1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần 1 người để lấy làm chồng vào cuối năm nay. Lấy cho có , xong xuôi thì ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Xau_Nhat_Mang, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng là chuyện chỉ có thời @..chúc em may mắn..
  2. hoahongxinh

    hoahongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Em là Cao Thị Thanh Na, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Cao Đẳng múa, nhà ở quận Hoàng Mai, da trắng xinh xắn, duyên dáng, dịu dàng.
    Em chân thành mong muốn làm quen với các anh đã đi làm, kinh tế ổn định, nghiêm túc trong quan hệ tình cảm, không đùa cợt, quấy rối, là người đàn ông chân thành, yêu thương hết mực phụ nữ để đi đến đích cuối cùng. Không chấp nhận sự thiếu tôn trọng.
    My phone: 0978533494
    Em không mong nhận được sự đùa cợt, trêu chọc thiếu văn hoá.
  3. Xau_Nhat_Mang

    Xau_Nhat_Mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi bận quá , hnay mới rảnh vào xem có gì mới ko , hoá ra vẫn chẳng có ai chịu làm chồng em . Bùn như con chùn chùn ý.
    Nếu A Fan thấy hợp ở đây thì chuyển cho em sang Tư Vấn Tình Yêu vậy .
    Nản nản nà . Tuần rùi đi 4 cái đám cười liền , mãi chẳng ai hợp tác với em để cho bọn bạn em nó trả nợ cho em .
    Nói vậy chứ ý định của em là hoàn toàn nghiêm túc , em ko có 20M để thuê 1 người chồng như bạn j j đề xuất đâu , em xin nói lại là em tìm 1 người cũng có nhu cầu tương tự . Biết là khó , nhưng nếu có thể AF cứ cho cái topic em tồn tại bít đâu được ý đến phút chót lại có thì sao .
    Còn nếu số đông cho rằng close topic là đúng thì em cũng ko dám có ý kiến .
  4. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái, tôi có vài lời mạo muội xin góp ý.
    Nếu những gì mà tôi đọc được là đúng thì tôi xin được phân tích thế này:
    - Trong một lúc bối rối, tâm trạng "xấu", có thể nói là nghĩ quẩn mà bạn đã lập topic này.
    - Bạn đang có một vướng mắc rất lớn trong lòng, điều này đã có từ rất lâu, và càng ngày theo thời gian nó càng lớn dần và gây sức ép cho bạn.
    - Cộng thêm vào đó, "môi trường" quanh bạn cũng vì nó mà gây sức ép lên bạn. Lưu ý rằng những áp lực đó có thể có thực mà cũng có thể ko có thực mà do bạn tưởng tượng ra.
    - Dường như thời gian với bạn là rất quý.
    Tôi xin có chút lời khuyên thế này:
    - Cho bạn: Đừng tự gây áp lực cho mình, hãy sống với nụ cười thường trực "trong tim", hãy thẳng thắn mà giãi bày nhằm giải toả những áp lực của "môi trường" quanh bạn.
    - Cho các thành viên: Các bạn đang hiểu nhầm về topic này đấy, hãy lắng nghe, hãy cảm nhận, trân thành, đừng hời hợt như vậy.
    Tôi mong rằng bạn gái không cần phải dùng cách mà bạn đã nêu để giải quyết vấn đề của mình. Hãy hót như chú chim trong bụi mận gai.
    Rất xin lỗi.
  5. roses_in_snow_85

    roses_in_snow_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu tưởng bạn nì bị LES, muốn cưới chồng để che mắt thiên hạ. h mới thấy mình hồ đồ wa, chúc bạn thành công với kế hoạch "k mấy hay ho" của mình
  6. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chủ topic nên nói lý do thì mọi người khỏi đoán già đoán non, bạn đã đưa ra ý kiến mong hợp tác thì thiết nghĩ nói ra luôn ý kiến vì sao cần hợp tác cũng chẳng hại gì cho bạn?
    Còn cá nhân mình thì thấy nó làm sao ấy, chẳng giải thích được chắc tại thiếu iốt quá, đúng là thời đại mới nảy sinh nhiều cái mới quá
  7. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái, tôi có vài lời mạo muội xin góp ý.
    Nếu những gì mà tôi đọc được là đúng thì tôi xin được phân tích thế này:
    - Trong một lúc bối rối, tâm trạng "xấu", có thể nói là nghĩ quẩn mà bạn đã lập topic này.
    - Bạn đang có một vướng mắc rất lớn trong lòng, điều này đã có từ rất lâu, và càng ngày theo thời gian nó càng lớn dần và gây sức ép cho bạn.
    - Cộng thêm vào đó, "môi trường" quanh bạn cũng vì nó mà gây sức ép lên bạn. Lưu ý rằng những áp lực đó có thể có thực mà cũng có thể ko có thực mà do bạn tưởng tượng ra.
    - Dường như thời gian với bạn là rất quý.
    Tôi xin có chút lời khuyên thế này:
    - Cho bạn: Đừng tự gây áp lực cho mình, hãy sống với nụ cười thường trực "trong tim", hãy thẳng thắn mà giãi bày nhằm giải toả những áp lực của "môi trường" quanh bạn.
    - Cho các thành viên: Các bạn đang hiểu nhầm về topic này đấy, hãy lắng nghe, hãy cảm nhận, trân thành, đừng hời hợt như vậy.
    Tôi mong rằng bạn gái không cần phải dùng cách mà bạn đã nêu để giải quyết vấn đề của mình. Hãy hót như chú chim trong bụi mận gai.
    Rất xin lỗi.
    em thấy Bác hayboquadi phân tích rất chí lý đấy!
  8. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ nên để lại topic này.Cuộc sống có nhiều trường hợp rơi vào hoàn cảnh éo le.Đây có thể là 1 trường hợpp như vậy.
    Bạn có thể lập 1 nick khác vào những trang web khác tìm người đàn ông tốt bụng ko có khả năng có em bé nhưng có nhu cầu lập 1 gia đình hạnh phúc,khi đó đám cưới giả sẽ thành thật và cả 2 bạn sẽ hạnh phúc.Và 1người nhà của bạn cũng vui lòng khi nhắm mắt.
    Tôi đoán bạn chủ topic ngoài ko có khả năng sinh em bé.Nhưng cũng ko dùng biện pháp nhân tạo trong bệnh viện được vì có thể là nạn nhân của chất độc màu da cam nhưng thế hệ bạn ấy ko bị,thế hệ sau của bạn đó mới bị.(điều này đã có tờ báo nói.)
    Chúc chủ topic tìm được hạnh phúc.
  9. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chà chà , cũng được đấy ... Tớ cũng đang bị ép đây nhưng quan điểm của tớ là chẳng ai ép được mình cả ... Hi hi !!!
    Với lại khỏi cần hợp tác kiểu này , mất thú vị ... Đi chăn đại 1 em , lừa cưới giả thôi rồi chuồn cũng đâu có sao . Đầu tư 1 mình khỏi cần xin cấp vốn ... Chúc em sớm kiếm được thằng nào nhé !!! hi hi ...
  10. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em không đọc những bài chị post bằng nick cundc ở đây nên em không thấy điều đó. Chị là cundc đây. Bảo em này. Chị chưa từng nói đây là trò đùa hay sự thật éo le hay là cái của nợ gì khác. Chị chỉ quan tâm là cô ta đã chuẩn bị những gì cho một đám cưới, và trong những ngày chưa li hôn thì sẽ thế nào.
    Người ta yêu nhau quyết định lấy nhau thì mới đồng sức đồng lòng mà chuẩn bị đám cưới, chuẩn bị túp lều tranh cho hai trái tim vàng. Còn đây là cưới kiểu mỳ ăn liền tạm bợ, thì thằng nào muốn lấy thằng đấy phải chịu nai lưng ra lo đường đi nước bước cho cái đám cưới chứ. Em XNM bảo là "chỉ cần có đám cưới ko cần đăng ký cũng được", chị mới hỏi là em ý chuẩn bị cho đám cưới đến đâu rồi. Em ý bảo "chưa nghĩ đến", trong khi em ý chỉ đau đáu cần đám cưới. Buồn cười xế.
    Đây chẳng phải trò đùa, chẳng phải éo le gì cả. Chẳng qua là một em mê phim Hàn xẻng, như mấy bạn ở đây đã nói rồi đấy thôi. Em ý tưởng cứ gây ra cái màn dạo đầu này để đôi bên gặp nhau là em ý có thể làm cho người ta rạo rực lên muốn tình tính tang tèn tén ten ngay đấy. Chết cười.
    Em XNM bảo là tim người có cùng NHU CẦU. OK, có cùng nhu cầu thì sẽ chung sức lên kế hoạch và thực hiện. Nhưng em XNM lại không hiểu cái nhu cầu THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI GĐ của đàn ông thực chất là thế nào. Nghĩa vụ của em XNM chỉ đơn giản là có một cái đám cưới rình rang, cho gia đình nở mặt với xóm giềng là "con tôi không bị ế chồng", thì em cũng đừng nghĩ nghĩa vụ của con trai là làm cho gia đình nở mặt "con tôi không bị ế vợ". Xin lỗi em XNM nhé, em nông cạn đến khó chịu. Đối với một anh giai thì nghĩa vụ không chỉ là một đám cưới, mà còn là tìm cho bố mẹ một đứa dâu hiền mắn đẻ, biết chăm lo tổ ấm. Bố mẹ em XNM chỉ cần đám cưới, còn bố mẹ các giai cần con dâu.
    Thà cứ rao là "Có anh nào muốn lấy vợ chữa cháy không" rồi mở ngoặc đơn là "chỉ cần đám cưới, khỏi cần đăng ký", có khi chị Cún còn vào cổ động viên chứ không bóc mẽ như thế đâu.
    Còn chuyện XNM nói rằng bị vô sinh thì chị cũng nói thẳng là chị đếch tin được. Những người biết mình bị vô sinh thường suy nghĩ rất nghiêm túc và có những phát ngôn, những hành vi nghiêm túc trước chủ đề kết hôn. Không có ai lại nhí nhố nói chuyện lấy chồng như chơi thế này cả.
    Em XNM làm chị nhớ đến cô Scarlett hồi 15 tuổi. Lúc đó cô ta tỏ tình với Ashley và bị anh ta cự tuyệt, thế là cô ta sợ bị "mất giá" nên đã tóm lấy một anh công tử bột để có một cái đám cưới "cho thiên hạ sáng mắt ra". Nói chung lúc trẻ và nông cạn (nông nổi), người ta thường thèm hai chữ "lấy chồng" chỉ vì những lý do được mặc váy cô dâu, thiên hạ trầm trồ mình có người hỏi cưới... blah blah....

Chia sẻ trang này