1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần 1 lời chia sẻ và chỉ giùm mình 1 lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi forever.and.one, 11/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forever.and.one

    forever.and.one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình và anh ấy wen nhau gần 2 năm rồi. nhưng chưa cho gia đình biết mặt, chỉ biết wa lời mình kể thôi. Hai đứa mình tính cuối năm nay đám hỏi và sang năm đám cưới, tính dắt anh ấy về cho gia đình xem mắt thì........Anh ấy ở daklak, đi làm buổi tối về trên đường cao tốc bị xe tông ,bác sĩ nói anh ấy bị liệt không còn đi lại được.
    Khi anh ấy tỉnh dậy, anh ấy bắt dì cậu đưa dt cho anh ấy để gọi cho mình nói anh ấy bị đụng xe, nói đau đầu.... Và rồi anh ấy nói anh ấy bị liệt không còn đi làm được nữa, Nó là 1 tin sock cho cả 2, mình biết anh ấy đau lắm và anh ấy đang khóc, mình cũng khóc nhiều. Rồi anh ấy xua đuổi mình, kêu mình bỏ anh ấy đi, đừng gọi và nt anh ấy nữa. Mình không mún vậy và la anh ấy, mình nói em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu, anh đuổi em cũng vậy àh. Mình khuyên anh ấy phải khỏe mạnh lại. Mình phải làm gì nữa đây ??? Hiện tại trong đầu mình trống rỗng lắm, không còn ngĩ được gì cả. Cả đêm qua mình khóc rất nhiều. Viết thư này mình cũng đang khóc, nhưng thật sự mình k biết bây giờ mình phải làm gì tốt cho anh ấy cả. Mọi người có thể cho mình lời khuyên k ?
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân zai của bạn chủ top. Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ đến tận nơi để chăm sóc cho ny của mình, mặc kệ ngta có nói ji hay xua đuổi mình. Thế mới là yêu hết mình.
  3. forever.and.one

    forever.and.one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    nếu được thì cũng mừng bạn àh. Anh ấy ở daklak , mình ở tp hcm. Gia đình mình thì k cho đi xa. Nói chung nhiều lí do lắm.Mình cũng mún đến bên anh ấy, nhưng còn nhiều điều bị ràng buộc. Bây giờ mình không bít nên làm j` nữa. Có thể nói j` để ba mẹ cho đi xa chứ ?? bạn trai bị tai nạn và cần kon sao???
  4. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết khuyên gì, chúc 2 bạn vượt qua thôi. Chứ nếu là tớ, tớ cũng chẳng biết mình có đủ can đảm để hy sinh và bảo vệ cho ty không :)
  5. dxdiag

    dxdiag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với bạn, chúc bạn có cách giải quyết tốt cho cả 2 bạn nhất!
  6. forever.and.one

    forever.and.one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết là đúng hay sai, vì mình mún chăm sóc và ở bên anh ấy . nhưng mang lại cho anh ấy niềm vui và hạnh phúc trở lại. Thì nếu sau này gia đình k cho phép lấy nhau, lại 1 lần nữa mình mang lại đau khổ cho anh ấy????
    Mình không biết ngĩ j` lúc này, mình chỉ bít an ủi động viên anh ấy vượt qua ,mình iu anh ấy nhiều lắm
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Giữa anh ấy và gia đình, nếu phải chọn 1 thì bạn chọn ai?
  8. forever.and.one

    forever.and.one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chính vì k bít chọn bên nào nên mình thấy trống rỗng và đau đầu. mình k bít ngĩ j` nữa
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nếu chọn anh ấy, thì bạn sẽ có cả anh ấy và gia đình.

    Còn nếu chọn gia đình, thì bạn sẽ vĩnh viễn mất anh ấy.

    Đơn giản thế thôi. Và bạn cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ đâu, hơn nữa hành động bao giờ cũng nặng hơn lời nói.

    Chúc bạn sớm có một quyết định sáng suốt.

    Tuy nhiên, mình cũng phải nói thêm là, khi bạn phân vân như thế này có nghĩa bạn đã nghiêng về gia đình nhiều hơn.
  10. forever.and.one

    forever.and.one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    uh có lẽ như bạn nói. vì mình được chăm sóc từ phía gia đình , mình chưa làm j` sai để gia đình bùn cả. nên có lẽ mình sợ làm gia đình bùn. Mình sẽ chọn cả 2. mình sẽ k từ bỏ anh ấy và gia đình. Cảm ơn bạn cho mình lời khuyên. Mình đã thông suốt, khóc k làm dc j`, hành động có lẽ cụ thể hơn. Cảm ơn mấy bạn an ủi động viên và cho mình lời khuyên

Chia sẻ trang này