1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần 1 người để lấy làm chồng vào cuối năm nay. Lấy cho có , xong xuôi thì ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Xau_Nhat_Mang, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benboaonhaminh

    benboaonhaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không phải là sợ bị đánh, sợ bị ăn thịt, sợ người ta tán, người ta thích tôi mà có lẽ sợ nhất là chai mặt. Có thể bản cảm thấy khó hiểu nhưng đó thực ra cũng là cái cảm giác bình thường thôi, đúng không?
    Chính trong câu nói của bạn cũng thể hiện rằng bạn cũng bị mắc chứng bệnh giống tôi - sợ chai mặt, tại sao ư? tại vì chính bạn cũng thay mặt các bạn gái khác đặt ra cho tôi câu hỏi "đàn ông con trai còn thế, con gái biết làm thế nào?" nghĩa là theo bạn hầu hết con gái vẫn đang chấp nhận thụ động, chưa dám thẳng thắn thể hiện chính kiến của mình vì sợ điều tiếng dư luận, sợ rằng "trâu đi tìm cọc" hay tóm lại là sợ chai mặt đúng không? Con trai cũng có rất nhiều người đang mắc chứng bệnh giống vậy đấy bạn ạ.
    Câu hỏi của bạn thực ra cũng khó có lời giải giống câu hỏi của tôi vậy thôi.
    Được benboaonhaminh sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 14/07/2007
  2. tomvschip

    tomvschip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  3. thuythanh198

    thuythanh198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    AI cần tìm bạn liên hệ với 0982211899
  4. odd_girl

    odd_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    xem ra công cuộc tìm kiếm có lẽ kéo dài rùi, chúc bạn sớm hoàn tất thủ tục này
  5. vnhungphong

    vnhungphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi đến giờ chủ topic đã tìm được người cần tìm chưa ? Có gì để tôi đăng ký ứng cử....
  6. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em xin kết luận một câu, thằng này mắc bệnh ngu chứ không phải là sợ sệt gì đâu!
    Thế ông anh định kiểu ngồi nhà chờ một cô đến hỏi cưới luôn phỏng....
    Ở đời mà có kiểu này thì không làm ăn được gì. Khổ quá, chai mặt là cái gì chứ... chẳng lẽ tất cả những người đàn ông trên đời ngoài cái thằng cu này đều là đồ chai mặt cả à...
    Kiểu thế này thì đi tu cho nó lành...
  7. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cái công cuộc cuộc tìm kiếm này tưởng chừng như đơn giản? Vậy mà cũng lâu rồi nhỉ? Thế đã tìm được chưa vậy chủ Topic!
  8. benboaonhaminh

    benboaonhaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Em xin kết luận một câu, thằng này mắc bệnh ngu chứ không phải là sợ sệt gì đâu!
    Thế ông anh định kiểu ngồi nhà chờ một cô đến hỏi cưới luôn phỏng....
    Ở đời mà có kiểu này thì không làm ăn được gì. Khổ quá, chai mặt là cái gì chứ... chẳng lẽ tất cả những người đàn ông trên đời ngoài cái thằng cu này đều là đồ chai mặt cả à...
    Kiểu thế này thì đi tu cho nó lành...
    [/quote]
    Cậu nên ăn nói cho cẩn thận trước khi phát biểu, đừng đưa cái thứ ngôn ngữ dưới "bồn cầu" đó ra đây, làm ăn được gì hay ko là việc của mỗi người, chờ hay ko là việc của tôi, tôi ko bắt cậu phải chờ như tôi để mà cậu phải bức xúc đến vậy. Nói như ở đây chứng tỏ cậu cũng ko đủ dũng cảm để nhận là mình đã chai mặt khi thực hiện cái mà tôi cho là phải chai mặt mới dám làm, rất may cho cậu là tôi cũng ko đủ chai mặt để dùng những cái thứ văn hóa "đổ bô" để úp lên cái mặt cậu cho thỏa ở giữa bàn dân thiên hạ như mọi người vẫn làm. Nếu ko thì, ko thể chịu được một môi trường ô nhiễm đến vậy.
    Được benboaonhaminh sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 18/07/2007

Chia sẻ trang này