1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    CẢM XÚC......

    80 family nhà mình nhiều nhân tài thơ wa'. Bằng chứng là có hẳn 2 topic về thơ , chưa kể các bài thơ rơi vãi ở các topic khác. Đọc choáng hết chỗ nói...
    Vậy sao nhà mình không thể hiện xúc cảm của mỗi người với những bài thơ mà mình tâm đắc nhỉ.....hoặc là có đã có kỷ niệm nào đó gắn liền nhỉ..........

    Mỗi người đều có 1 cảm nhận riêng về 1 bài thơ , nhưng cảm nhận của chính mình (đặc biệt là người sáng tác) .....thì mới là diều thú vị.................
    Hãy cùng chia sẻ nhé ..................................

    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980





    Được sửa chữa bởi - songbac vào 26/04/2002 17:23
  2. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    TÌNH ĐẦU
    Mối tình đầu ai đã từng trải qua chắc hẳn đều hiểu . Nhẹ nhàng nhưng khó quên...........

    Anh đến như cơn mưa
    Lạ lùng mà có thật
    Nụ hôn đầu ngượng ngập
    Ghé xuống bờ môi run....
    Cái thuở mới chập chững vào đời ấy. Cuộc sống với bao điều mới lạ và hấp dẫn đầy háo hức...
    Tình đầu đến thật nhẹ nhàng và êm ái. Chỉ qua lá thư tình với nét chữ ngây ngô, hoặc mẩu giấy viết vội nhét dưới ngăn bàn thôi cũng đã có bao điều để nói ....
    " lạ lùng" với cả "anh" ,và với cả tình yêu để "bờ môi run" khi có "nụ hôn đầu ngượng ngập"......Những cảm xúc tinh khôi đầy chân thật........
    NHưng

    Mùa hẹn chưa thành tên
    Anh đã đi xa ngắt
    Mây choàng qua phố chật
    Nhoà nước mắt xuân thì
    Cuộc sống vẫn thế. Vô tình với mọi thứ , vô cảm với tất cả .Nó lạnh lùng cuốn trôi mọi điều mặc cho tình yêu kia lãng mạn và trong sáng đến thế.......
    Anh đã xa , cái "xa ngắt " là cái xa đến thắt lòng , như một vết cắt ....để cho em " nhoà nước mắt xuân thì"
    Mong về người ra đi
    Em đến ngồi bên cửa
    Từng chiều qua rất nhẹ
    Nhuộm thời gian rêu phong
    Em vẫn mong , vẫn hi vọng vào 1 điều mong manh ấy , mặc cho thời gian đã "nhuộm rêu phong" và từng chiều kia vẫn qua rất nhẹ như chưa từng gợn sóng...
    Vẫn biết mọi điều đều sẽ phải qua đi ,cát bụi sẽ phải trở về với cát bụi , nhưng ta chẳng thể dối mình , chẳng thể...........
    Biết tình đầu chia phôi
    Muốn quên mà không nổi
    Nụ hôn như vẫn mới
    Người đã xa xôi rồi.................
    Đúng như sự ví von đầy hình ảnh " anh đến như cơn mưa" đã là 1 sự báo trưóc cho 1 kết cục. Cơn mưa anh ,hay mối tình đầu ấy đến thật nồng nàn hoan hỉ nhưng đó chỉ là cơn mưa mùa hạ ào ạt ,dạt dào rồi lại tạnh ngấm......Và sau cơn mưa ấy bầu trời không tối tăm u ám mà sáng trong rạng rỡ đầy tươi vui ,bởi ta đã mang bao kỷ niệm đẹp về nhau..........
    Vẫn biết rõ cái quy luật muôn thuở nghiệt ngã ấy nhưng chẳng thể tránh khỏi , và mối tình đầu cứ mãi để lại trong ta biết bao điều, thật khó nói.........
    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980
    Được sửa chữa bởi - socola xanh vào 26/04/2002 15:30
  3. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tui không biết bình luận gì đâu,nhưng cũng có thích mấy bài thơ, thôi post lên đây, ai có lòng thì bình luận hộ tui vậy
    Gửi một ánh mắt
    Em muốn cảm ơn cái nhìn của anh
    Thẳm sâu lòng em biết mình ấm lại
    Mùa xuân đến tình yêu thì xa mãi
    Vụn vãi cành khô rơi xuống mặt đường
    Em muốn cảm ơn cái nhìn của anh
    Đời cũng khác, muôn lòng người cũng khác
    Em so dây đàn tứ tung nốt nhạc
    Vung vãi rơi, ngơ ngác hỏi cớ gì
    Em muốn cảm ơn cái nhìn của anh
    Cho em biết mình đang còn hiện hữu
    Ngoài hiên nắng vẫn lập loè bông lựu
    Mùa xanh hơn trải khắp những cánh đồng
    Em muốn cảm ơn cái nhìn của anh
    Biết thiết tha những gì mình đánh mất
    Và cám ơn anh tấm lòng chân thật
    Giữa chán chường em biết nhặt niềm vui

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  4. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Em muốn cảm ơn cái nhìn của anh
    Thẳm sâu lòng em biết mình ấm lại
    Mùa xuân đến tình yêu thì xa mãi
    Vụn vãi cành khô rơi xuống mặt đường
    Ánh mắt anh với bao điều tha thiết đã sưởi ấm 1 tấm lòng , mặc dù biết đó chỉ là ánh mắt thôi ,còn " tình yêu thì mãi xa" nhưng em vẫn cám ơn lắm ánh mắt đã nhìn em trìu mến .........
    Chỉ là ánh nhìn thôi , nhưng chàng trai đã để lại trong cô gái bao thiện cảm và biết ơn
    Em muốn cảm ơn cái nhìn của anh
    Cho em biết mình đang còn hiện hữu
    Ngoài hiên nắng vẫn lập loè bông lựu
    Mùa xanh hơn trải khắp những cánh đồng
    Em muốn cảm ơn cái nhìn của anh
    Biết thiết tha những gì mình đánh mất
    Và cám ơn anh tấm lòng chân thật
    Giữa chán chường em biết nhặt niềm vui
    Ánh nhìn ấy đã mang lại cho em bao điều .Dù chưa nói mà sao như đã trao tình cho nhau.........
    Nhưng anh ơi...............
    Đời cũng khác ,muôn lòng người cũng khác
    Em so dây đàn tứ tung nốt nhạc
    Vung vãi rơi , ngơ ngác hỏi cớ gì ? !
    Có gì đã đổi khác ư ? Bởi em đã cảm nhận thấy những nốt nhạc xưa giờ tứ tung , vung vãi khi so dây đàn ......Hay là thực sự đã chưa có gì để mà đổi khác , bởi mới chỉ là ánh mắt và em đã quá vội vã ......
    Bài thơ gợi mở cho ta thật nhiều hướng tưởng tượng .Giữa chàng trai và cô gái có bao điều không nói nên lời .Có cái gì đó thật rõ ràng trong sáng trong ánh mắt họ nhìn nhau mà cũng thật mơ hồ bảng lảng trong thanh không im lìm
    Nhưng theo ý chủ quan của người bình thì trong tình yêu ánh mắt đã nói lên rất nhiều điều. Có lẽ cô gái đã không thật tự tin vào sự nhạy cảm của bản thân.........
    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980
    Được sửa chữa bởi - socola xanh vào 26/04/2002 15:48
  5. RoseV

    RoseV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    " Cho em một ngày.."
    Câu hát ấy vò tim ai thổn thức..
    Tình anh, tình em, tình chết tự bao giờ..?
    Một ngày buồn, thời gian mãi miết trôi..
    Ai di vội dẫm mặt trời đến tội..
    Anh đi vội, cho ngày phai nắng rọi..
    Em thẫn thờ...xin lại "một ngày" qua..!
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY

    ---------------------------------------------------------------------------------
    MỘT NGÀY CHO TÌNH YÊU..VÀ MỘT NGÀY CHO CUỘC ĐỜI...!

    Rất nhiều lần tôi tìm thấy trong thơ Wildcat những tiếng than và những lời cầu khẩn..Tại sao vậy em? Cuộc sống của em là muôn nỗi đắng cay hay vui sướng..Điều đó tôi không biết, nhưng trong những dòng thơ của em..tôi còn nghe cả tiếng thở dài..lặng lẽ từ nơi sâu thẳm nào đó..Và nó bỗng làm tôi day dứt đến nao lòng khi đọc những dòng thơ này của em..Hãy để tôi chia sẻ cùng emnhững nỗi niềm thầm kín, em nhé..
    "Cho em một ngày.."
    Câu hát ấy vò tim ai thổn thức...
    Tình anh, tình em , tình chết tự bao giờ..?

    Không phải lần đầu tiên tôi nghe bài hát này..Giọng hát Thanh Lam hay Hồng Nhung cũng đều mang lại cho tôi nhiều xúc cảm..và giờ đây, xúc cảm ấy lại tăng lên gấp đôi khi em đặt nó trong tứ cấu của một bài thơ...Câu hỏi em đặt ra sao nhiều qúa...Em cô đơn lắm có phải không...Em hỏi chính em, hỏi người tình hay là em đang hỏi chính cuộc đời này..? Câu hát ấy vò tim ai? Tim em hay tim một người xa xôi nào đó? Không đâu em ạ..Nó đang vò lấy tim tôi khi tôi đọc được những thổn thức ngân vang từ đáy sâu của một trái tim : "Tình anh, tình em, tình chết tự bao giờ?" ...Làm sao để có thể viết được một cảm giác đau đớn tột cùng đến vậy hả em..? Và tôi nghĩ rằng em, một cô gái rất nhạy cảm và sống hết mình vì tình yêu...
    Đằng sau cái chết của một chuyện tình tưởng chừng êm ả lắm..Nhưng không! Một lần nữa, những dòng thơ của em lại làm tôi thảng thốt khi biết thêm về Một Ngày của em...
    "Một ngày buồn thời gian mãi miết trôi
    Ai đi vội dẫm mặt trời đến tội..
    Anh đi vội cho ngày phai nắng rọi..
    Em thẫn thờ..xin lại "một ngày "qua..!

    Ngày buồn trôi qua ...mắt trời lặn..có gì đâu em..? Nhưng tôi nao nao khi thấy hình ảnh ai dẫm lên ánh mặt trời một cách vội vàng..! Chưa bao giờ tôi thấy một cô bé 22 tuổi nào lại có thể nhìn cảnh vật với nhiều suy tư và triết lý đến vậy! Ai đó là ai hả em? Là tôi chăng? Là người trong tim em chăng..hay tất cả những người con người đang sống cuộc sống vô nghĩa, vội vàng giữa cuộc đời này..?..Hình ảnh mặt trời là sức sống, là niềm tin..thế mà người ta đã dẫm lên tất cả..Còn gì đau xót hơn khi nhìn thấy điều đó...Và có lẽ..điều em muốn nói là tình yêu chăng..Ai dẵm mặt trời..là một câu hỏi..nhưng " Anh đi vội.." lại là một lời khẳng định...Anh bỏ một ngày buồn, bỏ em và bỏ tình yêu của chúng mình...Em có đau chăng sao câu thơ nghe chừng hờ hững..Nhưng lại quặn đau khi em van xin đến nao lòng..."Em thẫn thờ xin lại một ngày qua"...
    Tiếc nuối khôn nguôi một giấc mơ tình yêu..Và đó là điều tôi thường thấy nhất trong những bài thơ của em..Không trách em được..Bởi dẫu sao em vẫn là một cô Bé chưa đi hết một phần tư đời người...Đọc thơ em, tôi thấy cả trái tim dạt dào nhựa sống, say sưa với tình yêu với cuộc đời..Và hơn ai hết tôi tìm thấy những tình cảm nồng nàn nhưng lại rất trầm lắng..Tôi hiểu em đã viết chúng từ nơi sâu thẳm trái tim mình em ạ...Cám ơn em đã cho tôi những dòng thơ tràn đầy cảm xúc như thế..và cố gắng sống yêu đời hơn em ạ..Chúc em vui
    Mỗi sáng em hái Hoa Hồng bán cho bao người qua..
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 1
    Anh thầm cảm ơn cái nhìn của em
    Nơi sâu thẳm tâm hồn anh tan giá lạnh
    Mùa xuân đến tình yêu đâm chồi nảy lộc
    Vụn vãi cành khô vun đắp cuộc đời
    Anh thầm cảm ơn cái nhìn của em
    Đời không khác, chỉ có lòng mình khác
    Anh so dây cất lên vài nốt nhạc
    Vung vãi rơi anh biết tại vì em
    Anh thầm cảm ơn cái nhìn của em
    Cho anh biết đời còn giá trị
    Ngoài hiên đỏ lửa màu hoa phượng
    Trong lòng anh rực cháy một tình yêu
    Anh thầm cảm ơn cái nhìn của em
    Biết trân trọng những gì mình đã có
    Và cảm ơn một tấm lòng chân thật
    Giữa đêm đen em thắp ngọn nến hồng

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

    Được sửa chữa bởi - but chi vào 27/04/2002 12:49
    Được sửa chữa bởi - but chi vào 27/04/2002 13:04
  7. Ephemera2511

    Ephemera2511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    .
    Sen xa hồ sen tàn nhị úa
    Hồ không sen hổ lục đìu hiu
    Tình đời mấy kẻ biết yêu

    Tôi yêu em , em đưng hoài nghi
    em dừng hoài nghi khi tôi im lặng
    Ngồi bên em như dứa trẻ lỗi lầm
    Ấy là lúc những nỗi niềm cháy bỏng
    dâng trong tôi hoá thành chuỗi lời câm !!!!

    Được sửa chữa bởi - lazy8110 vào 30/04/2002 21:04
  9. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    CO' THỂ ........ MÃI MÃI......... ( SILVER WAVE)
    Có thể rồi ........ anh sẽ mãi ra đi
    Mong manh lắm....... thuỷ tinh thường dễ vỡ
    Em trót lỡ ....... dùng thuỷ tinh đong hạnh phúc
    Hạnh phúc vỡ oà........em tìm nhặt những niềm đau

    Có ai đó đã ví tình yêu như thuỷ tinh trong vắt và mong manh . Thật chính xác lắm thay
    Không như 1 số bài thơ thường có sự chuyển tiếp từ quá khứ sang hiện tại, từ hạnh phúc sang mất mát, từ đau khổ đến hi vọng mà ở bài thơ này ngay từ đầu ta đã nhận thấy 1 tâm trạng xuyên suốt ......
    " có thể rồi........anh sẽ mãi ra đi
    mong manh lắm........ tình yêu thường dễ vỡ"
    "Có thể........ sẽ " ư hay là " chắc chắn.........đã". phải chăng cô bé đang tự an ủi mình, rằng " Mong manh lắm tình yêu thường dễ vỡ" , bởi cô đã " trót lỡ ......dùng thuỷ tinh đong hạnh phúc", hay cô đã trót ...yêu chàng trai, trót.......gửi gắm tất cả niềm tin yêu nơi chàng trai đẻ khi chàng mãi ra đi thì hạnh phúc vỡ oà, tất vỡ oà để cô bé ngơ ngác đớn đau tìm nhặt những niềm đau.
    Chỉ 1 khổ thơ thôi mà ta đã hiểu tất cả sự việc .Những khoảng cách , những dấu lặng kia như nỗi đau ngắc ngứ không nói được nên lời.......1 nhịp thơ khá hình tượng
    Có thể rồi ........anh sẽ mãi ra đi
    Thuỷ tinh vỡ hay lòng em vỡ
    Giọt nước mắt lăn dài theo nỗi nhớ
    Lăn dài theo từng khoảng trống chênh vênh
    Phải rồi tình yêu đã gắn bó qua từng ấy năm,vậy làm sao cô bé lại o đau đớn xót xa chứ. Khi tình yêu tan vỡ thì còn lại với cô bé chỉ là nước mắt , nỗi nhớ và khoảng trống chênh vênh. Làm sao cô có thể tưởng tượng được sự đổ vỡ, cô bé không tin , o chấp nhận, với cô chỉ là "có thể" thôi chứ o phải là nó đã xảy ra. SILVER WAVE DÙNG CHỮ "có thể" ở đây thật tuyệt và rất có ý nghĩa biểu cảm. Chắc hẳn phải có những cảm súc chân thực lắm SW mới có thể có được những câu thơ rút lòng đến thế.
    Có thể rồi......anh sẽ mãi ra đi
    Trái tim em đã hoá thành ngọn lửa
    Thiêu trụi hết những gì không cần nữa
    Tan tác đâu đây vài đám tro tàn
    Có thể rồi........anh sẽ mãi ra đi
    Biển từ nay ko màu xanh khát vọng
    Sóng dội vào bờ vỡ tan nhiều thương nhớ
    Sóng rút ra rồi , bờ đá đứng chờ trông
    Mỗi 1 khổ thơ là 1 lần nhắc lại, 1 lần nhấn mạnh " có thể rồi....". Sự chia lìa này cô bé đã hiểu, đã chấp nhận tất cả chăng.
    Tưởng như cô bé o thể chịu nổi nỗi đau quá lớn này . NHưng thật dữ dội
    " Trái tim em đã hoá thành ngọn lủa
    Thiêu trụi hết những gì o cần nữa
    Tan tác đâu đây vài đám tro tàn"
    Cô bé đã o còn là cô bé yếu mềm nữa, đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật , chấp nhận và thiêu trụi nó. Nhưng có lẽ trái tim cô bé dù cứng cỏi
    " Biển từ nay o màu xanh khát vọng
    Sóng dội vào bờ vỡ tan nhiều thương nhớ" nhưng vẫn không trốn khở những phút yếu mềm" Sóng rút ra rồi , bờ đá dứng chờ trông"

    Trải nghiệm nỗi đau đã khiến cô bé trầm lắng hơn, cảm nhận về cuộc đời về tình uêu sâu sắc hơn
    Mọi đại dương đều bắt nguồn tứ sóng
    Mọi tình yêu đều bắt nguồn từ nhớ
    Và quan trọng hơn cả mà cô bé nhận ra là:
    Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc
    Vẫn biết rằng .......có thể ......rất mong manh
    Câu thơ cuối cùng với 2 nhịp ngắt đã kéo nhạc thơ xuống 1 âm điệu trầm hơn,Nhưng o phải là âm diệu buồn mà là âm điệu trầm tĩnh, lắng đọng. Bởi cô bé đã hiểu rồi cái quy luật muôn thuở của cuộc đời . Và cô sẽ o chạy chốn , o lẩn tránh dẫu vẫn biết tình yêu có thể rất mong manh........

    Có thể nói đây là 1 bài thơ khá hoàn chỉnh về bố cục cũng như ý nghĩa , kể cả logic của diễn biến tâm lý cũng rất phù hợp......

    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980
    Được sửa chữa bởi - socola xanh vào 02/05/2002 14:55
  10. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn SX đã bình bài thơ của mình. Tuy nhiên mình có một chút đính chính. Bạn đã nhầm lẫn trong từ ngữ của mình. Mình dùng chữ "đong hạn phúc" chứ ko phải là "đo". "Đong" - ý mình là dùng chiếc bình thuỷ tinh để đựng, để đong đầy hạnh phúc, bởi vậy nó rất mong manh, có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào. Nếu là "đo" thì bài thơ của mình ko còn giá trị, và như thế nó sẽ ko xảy ra.
    Tôi viết bài thơ này từ khi tình yêu của chúng tôi còn chưa đổ vỡ. Lúc đó tôi muốn nhìn xa hơn cái tình yêu hiện tại, và tôi đã đúng. Có thể mọi người lúc đó cho rằng một con bé mới 18, 19 tuổi đầu mà có những suy nghĩ như thế thì già quá. Nhưng tôi biết rất nhiều người ở tuổi tôi cũng có suy nghĩ như vậy, chỉ có điều họ ko nói ra, hoặc chưa có hình dung rõ ràng.
    Dù sao đi nữa cũng cảm ơn Sx nhiều lám, mình sẽ cố gắng hơn nữa để làm sao có thể viết được những từ thật "đắt"
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

Chia sẻ trang này