1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần 1 người để lấy làm chồng vào cuối năm nay. Lấy cho có , xong xuôi thì ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Xau_Nhat_Mang, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    1 ý kiến hay.Biết đâu lại tìm được 1 hạnh phúc bất ngờ hihi.Chúc chị may mắn.
  2. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    4 người em gặp ko có óc hay sao mà ko hiểu dc vấn đề đơn giản này??? để thành công trong việc này em cũng phải hiểu là ko có 1 Ku bình thường nào sẽ làm free cả , vì giá bỏ ra là tương đối, vậy mà tiền ko, tình cũng ko nốt, chủ topic nên đặt lại vấn đề..vài lời chân tình
  3. benboaonhaminh

    benboaonhaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thú thực mới chỉ nhìn topic thôi, tôi đã phải nhảy bổ vào xem rồi, không phải vì tôi tò mò, tôi hiếu kỳ mà lý do chính đó là tôi cũng đang có một nhu cầu gần trùng khớp với yêu cầu chị đưa ra.
    Tôi không rõ là chị chủ topic đưa vấn đề này ra có nghiêm túc không nhưng với tôi, tôi nhìn nhận nó như một yêu cầu nghiêm túc bởi vì tôi cũng đang có những yêu cầu gần giống vậy nhưng hoàn toàn nghiêm túc.
    Thứ nhất, tôi cũng đủ đứng tuổi để phải lập gia đình, là con trưởng, cả họ nhìn vào, cần có người để nối dõi, đây là một lý do hoàn toàn chính đáng, thêm vào đó tôi cũng có lý do giống chị là muốn làm hài lòng những "chiếc lá vàng" còn sót lại trên cây, chính đây là lý do ảnh hưởng đến vấn đề "tiến độ".
    Thứ hai, tôi cũng ko có yêu cầu đối tác nhất thiết phải xác định một cuộc sống lâu dài, tuy nhiên có thể đến với nhau không hoàn toàn tự nhiên như lẽ đời vẫn có nhưng vẫn xác định một cuộc sống vợ chồng hoàn toàn bình thường, nếu thực sự cảm thấy không phù hợp thì có thể chia tay như bao cuộc chia tay khác, nghĩa là một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa. Tất cả các yêu cầu khác đều bình thường, không cần phải có một cô quá ngoan hiền và xinh xắn nhưng nhất thiết không được dữ như sư tử Hà Đông và xấu như Thị Nở.
    Tôi nghĩ yêu cầu của tôi hoàn toàn chính đáng và bình thường, có thể rất nhiều người đang có nhu cầu giống tôi nhưng họ không nói ra mà thôi. Tuy nhiên tôi thấy thực sự thất vọng khi chị nói không thể có con (tôi vẫn coi đây là chuyện nghiêm túc).
    Dĩ nhiên một cuộc tình như thế này đến với nhau có thể ko tự nhiên nhưng chắc chắn một điều ko ai có thể nói trước kết cục của nó sẽ theo chiều hướng nào. Vấn đề tài chính hoàn toàn ko được đặt ra ở đây, nghĩa là ko vụ lợi, nếu đồng ý thì cả hai cùng đóng góp và tiến hành đám cưới bình thường như bao đám cưới bình thường khác. Rất tiếc ko có cơ hội được hợp tác với chị.
    Tôi post lên đây với mong muốn chia sẻ với chị về vấn đề chị đưa ra một cách nghiêm túc, cũng là một cách để chị bình tĩnh hơn, có một quyết định sáng suốt hơn cho mình và biết đâu đấy cũng đang có những người có nhu cầu gặp những người như tôi. Chào chị, chúc chị sớm tìm được người mình cần.
    Được benboaonhaminh sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 11/07/2007
  4. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Với yêu cầu của Xấu nhất mạng ko biết đã tìm được người cùng chung ý nguyện chưa?
    Thế dzai 2 "lần đò" có đủ tiêu chuẩn ko bạn chủ topic??
  5. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Có cái này cho các bác tham khảo ạ.
    http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisuxahoi/tintucsukien/2007/7/109505.cand
    -----------
    Chuyện hi hữu này xảy ra đối với gia đình chú rể Lê Mạnh T. ở xã Khánh Hòa, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.
    Anh Lê Mạnh T, 22 tuổi và cô Trần Thị C (21 tuổi, cùng huyện Thường Tín với anh T.) quen nhau được vài tháng thì quyết định đi đến hôn nhân. Hai người thống nhất việc ăn hỏi và định ngày 18/10/2006 là ngày tổ chức cưới.
    Đám cưới được nhà trai tổ chức chu đáo mọi phần. Khách đến dự bên nhà trai rất đông...
    Đám cưới được nhà trai tổ chức chu đáo mọi phần. Khách đến dự bên nhà trai rất đông...
    Sau hôm cưới, cô dâu lấy lý do về nhà mẹ đẻ có chút việc và... mượn anh của chồng chiếc xe máy rồi đi luôn một mạch đến gần hết ngày! Lúc này chú rể thấy nóng ruột phóng xe đến xem vợ ra sao mà đi lâu thế!? Đến nơi anh thấy hai anh trai vợ mắng vợ mình là: ?oĐi chơi đâu!??. Chú rể phải đứng ra xin để... vợ đỡ bị đòn.
    Về nhà anh T. không nói ra mà chỉ lẳng lặng để ý, động viên vợ trót... mải chơi làm anh trai tức giận đánh. Hôm sau vì có chút việc bận nên anh T. nói với mẹ mình là ?ocầm chìa khóa tủ cho con?. Thế rồi cô C. nói với mẹ chồng là ?ocon mang quần áo mùa hè về nhà?... và mở tủ, gom các thứ lại cho vào túi du lịch to. Bà mẹ chồng ở nhà ngoài, lại cầm chìa khóa rồi nên không mấy quan tâm.
    Một lúc có một thanh niên xưng là anh họ cô C., đi xe máy tới và hai người ôm túi ra xe máy đi mất. Bà mẹ chồng mở cửa buồng con trai thì thấy tủ bị mở toang, quần áo bới lung tung, nhìn sang đồ của cô ta thì không còn. Bà tìm ngăn có chiếc hộp đựng gần 10 triệu đồng tiền mừng, nhẫn, dây chuyền thì... cũng không còn!? Không thể tin được vào mắt mình, bà gọi mọi người vào cùng tìm mãi, thì có bức thư cô C. để lại ghi: ?oAnh tha lỗi cho em...?.
    Khi nói chuyện với gia đình cô C. về việc vừa xảy ra thì bên thông gia nói: ?oNó lừa cả chúng tôi, lừa cả ông bà rồi!?. Còn chú rể khi biết tin đã không kìm nổi sự tức giận, anh đập phá đồ đạc, ảnh, đồ cưới, đồng thời làm đơn xin Tòa cho ly hôn, đơn gửi ra UBND xã, huyện, Công an huyện Thường Tín đề nghị bắt, xử lý kẻ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và làm mất danh dự của gia đình.
    Sự việc xảy ra như vậy nhưng suốt thời gian đó đến nay bên nhà cô C. cũng không một lời thăm hỏi sẻ chia!
  6. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Bạn benboaonhaminh ơi, nếu bạn không đặt nặng chuyện lấy vì yêu thì có thể nhờ các cụ mai mối giúp mà, các cụ đã chọn thì yên tâm rồi, bảo đảm đáp ứng đủ các chỉ tiêu công-dung-ngôn-hạnh. Thật đấy.
  7. benboaonhaminh

    benboaonhaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn, mình cũng đã thử như bạn nói nhưng có lẽ nó không hiệu quả lắm vì mình hơi "nhát" gái. Đi theo cụ bà đến nhà họ chơi vờ như vô tình, cũng ngắm nghía sơ sơ (dĩ nhiên là tranh thủ mà), cũng thấy ưng ưng, phía đối tác nhìn mình cũng có vẻ ổn, ko vấn đề gì, ra điều ok lắm, nhưng mình chẳng biết lấy cái lý do gì để xuất hiện lần thứ 2, thứ 3 nữa đây (mình chưa quen trai mặt kiểu này), còn đối tác có thấy ưng lắm thì cũng đèo bà cụ nhà cô ấy qua nhà mình chơi một hai lần (vì hai bà là bạn của nhau mà) nhưng rất tiếc lại không gặp mình ở nhà, chắc không có duyên rồi. Chính vì mình "nhát" thế nên rất thích gặp những người phụ nữ mạnh mẽ, có thể họ sẽ san lấp được phần nào chăng.
  8. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Bởi vì cưới xong họ không muốn bỏ
  9. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
  10. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu bác này nhát gì thế nhỉ. Bác sợ gì thế hả bác? Bị đánh, bị ăn thịt, bị người ta tán hay bị người ta thích bác....
    Chẹp chẹp, đàn ông con trai còn thế, con gái biết làm thế nào?

Chia sẻ trang này