1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần 1 lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoitiectg, 21/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoitiectg

    hoitiectg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cần 1 lời khuyên

    Tôi và em chia tay từ hơn 1 năm trước. Tất cả là do: tôi cho rằng mình ko còn yêu em nữa nên chủ động đòi chia tay mặc dù em ko có lỗi gì và tôi cũng ko hề để ý đến 1 ai khác. Em đã làm mọi cách để giữ tôi lại nhưng tôi đã rất cương quyết ra đi, ko muốn nhập nhằng để cả 2 đều đau khổ. Trước khi chia tay, em đã gửi cho tôi tất cả những emails, chat log files mà chúng tôi đã từng trao đổi cho nhau, với hi vọng là khi tôi đọc lại sẽ thay đổi ý định. (Tôi và em gặp nhau tình cờ, rồi trao đổi emails, chatting. Sau đó khi học xong về nước, tôi và em mới bắt đầu yêu nhau).

    Đáng tiếc là 1 năm trước đây tôi đã ko đọc những emails/ log files đó. Tôi ra đi tiếp tục sự nghiệp học hành, để em ở lại với bao nhiêu đau khổ. Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ đến em, nhưng chỉ là 1 cảm giác có lỗi vì đã làm em đau buồn.

    Mọi chuyện có lẽ sẽ như thế mãi nếu hôm qua tôi ko tình cờ mở lại những emails/log files trước đây. Ko biết đó có phải là hành động dại dột hay ko nhưng bây giờ tôi chợt nhận ra rằng em chính là 1 nữa mà tôi đang vẫn mãi tìm kiếm, rằng tình yêu tôi dành cho em dường như chỉ ngủ quên trong tôi bấy lâu, đến nay chợt bừng tỉnh.

    Mọi người ơi, hãy cho tôi 1 lời khuyên, tôi có nên tìm lại em ấy hay ko ? Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng khi mình yêu người ta thì phải cho người ta biết và phải fight for it. Nhưng liệu có quá ích kỉ ko khi tôi sẽ gợi lại cho em những nỗi đau khổ mà bây giờ có lẽ em đã vượt qua ? Tôi có nên đấu tranh cho tình yêu của mình hay ko nếu em đã bắt đầu 1 tình cảm mới ? Và liệu bây giờ có là quá trễ hay ko ? should I just let it go and move on with my life knowing that I would never find another girl like her ?

    Cám ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết tâm sự của tôi. Hãy cho tôi 1 lời khuyên vi tôi thật sự ko biết phải làm gì bây giờ ...
  2. homoeternus

    homoeternus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  3. online_only

    online_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng làm khổ người mình yêu thêm một lần nữa. Nếu cảm thấy có thể mang lại hạnh phúc cho nhau, có thể cưới nhau, hãy gạt bỏ mọi mặc cảm tội lỗi và chạy ngay đến bên người mình yêu. Thời gian không phải là đồng minh của bạn đâu.
    Khi mới ra đời, mọi người thưòng mơ những giấc mơ cao đẹp, có khi chối bỏ hạnh phúc ngay bên cạnh mình để được mơ ước. Nhưng khi đã thức dậy với thực tế thì mới biết mình đã đánh mất quá nhiều cơ hội. Tôi cầu chúc cho bạn chưa bị mất đi cơ hội đó.
  4. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Let by-gones be by-gones. Don''t wake up the feelings that have been sleeping inside her, and maybe inside you too. Do you think your love was meant to be?
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu...
  5. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Có những trường hợp sau có thể xảy ra:
    TH1: Cô ấy đã có một mối quan hệ mới: Nếu trường hợp này thực sự xảy ra thì cách tốt nhất là bạn đừng gợi lại kỷ niệm cũ, nó chỉ làm cho cô ấy đau khổ hơn thôi, và lúc đó bạn lại trở thành kẻ thứ 3 không ai mong muốn, bạn có làm như vậy không?
    TH2: Cô ấy chưa có ai cả: Cố lên, cơ hội của bạn đó, dù cô ấy có nói rằng cô ấy không còn yêu bạn thì bạn vẫn còn có hy vọng. Con gái thường khó quên đi tình cảm của mình hơn là con trai, nên một năm chưa thể làm cô ấy quên đi tất cả tình cảm của hai người, và hành động của cô ấy trước khi chia tay bạn chứng tỏ cô ấy yêu bạn nhiều lắm. Nếu bạn thật sự rất yêu cô ấy như bạn nói, bạn sẽ làm cho cô ấy rung động. Hơn nữa bạn có lợi thế là bạn biết các sở thích của cô ấy, phải không nào? Tận dụng đi.
    Có điều, hy vọng cô ấy không thuộc tuýp người giống mình, vì nếu là mình khi đã từ bỏ cái gì mình sẽ không bao giờ quay lại.
    Chúc bạn thành công.
    " Tình yêu đến với những kẻ vẫn hy vong cho dù thất vọng, vẫn tin cho dù đã bị phản bội, vẫn yêu cho dù đau đớn."
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn tiếng Anh vậy? Có cần thiết phải khoe chữ thế không?
    Em nói toàn tiếng Arab anh mới phục.
    <P>Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em</P>
    Được m4a1_nato sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 22/11/2003
  7. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thế đ/c có yêu thật không, nếu yêu và cương quyết tìm kiếm 1/2 của mình thì không lúc nào là quá trể, có đủ kiên trì và nhẫn nại nếu có khó khăn trong việc lấy lại lòng tin từ nàng không. Tất nhiên trừ khi nàng có chồng rồi thì pó tay, chứ nếu chỉ đang có người yêu thì cứ cố gắng, nếu nàng vẫn yêu mình thì ok, còn nếu cảm giác nàng không còn yêu mình nữa thì pai pai thôi, đừng làm cho nàng khổ. Nhưng ít nhất phải thử 1 lần,
    đấy là cuộc sống , là hành phúc của mình mà...... thử 1 lần nếu được thì được tất cả, nếu không được thì mình vẫn là mình bây giờ... tội gì mà không thử 1 lần nữa.

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  8. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  9. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Đừng đem một sai lầm để sửa chữa một sai lầm. Làm đàn ông phải dứt khoát, một đi không trở lại, cho dù có bất cứ lí do gì. Tự mình làm phải tự mình chịu. Phụ nữ sẽ không chấp nhận phiêu lưu thêm một lần nữa khi đã được "thưởng thức" cái hậu quả của một cuộc phiêu lưu rồi.
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
  10. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Thế này bạn ah, kỷ niệm bao giờ cũng đẹp. KHi bạn nhìn kỷ niệm và ko có cô ấy ở đấy bạn sẽ dễ ngộ nhận.
    Bạn thử nghĩ lại xem tại sao bạn chia tay cô ấy và thử hỏi có phải do cô đơn mà bạn muốn quay lại ko?
    Nothing lasts forever even the cold november rain

Chia sẻ trang này