1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc xuống dòng (vào góp vui bằng thể loại thơ xủng xoẻng đi nào....)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi LinhEvil, 05/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc xuống dòng (vào góp vui bằng thể loại thơ xủng xoẻng đi nào....)

    Hi! thấy Box thi ca xôm quá nên sang góp vui. Có lẽ thi ca là một box lãng mạn nhất nhỉ??? Rất nhiều những poem ngọt ngào và dịu dàng. LE vào góp vui bằng những cảm xúc xuống dòng, những bài thơ lủng xủng xoẻng viết cho TY và cuộc sống.
    Viết cho những người TRẺ

    Có bao giờ anh thấy nhớ đến em
    Căn gác nhỏ với nỗi buồn ủ rũ
    Em cụp mắt dấu quầng thâm thiếu ngủ
    Liệu vệt nào là do lỗi của anh???

    Yêu thương bỏ quên trên giá sách lạnh tanh
    Con thạch thùng bò qua - dương mắt rồi tặc lưỡi
    Em chấm quả ớt xanh vào bài thơ buồn rượi
    Cắn đến cay xè cho nước mắt trào ra

    Con đường về ngày xưa rất dài và rất xa
    Em bỏ quên hành trang và đánh rơi passport
    Anh vội đến tương lai với vòng tay dịu ngọt
    Biết cắm hoa, mua clavat, kiếm tiền....

    Em đá vào không trung rồi nhoẻn cười bình yên
    Lại ra phố đông người ăn kem và mua báo
    Dẫu đêm nay ngoài trời kia đổ bão
    Em cũng sẽ ngủ ngon xoá sạch những vết quầng
    .......................


    Everyone have their evil side but they keep it so deep inside.................

    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 06/03/2003
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Những cây bàng Hà nội
    Chớm đông!!!
    Nghe gió thổi qua tháng năm khờ dại
    Cây bàng vẫn xanh
    Có thể giữa lần lữa dòng đời
    Em sẽ quên anh.......
    Có thể sau bao niềm vui tuổi trẻ
    Anh xa dần
    ................
    Nhưng vẫn thổi dịu dàng là cái rét đầu đông
    Cây bàng cười trên những con phố cổ
    Vô lo...
    như kỷ niệm!
    Như khói thuốc vờn trong quán cà fê cũ
    có bức tranh mang màu của thời gian
    màu của nắng và của lá bàng
    Cứ rực lên trong nỗi nhớ..
    Everyone have their evil side but they keep it so deep inside.................
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Trong nắng mùa hè qua
    Trong gió mùa thu tới
    Em đứng cuối con đường xa chờ đợi
    Một nụ cuời
    Phố vẫn nâu trầm thế
    Em vẫn quen nhìn xuống chân mình
    Anh?
    Vẫn đi qua vội vã
    Beat bảo:
    Belive me when i told u ?o don?Tt ever leave me alone?!
    Em thầm nghĩ?
    Trong cuộc đời em chưa bao giờ cầu xin?
    Lẽ nào giờ đây..
    Here come the sun!!!
    It?Ts alright!!!
    Anh bỗng nhiên dừng lại
    Giữa dòng người náo nhiệt
    Và nhận ra em- Cô gái hay nhìn xuống chân mình?
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em lắc xúc xắc trong chiếc lọ màu đen
    Lọc cọc trò may rủi
    Con ngựa đen rong ruổi
    Trên những chấm tròn...
    Anh lắc xúc xắc trong chiếc hộp màu vàng
    Thuần thục và ma mãnh
    Những góc cạnh vâng lời
    Theo ý anh
    Những con ngựa không ăn cỏ xanh
    Đuổi theo nhau hăm hở
    Lục... nhị tam úp mở
    Anh đá em hay em đá anh???
    Em lắc xúc xắc trong cái lọ màu đen
    Nghi hoặc!!!
    Anh lắc cái hộp vàng bình thản
    Tự tin!!!
    --------------------------------
    Nhưng trò xúc xắc của trái tim
    Màu đỏ...
    Sắc màu anh và em không có
    Và những con ngựa được thả về ăn cỏ
    Trên đồng ruộng xanh...
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em để lại ngày qua sự ngạo nghễ của mình
    Gửi những cậu con trai tóc dài lời chào từ biệt
    Ôi giá như chỉ một lần anh biết
    Em đổi thay rất nhiều từ lúc quen anh
    Em không còn là kẻ phiêu đãng tóc xanh
    Vênh vao hát nốt rock gằn cáu kỉnh
    Không đánh cuộc với những trò liều lĩnh
    Và em tin.... tất thảy mọi người
    Nhưng anh ơi!
    Em bán nỗi buồn lấy tuổi đời 18
    Nỗi buồn đọng đáy cốc cafe cạn
    Em không đủ thời gian chia hai nửa cho mình
    Và anh ra đi
    Tìm cho mình cô gái chiều thứ bảy
    Cũng có thể là từ đấy
    Anh quên em....
    Cũng có thể là từ đấy
    Em ngồi đây
    Và tự dối mình....
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Gõ cửa thiên đàng
    Với mái tóc của một kẻ phiêu đãng
    Với trái tim của một kẻ lãng mạn
    Em chờ đợi điều gì sau cánh cửa kia
    Đi qua đời người thời gian vồn vã sẻ chia
    Đen và trắng tóc trên đầu đã bạc
    Liệu em còn nhớ không cái thời 18
    Ngạo nghễ buồn- Ngạo nghễ yêu thương
    Em đã già bên ngưỡng cửa thiên đường
    Với mọt bông hồng người sống trồng trên mộ
    Người ấy là chồng? là con em ... hay một trong vô số
    Những người em yêu khi em trẻ... hoặc là...
    Vâng! dù sao lúc đó em đã ở rất xa
    Liệu có kịp mang theo những vần thơ lặng lẽ
    Những vần thơ em viết khi rất trẻ
    Smile when I die.. để dặn người đời
    Em đã đi qua nhiều nơi
    Cho đến khi mệt mỏi và kiệt sức
    Em đã viết - đã yêu - thành đạt và trung thực
    Đã sống một cuộc đời trọn vẹn là em
    Anh dấu yêu dù sâu thẳm đêm đen
    Trên cao kia một vì sao vẫn sáng
    Khi em ở trên thiên đường
    Trái tim em cũng rạng ngời như thế
    Cũng có thể
    KHi chúng ta già đi
    Chúng ta không yêu nhau nữa
    Thậm chí lãng quên nhau giữa dòng đời lần lữa
    Nhưng anh hãy về khi em đi xa
    hãy đặt một bông hoa- lên mộ em mỗi chiều thứ bảy
    CHO ĐẾN KHI ANH KHÔNG THỂ GƯỢNG DẬY
    EM SẼ ĐỢI ANH TRÊN KIA
    Thế hệ của chúng ta qua đi
    Với những thăng trầm được ghi vào lịch sử
    Nhưng có một điều không giấy bút nào đủ lực quyền cất giữ
    Đó là Tình yêu và tính cách của em
    Trong đó có một phần của anh
    Một phần của mẹ
    Của những điều đi qua cuộc đời em không điểm trang tô vẽ
    Anh có nghĩ rằng em quá ngạo nghễ để ngủ yên???
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bụi!
    Thách thức mọi ngóc ngách
    Khụt khịt khăn mùi soa
    Bụi trắng!!
    Nếu em sống một cuộc đời bình lặng
    Bụi sẽ phủ mờ em như một vật vô tri
    Em cũ kỹ theo thời gian
    Và cuối cùng là rơi tòm vào quên lãng
    Lạy chúa! Em bướng bỉnh ngông cuồng
    Em hất tung tất cả
    Em rất khá!
    Bụi càu nhàu ra đi.
    Rút cục bụi là gì?
    là thứ hạt tiêu rắc vào món cháo đời buồn tẻ
    Và kẻ nào kiêu hãnh
    Hay ăn thật cay - chảy nước mắt và cười.....
  8. mua_thu_o_lai

    mua_thu_o_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    "Véo cằm" LinhEvil đến với Box Thi ca nhé. Đọc bài của LE nhiều rồi, bên Du Hí này, rồi Du học này... nhiều lắm nên rất vui khi hôm nay thấy LE đến với Thica.
    Những vần thơ của LE tự nhận là "xủng xoẻng" nhưng cũng mang nhiều cảm xúc lắm. Chúc LE sẽ tìm thấy những tâm hồn đồng điệu ở những người bạn Thica nhé 

Chia sẻ trang này