1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm xúc yêu và được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 21/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasycz

    fantasycz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    yêu thì khổ,ko yêu thì thiệt
    mà ai cũng chọn khổ vậy?
  2. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Thế mới khổ....thế mới có cái cảnh " người muốn chui ra không được nhưng người thì thèm chui vào "...hự hự....thôi ngủ cho an toàn, ko yêu đương rì hết...mệt lém
  3. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như cái nhà vệ sinh, người ở trong thì muốn ra, người ở ngoài thì muốn vào
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vào nhà VS mà ngồi đọc truyện thì chả còn phải muốn ra hay vào nữa.....cứ ngồi đọc anh nhể....
  5. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    lại nhầm nhọt rồi! Vào nhà VS việc chính của em là làm gì? Cơ mà em đọc truyện gì trong đó thế?
  6. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    với mọi người thì ko biết thế nào, nhưng với mình, đó là sự yên bình và hạnh phúc.
    Mỗi sáng sớm thức dậy, cầm điện thoại lên và mỉm cười khi có 1 tin nhắn đầy yêu thương đang chờ đợi mình. Lúc ấy trong lòng cảm thấy thật ấm áp và nhẹ nhõm. Cuộc sống trở nên mới mẻ hơn. Bước ra khỏi nhà, nhắm mắt hít mạnh 1 hơi rồi thở mạnh ra, cứ như thể có 1 dòng sinh lực nạp đầy cơ thể vậy. Hình như là cây xanh hơn, nắng bớt chói chang mà dịu dàng hơn. Ô, cái tường này mới quét vôi hay sao ấy . Mọi người trông rạng rỡ quá. Lên xe nổ máy, chà đề hôm nay ăn thế, máy nổ ngay . Vi vu trên con đường quen thuộc, gió lùa vào tóc, thật dễ chịu, từng cơn gió như những ngón tay mềm mại, man mát của cô ấy luồn vào từng kẽ tóc. Đến trường rồi, nhanh thật đấy, nào 09xx.xx.xx.xx ... tút....... tút........ tút....... "alo em nghe" - "ngày mới tràn ngập nắng nhé em " - "hì, anh cũng vậy nha.... uhm... em yêu anh lắm " - " anh yêu em lắm, nhớ em nhìu, ngủ tiếp đi nha " - "vâng, anh học ngoan nha, em chào anh" - "ừ, chào em ". Chỉ đơn giạn vậy thôi, bắt đầu 1 ngày mới của 2 con người ở 2 đầu đất nước chỉ có vậy, sự xa cách địa lý chẳng còn khi con tim đập cùng 1 nhịp, khi hơi thở hòa làm 1. Oh chuông vào tiết reo rồi, 1 ngày học bắt đầu. Lũ bạn đứa nào cũng nhí nhố, cười đùa, thầy phòng giáo vụ hôm nay dễ tính thể nhỉ. A có tin nhắn, háo hức háo hức "anh đang làm gì đấy, nhớ em hông, em đang ..." - "có, anh nhớ em lắm, đang giờ ...". Mỉm cười nhẹ nhàng, ấm áp, bình yên. Rengggggg!!! Yeah tan học roài , "em ăn trưa chưa? anh tan học rồi nè" - "dạ em ăn rồi, lát đi học nè mà giờ thấy mệt quá à" - "thương em quá à, cố gắng lên nghen , anh yêu em" - "hí, em yêu anh " - "thôi đến cơ quan rồi, anh vào làm đây, dạo này việc hơi nhiều, anh sẽ cố về sớm, tối em cứ ăn cơm trước đi rỗi hẵng ol nha, đừng ol sớm chờ anh" - "dạ, anh đi làm nghen" - "ừ, học ngoan nha, pai pai". Mỉm cười, hứng khởi. Công việc dồn dập, sách nhiều quá ta, ôi mỏi mắt quá, vươn vai, tít... tít... tít... Mắt sáng lên, vồ vội cái điện thoại "em tan học rồi nè, đang đi ăn kém với nhỏ bạn" - "thế à, đi chơi vui nhé. Em giỏi thiệt đó, biết anh đang mệt nên nhắn tin ha, giờ hết mệt rồi nè, làm tiếp nào ^^ " - "hí, thiệt hông, thế em cứ nhắn cho anh hết mệt nha, đùa thôi, anh làm tiếp đi nhé, tối em chờ anh ol" - "em nhớ ăn cơm trước đi rồi mới ol đấy, anh sẽ gắng về sớm. Yêu em nhiều ". Nào làm tiếp thôi... Phù cuối cùng cũng xong, về thôi. Buổi tối mùa đông HN thật là lạnh, nhưng có 1 nơi đang ấm áp, mình có thể cảm nhận được, ***g ngực mình đang nóng lên. Hạnh phúc quá, từng cơn gió buốt giá thổi táp vào mặt, tay lạnh cóng, gần như chẳng còn cảm giác, môi nẻ, kho rát. Nhanh nhanh nào, về đến nhà rồi . Lao vội vào bật máy lên, tắm rửa, chui vào bàn máy, buổi tối trôi qua với biết bao lời yêu thương, bao câu chuyện về 1 ngày của 2 con tim đang rực cháy tình yêu. Đêm về, kéo chăn sát cổ, chăm chú lách tách trên cái điện thoại "ngủ ngon em nhé" - "anh ngủ ngon nhé, mơ về em nha". Nhắm mắt lại, mỉm cười, nhẹ nhõm, bình yên.
    Mỗi ngày của tôi trôi qua như vậy đó, đầy hạnh phúc, bình yên. Cảm giác đang yêu và được yêu như thế nào để dùng lời thì thật khó nói được, nhưng bằng cảm xúc của mình, ta có thể biết, à, mình đang yêu, và người ấy đang yêu mình, hạnh phúc, bình yên
  7. thuantdh4

    thuantdh4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    bác có bít iu là phải dũng cảm ko?nếu ko đến dc với người ta thì bác đừng viết thế
  8. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    bình yên và hạnh phúc...
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu nó rất ngọt như thanh kẹo socola vậy, nhưng sau đó thì lại cực kỳ đắng đấy. Cẩn thận vẫn hơn cô bạn ạ.
  10. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    em nhận ra e đã ko sai khi níu kéo a
    ^^
    để mỗi ngày e đuợc hạnh phúc bên anh....
    tin tưởng anh hơn
    nhận ra mình thật sự là của nhau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này