1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Campioni Del Mondo.

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi nvt_italia, 10/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Campioni Del Mondo.

    Italy đã trở thành nhà vô địch thế giới. Đã trả lời cho thế giới biết rằng, họ là điều kì diệu, kì diệu như chính những bức hoạ qua đôi tay tài ba của De Vinci, như vẻ hoành tráng của đấu trường Coloseum?

    Người Italy thật lạ, họ luôn tự tạo bị kịch cho chính họ, luôn tự gây khó khăn cho bản thân. Ở những lúc khi mà niềm tin được lên cao, quan trọng hơn, họ có thực lực để chiến thắng thì họ lại thua, lại gục ngã, điển hình như trận chung kết Euro 2000, trận đấu mà họ chơi hay nhất từ đầu giải, làm chủ thế trận, và chỉ một sai lầm duy nhất của người đội trưởng Arruza hiện nay đã làm nên bước ngoặt của trận đấu, bị kịch ở chỗ, bàn thắng san bằng của cầu thủ Pháp đến khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, chính xác là 20s, và vô số những lần tự gục ngã như ở WC 2002 hoặc Euro 2004.

    Italy bước vào giải đấu mà không được đánh giá cao, chất lượng cầu thủ không còn như trước, hàng phòng ngự dường như không còn là đặc sản của họ nữa, rất nhiều lần hàng phòng ngự này bị cười nhạo bởi lối chơi của người Anh, Pháp qua Champion league và Euro. Bước vào giải đấu chỉ với một niềm tin duy nhất về chu kì chiến thắng sau 12 năm. Niềm tin đó như để an ủi những thất bại nghiệt ngã họ phải trải nghiệm. Chu kì 12 là niềm tin duy nhất bởi lẽ, người Italy không còn niềm tin nào khả dĩ hơn!

    Người Italy thật lạ!!! Khi niềm tin bị thách đố bởi những bê bối ngoài sân cỏ, những bê bối có thế đánh gục cả một thế hệ bóng đá và không biết đến bao giờ mới có thế tìm lại vinh quang, thì họ trở thành người chiến thắng, chiến thắng của lòng tin, chiến thắng bằng những giá trị tưởng như đã xưa cũ. Chỉ có niềm tin họ mới khiến những chàng trai Italy chiến đấu đến cùng để ghi những bàn thắng có giá trị hơn vàng! Người Italy hiểu, phải tìm lại bản sắc nếu muốn bước lên đỉnh vinh quang. Bản sắc trong lối chơi của người Italy chính là hàng phòng ngự, hàng phòng ngự trứ danh đã được tái hiện, nó khiến những đợt tấn công như vũ bão của chủ nhà bị khuất phục, và chỉ bị Pháp xuyên thủng một lần duy nhất do lỗi nhận định của ông trọng tài đáng kính. Và cuối cùng, họ có một vị tuớng dũng cảm, tài ba, hiểu quân mình cần gì, làm thế nào để đoàn kết những con người của phe Juve, phe Milan hay Inter.

    Người Italy đã sống, đã bước lên bục vinh quang chính từ chấm phạt đền, chấm phạt đền định mệnh đã lấy đi nước mắt của bao tifosi, tạo ra bao bi kịch cho những Baggio, Baresi, Maldini? Cách mà người Italy chiến thắng một lần nữa chứng minh, họ là những con người kì diệu, biết làm nên điều phi thường. Diệu kì Italy!!!

    Campioni Del Mondo.
    Campioni Del Mondo.
    Campioni Del Mondo.
    Campioni Del Mondo.@ Anh Ngoc Sờ tai
  2. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác 5* vì bài viết thật hay và ấn tượng, và vì bác đã có chung một tình yêu với Italia. Một tình yêu mà rất nhiều người đã mỉa mai em " thích vì đẹp trai"... Một tình yêu mà em cũng chả biết tại sao, khi nào nữa, chỉ biết khi biết xem bóng đá là thích Ý. Thích cả cái lối đá nhiều ngươì chê là ko đẹp, thực dụng... nhưng nhiều lúc vẫn chơi thật xuất thần và cống hiến đầy bàn thắng đẹp, bác nhỉ??? Worldcup vừa rồi không hiểu sao em lúc nào cũng tin tưởng và hi vọng vào Italia và rồi cuối cùng...Italia đã không làm em thất vọng thêm một lần nữa. Đã khiến em vui suốt từ sớm 10 đến tận bây giờ.... Nào chúc mừng chiến thắng của Ý đi nào...
  3. depzai123

    depzai123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bị lừa roài em ạ.Thằng này đạo chích trên báo Bóng đá đấy.Gà quá.Bố khinh.
  4. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cút mịa thằng đẹp zái đê!!! Mày nói ai đạo chích??? Chỉ những thằng như mày, viết còn éo đúng chính tả mới làm cái việc bỉ ổi đó thôi!!!
    Biến đê cho anh nhờ. Làm anh mất cả vui.
    Hơ hơ... Lần đầu tiên được vote 5 sao, cảm động quá => khóc
  5. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê, tội nghiệp cụ Italồ, niềm vui vừa dâng lên cương cứng, sự sung sướng sắp sửa vỡ òa thì bị thằng dở hơi nó làm tụt bố cả hứng, hí hí!!!
    Chú Đẹp Dái nói bài này là đạo văn trích trên báo Bóng đái thì chứng minh đê ! Còn không đích thực chú mày là thằng ngậm shít phun người!!! Mà anh rất ghét những thằng như thế, lúc đó thề có tất cả các mem box Hải Dương, mỗi lần anh thấy chú mày xuất hiện ở đâu, anh mày vào dập cho chú mày tới nơi tới chốn! OK?
  6. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ok bác chân đất để em làm chứng kiến chứng voi cho, hì hì... Mà em cũng thích oánh hôi nữa, hé hé... Em là em thích Italia lém, thế nên dù có đẹp rai mà ăn nói như bác ấy thì em cũng .... ghét. Italia vô địch
  7. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    ặ ! Rà ỏằâa nặỏằ>c mâi ....Thỏằ là Moa chỏằ? khoĂi Brazin .Ai dă nfm nay mỏƠy cỏằƠ Brazin chuỏằ'i quĂ ...ChỏÊ hiỏằfu sao ? ĐĂ 'ỏƠm nhặ ỏƠy ỏƠy ! Chỏc làm tinh thỏĐn thỏằf thao trong Moa tỏằƠt sỏĂch wĂ ...
  8. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hí... hí... cụ nhầm roài, niềm vui dâng lên cương cứng, và đã vỡ oà, tuy nhiên nó lại vỡ mịa vào mẹt thằng dẹp zái nên mất vui tí ti.
    Đèo mịa thằng dẹp zái, mày đâu rồi? Vào trả lời anh đầu trần đê, không kẻo anh ấy lại đập zái mày nát thêm bi giờ... hí hí...
  9. depzai123

    depzai123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  10. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đây? Không có khả năng trình bày chữ nghĩa cho rõ ràng hả thằng đần? Hê hê, anh biết ngay là chú Đẹp Zái chỉ có mỗi bài chửi bậy mà. Chú mày càng chửi bậy càng lòi cái đuôi văn hóa làng ra. Hê hê. Đúng là thằng đần, đã đần lại còn thích ti toe. MK, anh mày vẫn chờ chú mày giải thích vụ đạo văn kia đấy? Sao, chú mày không chứng minh được à? Cái loại đần như chú mày khả năng đọc hiểu còn thì đíu có, trình bày một đoạn văn thì lủng củng, chả đâu vào đâu, mà cũng biết đọc báo Bóng đá cơ á? Hố hố!!!
    Anh đã nói rồi, cái thằng đần thì đếch biết mình đang ở đâu, đang nói cái gì? Box Kinh Môn nào ở đây hả thằng đần? Đúng là ếch vật, nó cứ tưởng Kinh Môn nhà nó ai cũng biết, hế hế!!!

Chia sẻ trang này