1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần 1 sự giứp đỡ nghiêm túc - mong mọi người đừng xoá ( Nhờ Mod xoá hộ những bài viết có tính chất S

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi soundless12, 20/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soundless12

    soundless12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cần 1 sự giứp đỡ nghiêm túc - mong mọi người đừng xoá ( Nhờ Mod xoá hộ những bài viết có tính chất Spam và không c

    Chào mọi người, hôm nay Post những dòng này lên đây, trước tiên xin cảm ơn những ai vào đọc và chia xẻ cũng như tư vấn giúp tôi, tôi đã mệt mỏi, mất tinh thần, công việc bê trễ và rất nnhiều thứ nữa mà tôi không biết sẽ thế nào trong những ngày sắp tới.
    Tôi là một người đã 30 tuổi, một cái tuổi mà có lẽ cũng đã đủ chín chắn để làm mọi việc, ấy vậy mà tôi đã sai lầm (có lẽ đây là cái gái tôi phải trả cho việc làm của mình). Đã tròn 1 năm qua công việc tôi có quen và đã phát sinh tình cảm với 1 em kém tôi 2 tuổi, Tình cảm của chúng tôi cũng khá êm ả. Điều mà tôi hay suy nghĩ nhất đó là hoàn cảnh của em và tôi khá khác nhau. Tôi là người ngoại tỉnh học xong và ở lại HN làm việc còn em là con một - người con duy nhất trong một gia đình ở HN. Chính điều này khiến tôi trăn trở và suy nghĩ rất nhiều, mặc dù tôi rất yêu em.
    Khi quen em được vài tháng - khi mà tình cảm của tôi và em chưa được xác định rõ ràng nhất thì cũng là lúc tôi quen một em A thông qua Net là SV năm 3 một trường đại học, chuyện quen biết này hơi quá một chút là tôi cũng đã đi chơi và trong cách nói chuyện thì em A này lại có tình cảm - thứ tình cảm tôi cũng k nhận biết được là có thành thực hay không hay vì lý do nào đó, nhưng duy trì với em A này được vài tháng thì tôi nhận ra rằng mình đã có tình cảm thực sự với em, chính vì vậy tôi đã cắt hết mọi liên lạc với em A sau khi đã nói là tôi và em A đó k hợp cho dù em ý luôn tìm mọi cách để liên lạc lại với tôi.
    Đến đây thì phát sinh chuyện, không hiểu do một sự tình cờ chết người nào đó mà em lại vô tình gặp và nói chuyện cùng em A, tôi cũng k hề biết câu chuyện đó diễn ra thế nào nhưng sau đó em đã nhắn cho tôi 1 tin nhắn với nội dung: Tôi đã lừa dối em trong suốt thời gian tôi quen em. lúc này tôi nhắn tin lại và gặng hỏi thì em đã cho tôi biết sự việc và nói rằng không thể tha thứ cho tôi được. Sau khi đã biết nội dung tôi có nhắn lại cho em là sự việc đó anh không thanh minh và anh đã kết thúc sự việc này rất lâu rồi.
    Tôi biết là em rất giận tôi, có lẽ em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, lúc này đây tôi rất muốn gặp em nhưng lại không thể vì trong tôi có quá nhiều tâm trạng.
    Tôi viết những dòng này lên đây, cũng hy vọng là em sẽ vào, đọc và tha thứ cho tôi một phần nào.
    Nếu ai đã tình như hoàn cảnh của tôi, hoặc ai đó xin hay cho tôi những lời khuyên hay cách xử lý việc này ra sao ? tôi rất sợ khi mất em, khi mà đã yêu một cách thực sự mới thấy những gì mình sắp mất đi mới thấy buồn và sợ làm sao.
  2. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác,bây giờ cứ phải bình tĩnh thôi,đừng cuống lên thế.Đàn ông con trai phong lưu thích mấy em 1 lúc cũng không có gì lạ huống chi lúc đó bác với cả hai em ấy đã ra ngô ra khoai gì đâu.Tóm lại là bác trong sạch,ngồi đó,đừng làm gì dại dột,chờ cho chị nhà hạ hoả,rồi nói chuyện thẳng thắn.Nói phải củ cải nó cũng phải nghe.
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Bác này là U30 thì em bó tay luôn. Chuyện nhỏ như con thỏ.
  4. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị em HÀ NỘI kia tha thứ cho Bác U30 ,con trai nhiều lúc cũng đa tình lắm , còn về mặt phía Em A kia , thì chẳng qua là tình cảm nhất thời ,chưa đi quá đà là được .Em sợ nhất là bác đi quá đà .Vì nhỡ đâu câu chuyện của em A kia kể với em Hà Nội là những nội dung mà bác đã làm thì khổ.
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Có gì đâu. Kể trên đây thế nào thì kể em nó nghe như vậy thôi. Xong rồi ko nhắc chuyện đó nữa. Em nó có nhắc có giận cứ kệ. Rồi cũng xong.
  6. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Khổ thân bác, cũng như mấy thằng sinh viên chưa kịp quay cóp , mới chỉ có tài liệu thôi , đã bị đuổi ra ngoài. Nhưng mà ai bảo phạm luật cơ.
    Trong chuyện này không có gì phải suy nghĩ nhiều, bác cứ nhiệt tình xin lỗi là được, phải kiên trì, phải nghiêm túc, phải tỏ rõ tình yêu cháy bỏng....v....v.....Sắt đá còn phải mềm huống chi là trái tim người con gái. Mà chị kia thì cũng 28 rồi, bố mẹ ở nhà chắc cũng giục lắm rồi. Bác thử đến nhà lấy lòng 2 bác ấy trước đi
  7. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bác ks ở trên bày cho cách hay lắm đấy, cứ thật lòng xin lỗi. Đến kưa bố mẹ trước đi
  8. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Bình thường mà bác cứ có Time là giải quyết dcj mọi việc
  9. soundless12

    soundless12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì không, tình cảm của tôi và em ý không có gì là quá cả, nhưng cái chính là tôi k biết em A kia đã nói gì với em.
    Tôi biết là em A kia sẵn sàng làm mọi thứ để có được mục đích của em. Rất cảm ơn bạn đã tư vấn giúp.
  10. soundless12

    soundless12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn ý kiến của bạn cũng như tất cả mọi người.
    Mấy nay tôi cũng không gặp được em, thwục sự rất muốn nhưng khi đi thì lại có gì đó cản bước lại, biết là em đang bị tổn thương, biết là em rất giận dữ nhưng không biết làm sao.

Chia sẻ trang này