1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần 1 người để lấy làm chồng vào cuối năm nay. Lấy cho có , xong xuôi thì ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Xau_Nhat_Mang, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Em Xấu Nhất Mạng ơi, thế giai một lần gãy gánh có được đăng ký không?
  2. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    @ Xau_nhat_mang: Lúc đầu khi chưa biết lý do của bạn, mình đọc topic của bạn thấy rất rất khó chịu (chắc nhiều người cũng vậy thôi). Vì dĩ nhiên, đây là Box Hạnh phúc gia đình, chứ ko phải Box Bi kịch gia đình. Trong box này chỉ toàn những topic giải quyết các vấn đề.. chung quy lại sao cho có hạnh phúc trong gia đình
    Nhưng topic "Cần người để lấy chồng, lấy xong thì.. ly dị" thì hoàn toàn khác. Mọi người có chê bai, nói này nói nọ cũng chỉ vì hai chữ Hạnh phúc của bạn mà thôi.
    Anyway, sau khi nghe 1 số lý do bạn mới nêu ra, mình lại thấy thương cảm nhiều hơn. Nhưng thương gì thì thương, cá nhân mình vẫn ko thể chấp nhận với cái quyết định/mong muốn của bạn. Vì muốn làm vui lòng một ai đó (một người thân của bạn sắp gần đất xa trời) mà bạn muốn kéo thêm 1 người vào cuộc: HÔN NHÂN GIẢ TẠO (à quên, đám cưới thôi).
    Cách giải quyết của mình nếu trong trường hợp của bạn (trộm vía ) - cũng như 1 bạn nào đó đã nói:
    - PA1: Chờ 1 tình yêu thật sự đến với mình (lâu or nhanh nó là cái duyên)
    - PA2: Tìm 1 anh người yêu (giả thật oke) về giới thiệu chứ nhất quyết ko làm đám cưới giả (nhưng nếu anh í yêu thật và muốn cưới thật thì.. ).
    - PA3: Nếu thực sự muốn làm đám cưới thì lấy anh Tây nào đó (sorry các bác foreigner). Mỗi tội, cái việc ko con cái với ko ký tá đăng ký kết hôn thì vô tư nhưng cái chuyện ko... gì gì thì chắc ko thể
    Spam thêm 1 chút về việc "không thể có con" nhé ??!! Mình ko biết bạn bao nhiêu tuổi cũng như đã từng... hay không ?? Nhưng thực tế là, y học bây giờ hiện đại lắm. Chỉ cần một quả trứng là..
    Chúc bạn thực sự sống hạnh phúc!!
  3. Xau_Nhat_Mang

    Xau_Nhat_Mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Còn lý do thứ nữa nên rất khó và càng khó có thể làm theo những gì ấy nói. Mà xin mod xoá bài này vì bây h nó chẳng để làm gì nữa vì thật sự mình ko cần mọi người khuyên bảo gì cả . Cần giúp ko ai giúp được thì thôi vậy
  4. Jumbo1978

    Jumbo1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đây giúp nhưng không giúp chơi, 20 triệu chơi không, bảo đảm cho u ngon lành từ A đến Z?
  5. hn_max

    hn_max Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói thế nào nữa ,thôi thì chút bạn thành công cho dự định của chính mình
  6. thanhbuivan

    thanhbuivan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    nghe giống như "thời xa vắng", tội nghiệp, sống theo ý muốn của người khác! tưởng đâu hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được quyết định cuộc sống của mình??? cuối cùng thì cùng thì phụ nữ vẫn ấy...."không qua ngọn cỏ"
    bác này nên sang bên kia đi. hì hì xem bên giáo dục giới tính ây
  7. thanhbuivan

    thanhbuivan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0

    up cái không có trôi ra biển đông mất
  8. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy từ đầu topic này tới giờ em chỉ hùa theo spam thế thôi và chắc là chị chủ topic cũng fải bực mình với em lắm nên mới nói với em là đã tìm được người để em im lặng bớt đó.
    Ai muốn giúp or có khả năng muốn giúp chị ấy thì pm cho chị ấy đi, ở đây spam ngoài lề ko chỉ làm fiền fức thêm thôi.
    Sory chị ở HN nên ko thể giúp.
  9. rushhour28

    rushhour28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chủ topic vì mình đã từng có ý nghĩ gần giống như bạn. Khác ở điểm là mình không đặt ra kỳ hạn là đến bao giờ ly dị cả, mình đồng ý là khi nào đối tác thích thì ly dị và là vợ chồng thật chứ không phải vợ chồng giả. Mình viết như thế ở một diễn đàn khác nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Cũng có một vài người hẹn gặp, nhưng rồi đều thôi. Chung quy vì ai cũng muốn có một hạnh phúc thật sự chứ không muốn đối xử cẩu thả với cuộc đời của mình chỉ vì một áp lực bên ngoài nào đó.
    Mình chúc bạn cuối cùng sẽ tìm được hạnh phúc
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, các pác chớ bị lừa, lấy xong đố bác nào bỏ được đấy
    Công nhận đàn bà cao tay thật, lòng thì mong mà mở miệng ra là nói điều ngược lại

Chia sẻ trang này