1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cua79, 05/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc...

    Buồn. Tại sao khi đón nhận tin đó mình lại buồn. Cũng chẳng biết nữa. Cũng không xác định được. Hay tại mình yêu. Yêu ư? Cái từ đấy nghe thật xa lạ. Có lẽ chỉ quý mến thôi nhỉ. Nhưng nếu bảo chỉ quý mến thì tại sao nghe tin đó mình lại buồn.


    Cua79

    Được cua79 sửa chữa / chuyển vào 05/11/2002 ngày 09:58
  2. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    quảng cáo không mất tiền này bà con ơi, vào mà đọc!!!!!!!!!
    NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI.
  3. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng đều có nỗi buồn chỉ có điều người ta làm gì với nỗi buồn đó. Có nỗi buồn có thể chia sẻ, có nỗi buồn chôn chặt trong lòng. Viết ra đây không phải để mong chia sẻ và cũng chẳng phải để nghe những lời nói vô nghĩa mà đơn giản chỉ để lòng nhẹ bớt.
    Đôi khi cách viết cũng có thể làm cho người đọc hiểu sai mục đích. Một nỗi buồn có thể khiến người khác cảm thông, cũng có thể khiến người khác dè bỉu chẳng qua cũng do cách viết.
    Ngẫm mà cười, người ta có thể cảm nhận nỗi đau, nỗi buồn qua cách viết cũng như nhìn nhận một con người chỉ qua dáng vẻ bên ngoài. Buồn lắm thay, tiếc lắm thay và cũng thương hại lắm thay...
    Cua79
  4. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bạn à,sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng,và chỉ cần vài người hiểu mình thôi...và thực tế thì cũng đáng buồn như thế thật,nhưng nghĩ ngợi làm gì,hãy nghĩ đến những người bạn thực sự của bạn,họ luôn dang rộng vòng tay,mở rộng trái tim họ,để đón bạn...
    Chúc vui,

    Sống...cần có một tấm lòng


    Anh là trời
    Anh là đất
    Anh là thật
    Của riêng em!


    tấm lòng để Yêu...
  5. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn mắng như tát nước vào mặt. Mày có biết yêu thương không. Có biết yêu thương không nhỉ? Có đấy chứ. Tao vẫn thương ba mẹ, thương anh em và thương cả bạn bè nhưng chỉ thế thôi, đừng bắt tao thương yêu thêm ai nữa.
    Thấy mọi chuyện như một trò đùa, chung quy thì cũng chỉ do mình mà thôi. Thế nhé. Chấm dứt ở đây cho thanh thản. Vui vẻ quay trở lại, buồn tủi đã đi xa. Nhìn cuộc đời thoáng đạt hơn trước. Không còn buồn nữa thậm chí còn mỉm cười khi nghe thấy điều đó. Chúc cho người ta và chúc cả cho mình.
    Cua79
  6. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng bạn ngỡ là nó hiểu mình, hoá ra cũng chẳng phải.
    Sự thương hại, dù ở góc độ nào, ở bất cứ mối quan hệ nào cũng đều dẫn đến bi kịch, nhất là trong tình yêu.
    Hiểu điều đó và hơn ai hết không muốn có điều đó xảy ra. Tại sao nó lại không hiểu điều đó nhỉ?
    Cua79
  7. Tia_chop_Den

    Tia_chop_Den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn là cảm xúc nhưng bạn post nhờ vào đây để lỡ có người nào đó đọc
    Anh ạ, em đã quyết định là sẽ dành một cơ hội cho anh và (có lẽ là) cho cả em nữa. Nhưng không có nghĩa là em sẽ nói điều gì đó hay làm chuyện gì đó cho anh thấy vì em e là anh sẽ ngất xỉu vì choáng mất (mà điều này có thể xảy ra lắm chứ), nên em cứ phòng trước là tốt hơn, anh nhỉ!?
    À nhưng anh có giận không nếu em nói điều này, em dành cho anh cơ hội không có nghĩa là người khác không có, vì ngay lúc này em không biết được ai sẽ là người mang được em đi đến bất cứ nơi nào người đó muốn. Và anh cũng không cần phải phủ nhận những mối quan tâm khác ngoài em. (nhưng nếu em ở vị trí của anh thì em sẽ không để em phải nói câu đó, anh hiểu em chứ) Có thể đây là bước đầu tiên để mình hiểu nhau hơn và, Ừ (à vâng), em là thế. Chuyện thật ra cũng không có gì mà ầm ĩ, anh nhỉ!?
    Anh à, anh mạnh dạn lên chút đi nhé. Đừng đánh giá cao em vì em không được như thế. Đừng đánh giá thấp quá vì em hơn thế. Nhưng đừng nghĩ cũng bình thường vì em hơi khác một chút đấy. Không hơn không kém mà chỉ khác cả tốt và xấu, thế thôi.
    Anh ạ, anh hãy bỏ hết những gì anh đoán (biết) về em qua vẻ bề ngoài đi nhé, vứt bỏ những lời đồn đại hay xét đoán của mọi người đi, vì em cũng chẳng quan tâm đến họ nói gì để mà giải thích hay thanh minh cả. Chỉ cần anh thấy anh có thể yêu thương em thật sự, cho dù em có thế nào (mà cũng chẳng ?othế nào? lắm đâu anh ạ), và cần thêm một chút tự tin rằng, rỗi em sẽ yêu anh.
    Thế thôi (vâng, chỉ có thế thôi anh ạ) Đơn giản quá, anh nhỉ!?
    Ps: Mình còn nhiều thời gian không?

    Ơ, nick này không phải của tớ đâu nhé
    Được Tia_chop_den sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 07/11/2002
  8. Tia_chop_Den

    Tia_chop_Den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi cái nick quen quen không biết có biết đường to` mo` vào đọc không đây? Viết một chút nữa thôi nha kẻo nhiệt độ cao quá cái vỏ ốc nó sẽ khép lại. Nhưng thế có khi tôt hơn vì khi mát giời thì nó chỉ chui ra để rồi bò vào những nơi có lửa
    dù sao thì răng vẫn đẹp

    Trưa chưa là Trưa,
    Vắng ơi là Vắng!
    Ngày đông,
    sao nắng
    nhoài vào
    nhòm
    ai?
    Ơ, nick này không phải của tớ đâu nhé
  9. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt ấy, lời nói ấy, cử chỉ ấy em tưởng rằng anh chỉ giành cho riêng em. Nhưng em đã nhầm. Người anh yêu không phải là em mà là người con gái khác.
    Đúng là anh đã an ủi nhưng khi em buồn, đúng là anh đã động viên em rất nhiều. Em cho rằng đó chỉ là trót lưỡi đầu môi thôi sao. Em bảo rằng anh nói hay lắm, dễ khiến người khác cảm động lắm nhưng những hành động của anh lại làm cho em cảm thấy em không là gì cả. Em vẫn mãi đi tìm câu trả lời tại sao anh lại làm như vậy? Có thể xem là bạn được cơ mà, tại sao lại đối xử tàn nhẫn thế.
    Anh tàn nhẫn. Điều đó anh biết và em cũng biết. Em biết và em vẫn chấp nhận đúng không? Anh cũng đang tự hỏi tại sao một người con gái như em lại có thể yêu một thằng con trai như anh? Không, em không yêu nhưng em lại chẳng muốn mất. Em buồn khi anh đến với người con gái khác vì em không chịu được người luôn an ủi, khuyến khích, động viên em đang dần xa em. Một điểm tựa mỗi khi em gặp chuyện không vui.
    Anh đang thay đổi, thay đổi thật sự. Tình yêu đấy, tình yêu đã làm cho anh thay đổi. Anh không còn chiều theo những sở thích của em nữa.
    Cua79
  10. Tia_chop_Den

    Tia_chop_Den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ờ, bạn cua79 có vẻ đa cảm ghê. Tớ nói điều này còn tuỳ bạn suy nghĩ sao nhé. Bạn ạ, cái cách mà cô gái kia níu kéo bạn thì cũng bt thôi, chẳng phải mỗi cô bạn đó thế, mà cũng chả cứ con gái mới như thế (chuyện, "một người con gái như em"_copy right cua79)
    Tớ ngứa tay quote chơi một phát nhá:
    Hì hì, bạn lấy nick cua là vì cái gì nhỉ? Còn tớ, tớ thấy "cua" là một loài rất thú vị, hi hi.
    Bản tính cua rất là hiền lành, phải không? Bạn không đụng vào nó thì làm sao nó biết mà gặm cho bạn một hoặc hai phát (tuỳ nó) Nhưng nó cũng có một vấn đề mà đến bây giờ tớ cũng chưa hiểu nên tính sao cho phải???
    Thế này, trong khi cả thế giới bò thẳng, một mình cua chơi ngang. Vậy thì, nếu đụng vào đối tượng nào di chuyển thẳng, thì ai đúng nhỉ
    He he, tớ chịu, vì câu hỏi này không có đáp án cụ thể.
    Lan man thêm tí nữa (cái này cũng là cảm xúc! )
    Tớ rất thích chơi trò chơi, các loại, tuốt.
    Có những trò chơi rất thú vị, thú vị lém tức là nhìn người khác chơi thì mình cũng muốn nhào dzô. Nhưng có khi tạng mình lại không hợp với trò đấy, có khi trò đấy chỉ dành cho trẻ con hehe thế nên, đôi khi cũng thua, có khi cả đứa trẻ con Nhưng, tớ không bao giờ thèm khóc đâu nhớ Mà có khóc đứa nào thấy tớ uýnh cho tới khi nó hứa không khai với ai, thế nên tớ cũng có tiếng oai ra phết hi hi.
    Đừng có trách tớ vào cái topic của bạn thế này nhé, híc, cảm xúc thì cũng có cả vui cả buồn chứ, nhỉ?

    Đi chơi là đi chơi thôi

Chia sẻ trang này