1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    nhà mình quá nhiều thơ...nhiều khủng khiếp...
    ... sao không có ai nói gì về văn học thế nhỉ...?
    c'est la vie
  2. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    giận thế gian miệng hôi tanh
    đem tình ta xé nát giữa trời
    còn em em cũng là dã thú
    sao nỡ đang tâm uống máu người
    Bác nào bình luận giùm bài thơ( nếu có thể gọi là thơ) này!

    when i kiss yourlips i give up mylife

    đạingọc
  3. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Nếu chẳng biết thể nào mãi là của nhau
    Thì thôi ta cứ y nguyên là như vậy
    Em dại dột em trẻ con em yếu đuối
    Đâu thể nào giống cô gái trong " môt thời đã xa "
    Những con đường đã in bước chân qua
    Bóng hai đứa trong muôn chiều lá đổ
    Anh đâu biết giờ trái tim em vụn vỡ
    Anh đâu phải nghệ nhân mà chắp nhặt lại pha lê
    Anh từng nói đến sỏi đá còn biết đam mê
    Thì cớ gì con người lại không thể
    Dù băng qua nỗi đau là không dễ
    Yêu thương cả đời chưa chắc đã đủ đâu
    Nếu biết chẳng thể nào mãi là của nhau
    Thì em đã không bao giờ làm thơ nữa
    Chúng mình sẽ chẳng chờ để cùng đi trong hương hoa sữa
    Như đã hẹn hôm nao``
    Mà hoa kia ở tít trên cao
    Phượng đỏ chắc còn lâu mới có
    Chẳng có loài hoa nào cho chúng mình nhắc nhở
    Cái thời mà rồi mình chẳng là của nhau.......
    tinhyeulaWC
    the gioi khong co phu nu la the gioi khong du. The gioi co phu nu la the gioi tran ngap hanh phuc
  4. SASUKA

    SASUKA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ối chời thế này mà cũng là thơ à nghe sao mà dã man thế., khi anh hôn em anh xin hiiến dâng cuộc đời này vì em
    SASUKA
  5. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa Nguyễn Bỉnh Khiêm không phải vô lý mà treo 1 tấm biển với dòng chữ "miệng thế gian" ở sau đuôi bò rồi đi khắp mọi nơi.
    Hẳn chúng ta có thể hiểu được ngụ ý của ông muốn ví miệng thế gian với cái gì..
    Vậy thì cớ sao lại phải " giận thế gian"chứ, đâu phải chỉ riêng mình ta gánh chịu , có trách là hãy trách mình , đã làm gì để nên nỗi điều tiếng thôi
    Giận thế gian miệng hôi tanh
    Đem tình ta xé nát giữa trời
    Lời thơ thật quá mạnh mẽ ( chắc tác giả đang cay cú lắm đây). Không chỉ giận trời mà t/g quay sang giận cả "em"
    Còn em em cũng là dã thú
    Sao nỡ đang tâm uống máu người
    Co' lẽ t/g hơi xuc' động quá nên mới có sự ví von kiểu "khoai lang" như vậy. Hic ......tình yêu không dễ gì biến thành thù hận như thế chỉ vì chút lời vô thưởng vô phạt của kẻ ươn nhàn
    Nhưng ẩn sau đó hẳn là một tình cảm rất mạnh mẽ
    ÔI NHỮNG LỜI ĐẮNG CAY TRÊN MIỆNG ĐỜI
    ĐÃ XUA TAN GIẤC MỘNG LỨA ĐÔI
    ANH VẪN YÊU HÌNH BÓNG EM SUỐT ĐỜI
    DẪU KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN BÊN NGƯỜI.............
    NHững câu hát đó thật đồng cảm với bài thơ nhưng lai thể hiện 1 con người khác ......khác với nhân vật trong bài thơ..............
    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980
  6. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

    Được sửa chữa bởi - dqdbk vào 11/05/2002 00:30
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cảm xúc có khác, dạt dào và phong phú quá
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  8. thiensu1980

    thiensu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm
    Em đi tìm tên anh
    Trên cát vàng nông nổi
    Con song thì thầm dường như xin lỗi
    Vì nhớ bờ đã xoá sạch tên anh
    Nỗi nhớ ấy dẫu có tan biến nhanh
    Thì sóng vẫn ngày đêm tìm về bờ cát
    Không giấu nổi tình yêu đầu khao khat
    Nên ôm trọn vào lòng bãi cát mênh mông
    Em lại viết tên anh trên bờ cát ven sông
    Con sóng nhỏ vẫn vô tình chẳng biết
    Em không trachsóng đâu
    Bởi cũng như em sóng biết yêu tha thiết
    Biết tìm đến bờ những lúc nhớ đày vơi.
    Một lần tôi viết tên người ấy trên bãi cat và bị sóng cuốn đi, tôi chợt nghĩ rằng có lẽ sóng yêu bờ như tôi yêu người ấy. Bài thơ ra đời từ đó.
    Thiên sứ 1980
  9. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Thiên sứ à, thơ bạn hay lắm. Cố gắng làm nhiều bài nữa nhé. Box thi ca của 1980 luôn chờ đón bạn
    Từng nhà mở cửa tương tư nắng
    Ôi! Phượng bao giờ lại nở hoa
  10. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Anh biết rằng em chẳng trách anh đâu
    Bởi em biết tình anh luôn dào dạt
    Vẫn mãi viết tên anh trên bờ cát
    Ai đó vô tình lại xoá tên anh
    Anh muốn tên anh luôn bị lãng quên
    Chỉ cần một người luôn nghĩ tới
    Con sóng nhỏ muôn đời vẫn vội
    Chợt đến rồi đi............
    ....................... như ai đến với ai
    Songbac In 1980 family

Chia sẻ trang này