1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm xúc yêu và được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 21/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc yêu và được yêu

    Là một đứa con gái bình thường ,một con bé nhà quê , một con bé nghèo ...
    Quanh năm chỉ biết làm và nghĩ đến làm ,có lẽ cuộc sống chỉ thu hẹp lại có thế thôi .Tối đi ngủ và chuẩn bị cho sáng mai đi làm .
    Rồi một ngày ,một ngày mới xuất hiện một anh chàng làm cô ta thấy bản thân khác hơn .
    Cô thích ăn mặc đẹp hơn , để ý bản thân hơn ,và hay nghĩ về chàng hơn .
    Phải chăng cô đã rug động và cái gọi là yêu đã xuất hiện
    Thế còn cảm giác được yêu thì sao nhỉ ? có ngọt như được uống cốc mía đá giữa trời nắng không ?có như 1thìa mật ong không ? hay có người đón đưa sau những giờ tan làm ...
    nó như nào nhỉ !!!! eo ôi em tò mò quá cơ
  2. neuplaydan

    neuplaydan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Ngọt, mặn, chát, đắng. chẳng thiếu thứ gì
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác được yêu nhé:
    - Dù ăn bồ hòn vẫn thấy ngọt như mật ong nhé.
    - Con đường ngày nào cũng đi qua thấy bình thường nhưng khi có cảm giác được yêu thì sẽ thấy đẹp hơn, trời trong xanh hơn, nắng vàng hơn, ...
    - Dù đi giữa trời gió mưa bão bùng vẫn thấy ấm áp và yên tâm.
    - Trong lòng lúc nào cũng thấy vui vẻ, thấy mọi người xung quanh mình thật là đáng iu
    Túm lại là nhìu lắm ấy ạ, thử đi rồi biết vì cảm giác mỗi người khác nhau muh
  4. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Nói chugn có thể yêu đc là tốt rồi . Đừgn lăn tăn quá ........trên con đườgn yêu iếc đó cứ tiếp tục lắgn nghe và ghi nhận nhữgn lời khuyên để mình luôn tỉnh táo . Đừgn để mình chai sạn đến mức k dám mở lògn là đc
  5. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn!
    Được như thế thì tốt quá rồi còn gì..
  6. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tò mò thế thì phải thử thôi chứ tả ko thể hết được đâu, nói chung là hay
  7. saturday0908

    saturday0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    haha, yêu mà.Đâu diễn đạt hết được,yêu rồi sẽ biết ^^
  8. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Em biết là yêu thì rất hạnh phúc, nhưng khi tình yêu mất đi thì đau khổ lắm.
  9. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    đọc Chiến tranh và hòa bình đi, cái đoạn tả cái cây sồi í, lúc người đó yêu và không yêu, thấy cái cây khác hẳn nhau, hehe là biết ngay
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Oài chúc mừng ná.....nhưng yêu rài thì coá cả vui bùn lẫn lộn í....càng yêu nhìu thì càng thấy bùn nhìu hơn vui đới hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này