đâu rùi, giúp một tay nèo!
    Tôi yêu những phố dài tít tắp
    Con đường nào cũng dẫn về anh
  2. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình mới bắt đầu học violin. Chắc vì nghe violin thấy thích quá. Học nhạc từ nhỏ dễ dàng hơn rất nhiều nhưng nếu chỉ học vì sở thích của riêng mình thì không bao giờ là muộn cả. Mới đầu học cảm thấy rất khó, nhiều lúc nản chí nhưng mỗi khi tặp được 1 bài gì mới, biết thêm những nốt mới, thật hạnh phúc. Cầm vào cái đàn để tập là mình không muốn bỏ ra nữa.
    Nếu mua đàn khoảng 2M chắc cũng được đàn ổn ổn rồi nhưng mình không phải mua mà mượn được từ bạn. Lúc đầu cũng chưa muốn mua vì sợ rằng nó quá khó, không thể học nổi. Nhưng chỉ cần có lòng quyết tâm và sự say mê thì nothing is impossible. :).
    Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời. Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố. Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về ...
  3. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình mới bắt đầu học violin. Chắc vì nghe violin thấy thích quá. Học nhạc từ nhỏ dễ dàng hơn rất nhiều nhưng nếu chỉ học vì sở thích của riêng mình thì không bao giờ là muộn cả. Mới đầu học cảm thấy rất khó, nhiều lúc nản chí nhưng mỗi khi tặp được 1 bài gì mới, biết thêm những nốt mới, thật hạnh phúc. Cầm vào cái đàn để tập là mình không muốn bỏ ra nữa.
    Nếu mua đàn khoảng 2M chắc cũng được đàn ổn ổn rồi nhưng mình không phải mua mà mượn được từ bạn. Lúc đầu cũng chưa muốn mua vì sợ rằng nó quá khó, không thể học nổi. Nhưng chỉ cần có lòng quyết tâm và sự say mê thì nothing is impossible. :).
    Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời. Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố. Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về ...
  4. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể cho mình hỏi luôn, những quán nào ở HN được nghe violin live thế?
    Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời. Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố. Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về ...
  5. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể cho mình hỏi luôn, những quán nào ở HN được nghe violin live thế?
    Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời. Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố. Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về ...
  6. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bà chị Thương cái, nhưng bà chị thông cảm nhé, từ trước đến giờ bất kể một forum hay một topic nào cũng vậy thôi,khi mà không còn nhiều chuyện để nói thì đều vậy thôi,kết thúc bằng một màn cãi vã hoặc là tán gẫu về vấn đề gì đó thôi,mà thanh niên chỉ thích nói về một nửa của mình là nhiều. Cũng như là trước áy mà, khi box NHẠC TRỊNH có quá ít chuyện để nói, sẽ quay ra vấn đề chị Thương hát thế nào....."RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP " ấy mà...hi``````````````````````
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai
  7. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bà chị Thương cái, nhưng bà chị thông cảm nhé, từ trước đến giờ bất kể một forum hay một topic nào cũng vậy thôi,khi mà không còn nhiều chuyện để nói thì đều vậy thôi,kết thúc bằng một màn cãi vã hoặc là tán gẫu về vấn đề gì đó thôi,mà thanh niên chỉ thích nói về một nửa của mình là nhiều. Cũng như là trước áy mà, khi box NHẠC TRỊNH có quá ít chuyện để nói, sẽ quay ra vấn đề chị Thương hát thế nào....."RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP " ấy mà...hi``````````````````````
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai
  8. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Những bước chân lo lắng và hồi hộp đưa tôi đến với Nhạc Tranh trong một buổi tối mà những ngọn gió lạnh lẽo phả vào gương mặt gợi nhớ câu chuyện về Bà Chúa Tuyết của Andecxen . Tôi hồi hộp bởi sự mong chờ , nhưng hơn ai hết , tôi ngại ngùng e sợ .. bởi như nhiều người nói , cảm xúc đầu tiên là cảm xúc đẹp đẽ nhất , thánh thiện nhất mà con người không bao giờ tìm thấy lại . Tôi không khỏi băn khoăn tự hỏi , liệu trong lần thứ hai này , tôi còn được bao nhiêu phần của cái tình yêu bồng bột thuở ban đầu đối với violin ?
    Tôi may mắn chọn được một góc phòng cũ , nơi mà cách đây một tuần tôi đã khám phá ra thứ âm thanh nhiều sức mạnh chinh phục tâm hồn ấy . Sẽ là rất đáng tiếc nếu tôi không có một vị trí thích hợp để có thể quan sát được người nghệ sĩ . Tôi không muốn chỉ được nghe tiếng đàn , tôi còn muốn thấy được tiếng đàn qua những cử động run rẩy và tinh tế của anh, một người mà không chỉ biết về violin , mà hơn ai hết , chính anh là người cảm nhận được sâu sắc nhất cái thần của loại nhạc cụ tuyệt vời ấy .
    Trong niềm mong đợi của mọi người , những giai điệu đầu tiên của Green Field cất lên gợị nhớ nước Anh cổ kính và xinh đẹp với những cánh đồng lúa mì bát ngát thẳm xanh , gợi nhớ một tuổi thơ sôi nổi và tràn đầy hạnh phúc . Tôi vẫn biết rằng tôi thật may mắn khi có một tuổi thơ tuyệt vời , dù không phải là hoàn hảo .. nhưng trong những kí ức mờ nhạt còn lưu lại , bên tai tôi như vẫn vang vọng tiếng cười hân hoan trong những cụộc vui của anh em , bè ban .. tôi có thể nhớ lại những trò chơi ngộ nghĩnh và thơ ngây , những lời nói vụng về và chân thật và vòng tay chở che to lớn mang đến cho tôi sự ấm áp bình yên ?Cái thời thơ ấu xa xưa ấy khi tâm hồn con người sáng trong và thánh thiện như thiên thần , khi thế giới mỗi ngày lại thêm nới mẻ và đẹp đẽ để háo hức và mơ mộng .
    Bạn thân mến ,tôi không biết bạn đang nghĩ gì khi lo lắng theo dõi những tin tức mới nhất về diễn biến của một cuộc chiến tranh ? và tôi cũng không biết Nàng Solveig của Gieg nghĩ gì khi nàng hát lên khúc hát ru con giữa những tháng năm người chồng yêu dấu của nàng ở nơi xa xăm chiến trận . Tôi tưởng như đang nhìn thấy trước mắt là một phụ nữ đẹp dịu dàng , với giọng hát ru mượt mà như nước chảy . Dường như chỉ còn những nhịp đập của một trái tim thổn thức và cây đàng violin là thực , người và vật đang nhoà dần trong không gian ngập tràn cảm xúc .
    Có thể nói rằng violin là nhạc cụ thể hiện nỗi buồn hay nhất và thành công nhất . Khác với nỗi buồn người ta thường cảm thấy trong một cụộc sống gấp gáp nặng nề nhiều áp lực kéo con người xuống hố sâu trầm cảm , mang năng sự hoài nghi yếm thế .Nỗi buồn trong giai điệu của violin êm ả và dịu dàng , như sự chín cây của quả ngọt , như mật ong Tháng tám , như sự mệt mỏi dịu dàng khi trở về vòng tay ấm áp của gia đình sau một ngày dài kiệt quệ . Tiếng đàn violin mang đến một bàn tay mềm mại ve vuốt tâm hồn , mang đến dòng nước trong lành mát ngọt mà ngay cả người khát cũng không dám uống ngay một lúc . Để cảm nhận được sự dịu ngọt ấy , con người phải biết kiềm chế ham muốn chiếm hữu của bản thân , để nếm trải nó , nhấm nháp từng giọt âm thanh rơi nhẹ xuống tâm hồn . Nếu bạn đã từng nghe Nhạc chiều (Serenade), bạn thân mến , liệu bạn có thể nói cho tôi biết những điều bạn cảm thấy khi bạn đang đi giữa một khu rừng cổ tích , với lá vang rơi nhẹ sau mỗi bước chân , với làn gió nhẹ mơn man đôi gò má . Bạn có thể cảm nhận gì hơn giữa một buổi chiều với ánh mặt trời đỏ rực phía Tây ? Âm thanh của cuộc sống trong buổi chiều tà không rộn ràng đầy màu sắc , không sôi nổi ồn ào như một sớm bình minh , buổi chiều con người bắt đầu mỏi mệt và khao khát một sự bình yên trong tâm hồn , và vì thế con người cũng dễ xúc cảm hơn , dễ gần gữi với thiên nhiên hơn đòng thời cũng suy tưởng nhiều hơn nữa .
    ?o Tôi tư duy , do đó , tôi tồn tại --- đó là câu của một trí thức đang làm dịu cơn đau răng. Tôi cảm giác , do đó , tôi tồn tại --- đó là một sự thật có sức mạnh phổ quát hơn và liên quan đến mọi vật trong cuộc sống ?o . Tôi không biết Milan Kundera trong tác phẩm ?oSự bất tử ?odã từng nghe Khúc suy tưởng ( Me***ation de ?oThais?) của Massenet chưa , nhưng tôi biết rằng Massenet đã dung hoà được tư duy và cảm giác trong những giai điệu tuyệt vời của violin , để người nghe chìm đắm trong sự suy tưởng của ông và say mê với nó .
    Tôi muốn thú nhận rằng đã hơn một lần tôi bất lực trong sự cố gắng đem lại cho bạn những dòng cảm xúc về một bộ môn nghệ thuật đậm chất thơ như thế . Và bởi vì ?o thế gian chẳng vĩnh cửu hơn một ngọn triều dâng trong đại dương ?o , tôi đã tìm được con đường đến âm nhạc như tìm đến một mạch nước ngầm bí ẩn nhưng mạnh mẽ và ngọt ngào kì lạ .

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !
  9. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Những bước chân lo lắng và hồi hộp đưa tôi đến với Nhạc Tranh trong một buổi tối mà những ngọn gió lạnh lẽo phả vào gương mặt gợi nhớ câu chuyện về Bà Chúa Tuyết của Andecxen . Tôi hồi hộp bởi sự mong chờ , nhưng hơn ai hết , tôi ngại ngùng e sợ .. bởi như nhiều người nói , cảm xúc đầu tiên là cảm xúc đẹp đẽ nhất , thánh thiện nhất mà con người không bao giờ tìm thấy lại . Tôi không khỏi băn khoăn tự hỏi , liệu trong lần thứ hai này , tôi còn được bao nhiêu phần của cái tình yêu bồng bột thuở ban đầu đối với violin ?
    Tôi may mắn chọn được một góc phòng cũ , nơi mà cách đây một tuần tôi đã khám phá ra thứ âm thanh nhiều sức mạnh chinh phục tâm hồn ấy . Sẽ là rất đáng tiếc nếu tôi không có một vị trí thích hợp để có thể quan sát được người nghệ sĩ . Tôi không muốn chỉ được nghe tiếng đàn , tôi còn muốn thấy được tiếng đàn qua những cử động run rẩy và tinh tế của anh, một người mà không chỉ biết về violin , mà hơn ai hết , chính anh là người cảm nhận được sâu sắc nhất cái thần của loại nhạc cụ tuyệt vời ấy .
    Trong niềm mong đợi của mọi người , những giai điệu đầu tiên của Green Field cất lên gợị nhớ nước Anh cổ kính và xinh đẹp với những cánh đồng lúa mì bát ngát thẳm xanh , gợi nhớ một tuổi thơ sôi nổi và tràn đầy hạnh phúc . Tôi vẫn biết rằng tôi thật may mắn khi có một tuổi thơ tuyệt vời , dù không phải là hoàn hảo .. nhưng trong những kí ức mờ nhạt còn lưu lại , bên tai tôi như vẫn vang vọng tiếng cười hân hoan trong những cụộc vui của anh em , bè ban .. tôi có thể nhớ lại những trò chơi ngộ nghĩnh và thơ ngây , những lời nói vụng về và chân thật và vòng tay chở che to lớn mang đến cho tôi sự ấm áp bình yên ?Cái thời thơ ấu xa xưa ấy khi tâm hồn con người sáng trong và thánh thiện như thiên thần , khi thế giới mỗi ngày lại thêm nới mẻ và đẹp đẽ để háo hức và mơ mộng .
    Bạn thân mến ,tôi không biết bạn đang nghĩ gì khi lo lắng theo dõi những tin tức mới nhất về diễn biến của một cuộc chiến tranh ? và tôi cũng không biết Nàng Solveig của Gieg nghĩ gì khi nàng hát lên khúc hát ru con giữa những tháng năm người chồng yêu dấu của nàng ở nơi xa xăm chiến trận . Tôi tưởng như đang nhìn thấy trước mắt là một phụ nữ đẹp dịu dàng , với giọng hát ru mượt mà như nước chảy . Dường như chỉ còn những nhịp đập của một trái tim thổn thức và cây đàng violin là thực , người và vật đang nhoà dần trong không gian ngập tràn cảm xúc .
    Có thể nói rằng violin là nhạc cụ thể hiện nỗi buồn hay nhất và thành công nhất . Khác với nỗi buồn người ta thường cảm thấy trong một cụộc sống gấp gáp nặng nề nhiều áp lực kéo con người xuống hố sâu trầm cảm , mang năng sự hoài nghi yếm thế .Nỗi buồn trong giai điệu của violin êm ả và dịu dàng , như sự chín cây của quả ngọt , như mật ong Tháng tám , như sự mệt mỏi dịu dàng khi trở về vòng tay ấm áp của gia đình sau một ngày dài kiệt quệ . Tiếng đàn violin mang đến một bàn tay mềm mại ve vuốt tâm hồn , mang đến dòng nước trong lành mát ngọt mà ngay cả người khát cũng không dám uống ngay một lúc . Để cảm nhận được sự dịu ngọt ấy , con người phải biết kiềm chế ham muốn chiếm hữu của bản thân , để nếm trải nó , nhấm nháp từng giọt âm thanh rơi nhẹ xuống tâm hồn . Nếu bạn đã từng nghe Nhạc chiều (Serenade), bạn thân mến , liệu bạn có thể nói cho tôi biết những điều bạn cảm thấy khi bạn đang đi giữa một khu rừng cổ tích , với lá vang rơi nhẹ sau mỗi bước chân , với làn gió nhẹ mơn man đôi gò má . Bạn có thể cảm nhận gì hơn giữa một buổi chiều với ánh mặt trời đỏ rực phía Tây ? Âm thanh của cuộc sống trong buổi chiều tà không rộn ràng đầy màu sắc , không sôi nổi ồn ào như một sớm bình minh , buổi chiều con người bắt đầu mỏi mệt và khao khát một sự bình yên trong tâm hồn , và vì thế con người cũng dễ xúc cảm hơn , dễ gần gữi với thiên nhiên hơn đòng thời cũng suy tưởng nhiều hơn nữa .
    ?o Tôi tư duy , do đó , tôi tồn tại --- đó là câu của một trí thức đang làm dịu cơn đau răng. Tôi cảm giác , do đó , tôi tồn tại --- đó là một sự thật có sức mạnh phổ quát hơn và liên quan đến mọi vật trong cuộc sống ?o . Tôi không biết Milan Kundera trong tác phẩm ?oSự bất tử ?odã từng nghe Khúc suy tưởng ( Me***ation de ?oThais?) của Massenet chưa , nhưng tôi biết rằng Massenet đã dung hoà được tư duy và cảm giác trong những giai điệu tuyệt vời của violin , để người nghe chìm đắm trong sự suy tưởng của ông và say mê với nó .
    Tôi muốn thú nhận rằng đã hơn một lần tôi bất lực trong sự cố gắng đem lại cho bạn những dòng cảm xúc về một bộ môn nghệ thuật đậm chất thơ như thế . Và bởi vì ?o thế gian chẳng vĩnh cửu hơn một ngọn triều dâng trong đại dương ?o , tôi đã tìm được con đường đến âm nhạc như tìm đến một mạch nước ngầm bí ẩn nhưng mạnh mẽ và ngọt ngào kì lạ .

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !
  10. FatBlackChicken

    FatBlackChicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Tui rất thích guitar và piano, nhưng phải công nhận rằng nghe violin nhiều khi có cảm xúc mạnh hơn, có lẽ tui dễ cảm xúc với những âm thanh da diết kéo dài. Nhưng không hiểu sao không thấy ai giới thiệu bản violin nào cho anh em nghe cả. Hồi trước tui có lần nghe "Tiếng hát solvey", khúc cuối của Peer Gynt-Grieg ấy - đánh violin, đệm piano, thấy hay lắm, nhưng bây giờ không tìm được bản đấy nữa, trên các đĩa bán ngoài kia bây giờ thấy đánh không hay bằng. Bạn nào có cho tui nhé.
    Fat Black Chicken
    fatblackchicken@softhome.net

Chia sẻ trang này