1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Camping Trảng Cỏ Bù Lạch - Bù Đăng - Bình Phước - Thứ 7+CN ngày 05+06/9. Welcome!(Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabonder, 31/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Camping Trảng Cỏ Bù Lạch - Bù Đăng - Bình Phước - Thứ 7+CN ngày 05+06/9. Welcome!

    Đến hẹn lại lên hén!

    Sáng thứ 7 ngày 05/9:
    - Ăn sáng tự túc.
    - 8h30 bắt đầu tập trung tại cây xăng Hàng Xanh sắp xếp hành lý, người và xe.
    - 9h xuất phát theo hướng đi Biên Hòa - Đồng Nai, qua Vĩnh Cửu (Vĩnh An), ghé thăm Khu Ủy miền Đông (chiến khu Đ), bơi qua sông Mã Đà, chạy dọc những con đường đất đỏ vào thị xã Đồng Xoài.
    - Ăn trưa (trễ) tại Đồng Xoài.
    - Theo QL14 chạy tới Đức Phong (Bù Đăng) để vào trảng cỏ Bù Lạch.
    - Dựng lều, kiếm củi, tiệc BBKu giữa rừng đêm.
    - Tất nhiên diễn biến tự nhiên sau ăn nhậu sẽ là hát hò tới gần sáng. Rồi ngủ.

    CN ngày 06/9:
    - Dậy.
    - Oánh răng rửa mặt tắm khô tại chỗ.
    - Ăn sáng.
    - Đi bộ vòng vòng chụp hình.
    - Thu dọn lều trại đốt rác gom hành lý.
    - Chạy con đường ... xuyên trảng, leo vọng gác ngắm tòan cảnh trảng cỏ.
    - Chạy con đường xuyên rừng vào tắm thác NDroi.
    - Về Đồng Xoài ăn trưa (trễ).
    - Về SG bằng đường 741 - đại lộ Bình Dương.
    - Tới SG có thể sớm hoặc trễ, có thể ai về nhà nấy hoặc vui thì kiếm chỗ nhậu tiếp...

    Đây là một cung nghỉ dưỡng cho tất cả các bạn nên không rẽ loằng ngoằng đi Trị An hay Đảo Ó. Cơ bản là thong thả đi, thong thả chơi và tà tà về. Cơ bản là kiếm cớ ngồi với nhau ở một nơi hoang hoang vắng vắng một chút, cơ bản là kiếm cớ cơm no rượu say để khề khà một chút, để ôn lại những cung đường đã qua (rồi có khi từ đây lại tòi ra một vài cung mới... ).Các phượt gia bây giờ có tuổi cả rồi...

    Đường lúc đi có thể rất vất vả (nếu mưa), hoặc rất bụi (nếu không mưa).

    Trảng Cỏ về đêm rất lạnh. Bắt buộc mang theo túi ngủ, áo ấm, đèn pin. Sốt pheo ai có thì mang cho ... anh em xài chung.

    Hiện tại có khỏang 8 người. Tuyển thêm vô tư tới tối thứ 5 thì chốt để thứ 6 chuẩn bị đồ ăn và lều trại.

    Thế đã. Có gì dặn dò sau.
  2. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rửa tay gác kiếm rồi!???!
  3. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Một tí đường đi.
    [​IMG]
    Một tẹo bàu nước
    [​IMG]
    Một phần trảng cỏ.
    [​IMG]
    Được vagabonder sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 31/08/2009
  4. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Èo, hôm nọ vừa giới thiệu cho mình xong, hôm nay đã thấy đi rồi, đi đi nhá, về chụp nhiều ảnh để mai sau cho ng ta lấy kinh nghiệm chụp ảnh cưới ở đó nhá
  5. btyenle

    btyenle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  6. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Cha cha, Song kiếp tái xuất giang hồ hén. Nhớ vẽ lại cung đường nhé vaga ơi. Sẽ đi mà thag 10 hay 11 gì đó. kaka.
    Chúc chuyến đi thành công.
  7. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, con đường xinh chưa kìa! Cái này mà gặp mưa thì có khối ếch nhái bò lổm ngổm nhỉ!??
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Chính thế đấy bạn Laiku ợ. Đi mà ko được vồ ếch đường đất đỏ thì ở nhà chạy xe ra cafe bệt còn hơn bạn nhỉ. Đi đê.
    @ Bác Mít: Nên đi sớm đi bác à. Tháng 10, 11 cỏ vẫn thế, rừng vẫn thế nhưng thác sẽ buồn hơn, bàu nước sẽ đục hơn vì ít nước.
  9. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay mưa wá, đi ra đường chút thôi còn ngại mà mấy bạn đi Trảng Cỏ BL thì có tinh thần cao ghê gớm. Mà chẳng hiểu sao mấy đội đi Trảng Cỏ mình biết thì đều đi vào cái thời tiết ướt lèm nhèm này, rất bất lợi, xòe lung tung cả - các xế cố gắng chạy xe trên cỏ càng nhiều càng tốt nhé. Nhưng cũng chẳng sao, vì có vất vả hay có thương tích thì lại càng có kỷ niệm hơn - mình đi cách đây hơn 04 năm rồi mà vẫn nhớ chuyến đi đó hơn những chuyến đi Đà Lạt hay Phan Thiết nhiều ...
    Ah bạn nào có hình ảnh hay có thông tin cụ thể về cái thác lớn ở gần Trảng Cỏ thì cho mình biết với, cái này nhiều người nói đến nhưng mà mình chưa đến được, hỏi dân địa phương cũng chẳng biết. Lần mình đi thì chỉ đến được một cái thác khá là xấu xí, đường vào thì kinh khủng nằm ở gần Bom Bo thì phải.
  10. XuaNay

    XuaNay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cho em đặt 3 cục gạch nhen anh. Tụi em 3 đứa (2nam, 1 nữ), khi nào tập hợp đống tiền hú em 1 tiếng
    Nick của em: yahoo: lucky_motive, sky: ngoctram86,
    phone: 0905422813 ( có j bác liên hệ em với em, em tên Trâm)
    Được XuaNay sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 01/09/2009

Chia sẻ trang này