1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần 1 sự giứp đỡ nghiêm túc - mong mọi người đừng xoá ( Nhờ Mod xoá hộ những bài viết có tính chất S

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi soundless12, 20/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhiều nhưng thường ít viết. Chuyện tình cảm của tôi cũng có gì đó hơi giống thế này nên tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của một người con gái ở vị thế bạn gái của anh.
    Người yêu tôi, không phải người trăng hoa, tôi tin là như thế. Nhưng chuyện ty của chúng tôi hay trục trặc, nhiều giận dỗi, phần nhiều đến từ tôi, vì người yêu tôi ko phải tuýp thể hiện tình cảm ra ngoài, đôi khi vô tâm, và tôi thì (theo mọi người nhận xét, nhạy cảm, dễ tổn thương, quá kiêu hãnh, và yêu cái tôi của mình quá). Tôi phải dài dòng thế để giải thích tại sao bọn tôi hay trục trặc. Thời gian gần đây anh ấy đi công tác xa khoảng 2 tháng, chúng tôi cũng vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện hàng ngày. nhưng, ma xui quỷ khiến thế nào, một hôm tôi vào kiểm tra lịch sử cuộc gọi của anh ấy, (tôi ít làm thế này lắm, hầu như là không, kể cả kiểm tra ví và đtdd), và thấy, một số điện thoai, anh ấy liên lạc hàng ngày, nhắn tin, gọi điện, nhiều hơn cả là với tôi. Tôi biết anh ấy không có ý định gì với cô bé này, tôi cũng biết anh rất xác định trong mối quan hệ với tôi, nhưng tôi cũng biết đôi khi anh thích những tin nhắn lãng mạn, chuyện trò, với một người bạn mới quen và có thể là có điều gì đó thú vị (điều mà với tôi bây giờ là rất khó, vì chúng tôi yêu nhau đã hơn 6 năm rồi, mọi cái đã quen và nhàm chán, rất khó để thay đổi, để có những điều ngọt ngào thú vị, mặc dù tôi không phải người con gái khô khan).
    Và khi đó tôi đã cảm thấy tổn thương ghê gớm, lúc nào cũng dằn vặt, anh đã nói những gì với người con gái ấy, liệu có giống nói với tôi không, liệu có nhớ nhung tc như với tôi không, anh nghĩ gì về cô ta, thực chất là thế nào, tại sao a cũng lại tầm thường thế, àh ơi vui vẻ, ỡm ờ với một người con gái, dù tôi nghĩ chắc a cũng tôn trọng cô bé đó thôi. Nhưng, a làm thế, nếu cô bé đó lỡ có tc với a thì a sẽ tính sao? có phải sẽ khổ cho cô bé đó không? tôi khổ sở lắm, dằn vặt, nghĩ ngợi, rồi sau này khi ko còn tin tưởng a như trước tôi sẽ phải làm thế nào? Rồi lại lo sợ rằng sau này, nhỡ có gì đó nặng nề hơn thì sao???Nhưng chia tay ư, chia tay vì nhắn tin nhiều cho một người con gái sao? Mà chúng tôi đã yêu nhau bằng ấy thời gian, và tôi biết a yêu tôi, tôn trọng tôi, lo và thương tôi, người ta thế nào còn tha thứ được...
    Sau khi im lặng, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với anh, a tỏ ra rất ân hận vì đã làm tôi buồn, khiến tôi ko còn tin tưởng a như trước, và lo sợ khi nghĩ vì điều đó tôi có thể coi thường anh, bởi anh biết tính tôi,... Nhưng anh nói rằng với anh những đìều đó không có gì nghiêm trọng, a ko có ý định gì, và khi a ra với tôi thì sẽ ko còn gì nữa. a biết là a sai, nhưng a mong tôi nghĩ đến ty a dành cho tôi và đừng quá nặng nề chuyện đó.
    Cuối cùng, tôi hỏi a một câu "những điều thế này có bao giờ xảy ra nữa không?". Và a trả lời rằng "Chắc chắn là không bao giờ" - câu trả lời không thể khác được phải không các anh? Sau khi suy nghĩ tôi chỉ nói với a thế này "vì ty của chúng tôi, tôi sẽ bỏ qua chuyện nầy, và không nhắc lại nữa. Nhưng nếu những điều đó, xảy ra, chỉ một lần nữa thôi, chúng tôi sẽ không còn gì để nói với nhau. và tôi cũng tự hứa với mình như thế.
    Nhưng giờ đây, hàng ngày, mỗi khi có chuyện gì đó không vui, tôi lại dằn vặt vì những điều đó, niềm tin là điều gì đó quý giá lắm các anh ạh! Mất đi thật khó để lấy lại. Những niềm vui đó có đáng để làm tổn thương ngừơi con gái yêu thương các anh, có đáng để đánh mất niềm tin không?
    Tôi cố gắng ko nhắc lại và ko để chuyện đó ảnh hưởng đến tc, thái độ của tôi, ko muốn a buồn và suy nghĩ, nhưng tôi thì vẫn buồn và dằn vặt bản thân.
    Liệu tôi có hẹp hòi, nhỏ mọn quá không?
    Liệu những chuyện thế này có còn xảy ra nữa không hở các anh - những ngừời trong cuộc????
    Và tôi nên làm thế nào để xóa đi những điều này ở trong đầu???
  2. soundless12

    soundless12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn những lời khuyên của mọi người dành cho tôi, tôi cũng đã bình tâm lại một phần nào sau vài ngày. Hôm nay tôi đã mấy lần đi đến gặp em nhưng cứ đến rồi lại về và không gặp nữa có lẽ vài ngày tới đợi nguôi ngoai một phần nào đó tôi sẽ đến, có lẽ tôi sẽ làm theo cách của mọi người và cũng luôn thầm hy vọng với tình cảm chân thành của mình thì em sẽ cho tôi cơ hôi.
    @ matrioshka : Tôi cũng không biết nói thế nào, tôi cũng đang ở tình thế gần như bạn, chỉ biết mong sao chuyện của bạn sẽ ngày càng tốt trở lại.
  3. liuchiu

    liuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh càng im lặng, càng làm cô ấy tổn thương.
    Hay đến gặp và nói rằng anh yêu cô ấy như thế nào, và chuyện đó không bao giờ lặp lại nữa.
    Em hoàn toàn thông cảm với chị M ở trên. Con gái là thế chị nhỉ, đã bị tổn thương thì khó nguôi quên. Nếu ko dằn vặt NY, thì tự làm khổ chính mình.
    Chị hãy lấy lại tin yêu chị nhé
    Chúc nh chủ topic sớm có tin vui vẻ báo cho mọi người.
  4. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Già rồi mà còn như trẻ con ấy nhỉ.Sao bác không bố trí buổi gặp gỡ đầy đủ ba bề bốn bên nói rõ ràng.Sau khi nói rõ ràng rồi họ thích thế nào thì bác chiều thế.Vẫn quyết rứt áo ra đi thì ra cho da đi.Mình con trai mà, cầu xin làm gì.
    Ở đời ghét nhất là phải cầu xin chuyện tình cảm.Nó phải tự nhiên như hơi thở.Anh tiến gần đến em, em tiến gần đến anh thế nó mới thích.
  5. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chúc Matrioshka có đủ hạnh phúc để dịu dàng, đủ từng trải để được mạnh mẽ, đủ nổi buồn để biết cảm thông, đủ hy vọng để hạnh phúc và đủ đau khổ để có tấm lòng bao dung, rộng lượng hơn với những người xung quanh.
    " Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn..."
    Nếu cứ khăng khăng giữ người mình yêu bên mình thì bạn sẽ ko biết TY anh ấy dành cho bạn mạnh mẽ và chân thành đến như thế nào? Hãy giữ anh ấy bằng sợi lạt mềm nhưng buộc rất chặt. Khi bên bạn, anh ấy yêu bạn như thế nhưng bạn nên nhớ rằng khi xa bạn thì xung quanh anh ấy có biết bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu cô gái xinh đẹp, hấp dẫn hơn bạn có thể khiến anh ấy lung lay nhưng nếu anh ấy vẫn quay về với bạn, vẫn yêu bạn nhất thì có nghĩa TY của anh ấy dành cho bạn là bất diệt...Nếu ko phải như thế thì cứ để anh ấy ra đi bởi ngay khi yêu mà anh ấy cũng ko chung thuỷ được với bạn, liệu sau này lấy nhau rồi khi bạn mang thai, có em bé, già xấu đi, tính tình thay đổi thì liệu anh ấy có thể chung thuỷ với bạn ko? Chẳng thà vấp ngã trong lúc yêu còn hơn khi lấy nhau về, hãy để anh ấy đối diện với các cám dỗ để thử lòng chung thuỷ của anh ấy. Lúc ấy, bạn mới biết anh ấy thực sự là của bạn hay ko?
    Chúc bạn hạnh phúc!
  6. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Việc anh quyết định đến gặp chị ấy ngay để giải thích tất cả hay chờ đợi thêm một thời gian để chị ấy nguôi ngoai cơn giận rồi hãy đến thì chỉ có anh mới hiểu rõ nhất. Đầu tiên anh hãy xác định chị ấy thuộc tuýp người nào? ít nói, nghĩ nhiều hay là người nghĩ là nói, nói xong rồi ko nghĩ gì nữa để có cách giải quyết cho đúng, chứ nếu ko thì anh càng làm hỏng chuyện đấy .
    - Nếu thuộc tuýp người nghĩ nhiều, nói ít thì anh chỉ cần cho chị ấy 2 or 3 ngày để suy nghĩ thôi, sau đó anh phải mạnh mẽ, tự tin lên, tìm mọi cách để chinh phục lại TY. Cứ xem như đây là một cuộc phiêu lưu mới về tình trường của anh vậy, như thế anh sẽ có cảm hứng và mạnh mẽ hơn để hành động ( bản tính con trai là thích chinh phục mà)
    - Nếu chị ấy thuộc tuýp người nghĩ là nói ngay, nói xong rồi tâm hồn lại thoải mái, ko thích suy nghĩ nhiều thì anh nên gặp chị ấy ngay, càng sớm càng tốt. Hãy cho chị ấy biết những gì anh đã làm là sai, là có lỗi với chị ấy, anh thật sự ăn năn và đau khổ khi chính anh làm chị ấy tổn thương như thế. Hãy cho chị ấy biết xem như đấy là cơ hội để test tình cảm của anh dành cho chị, sau chuyện ấy anh mới biết ko ai có thể thay thế chị ấy trong tim anh và điều đó anh rất hạnh phúc. Bảo chị hãy yên tâm về TY của anh nhe, sau khi đã test rồi mà ko sứt mẻ gì thì có nghĩa sau này lấy nhau, chị ấy ko còn phải lo chồng bồ bịch lăng nhăng, ko chung thuỷ nữa nhe!
    Theo em thì anh ko nên chần chừ nữa, nên gặp chị ấy càng sớm càng tốt, anh càng để lâu chị ấy càng nghĩ vớ vẫn, toàn suy diễn linh tinh( con gái rất nhạy cảm,và hay suy diễn mà, hihihi) và điều ấy càng tệ hại cho anh hơn. Đặc biệt nếu chị ấy là người mạnh mẽ, dứt khoát nữa thì khi bị mất niềm tin, chị ấy càng khó tha thứ cho anh, dể dàng chấm dứt mối quan hệ với anh.
  7. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Matrioshka à! Lẽ ra mình ko viết thêm gì cho bạn nữa đâu nhưng mình vừa đọc lại bài của bạn thì thấy chuyện bạn băn khoăn nhất chính là " liệu những chuyện thế này có xảy ra nữa ko?" nên mình viết tiếp đây, mình rút ra được từ những thất bại, thành công trong chuyện của mình và của mọi người để nói với bạn, hy vọng nó có thể có ích cho câu chuyện của bạn!
    Mình hiểu tâm trạng của bạn khi biết bạn trai có vẻ thân thiết với những cô gái khác như thế (dù chỉ qua tin nhắn). Mình hiểu cả những nổi lo lắng, băn khoăn mà bạn đang chứa trong lòng. Nhưng rất tiếc câu hỏi của bạn chắc chắn chẳng có ai trả lời được bởi phần nhiều hoàn toàn phụ thuộc vào bạn mà! Bạn biết cs này có rất nhiều cám dỗ xung quanh, bạn biết bản tính của con trai, khi ra đường mà thấy gái đẹp thì ai chả thích ngắm, nghe giọng điệu ngọt ngào, tình cảm, ấm áp của cô gái nào đó thì anh nào chả thấy siêu lòng, nhiều khi vì lý do khách quan xô đẩy nữa bạn à! Vì vậy bạn nên chấp nhận thực tế và để muốn giữ anh ấy mãi mãi thì chính bạn mới là người cần biết bạn nên làm gì? Sắc đẹp rồi cũng bị tàn phai theo thời gian, sự hấp dẫn về cơ thể cũng ko kéo dài lâu, vật chất thì có bao nhiêu cũng ko đủ, tạo ra cs lãng mạn, vui vẻ thì đâu phải lúc nào ai cũng làm được...Vậy chỉ có một thứ duy nhất mà đẹp mãi mãi và là yếu tố chính để người ta luôn quay về với mình, đó chính là " tâm hồn" của bạn, một tâm hồn đẹp bao giờ cũng chiến thắng tất cả những cái đẹp khác phải ko bạn?
    Tuy nhiên, chuyện này khó nói trước lắm, cũng tuỳ thuộc vào hoàn cảnh một phần nào đấy nữa. Nhiều lúc bạn đẹp thật đấy nhưng ko may thay anh ấy lại còn gặp cô gái đẹp hơn bạn, lại xuất hiện đúng thời điểm TY của bạn và anh ấy đang ở giai đoạn bảo hoà thì anh ấy cũng dể lung lay lắm, dù anh ấy là người tốt nhưng đôi lúc bị dòng đời xô đẩy nữa. Nhưng dù thế nào thì bạn phải luôn tin vào bản thân bạn trước, tin rằng bạn sẵn sàng đối diện với mọi tình huống có thể xảy ra, tin rằng sẽ chẳng có ai yêu anh ấy nhiều như bạn, tin rằng chỉ có bạn là nơi bình yên nhất mà anh ấy muốn ở...Nói thật nhe! dù anh ta thuộc tuýp người gì đi nữa thì ai cũng thích bạn gái có một tâm hồn đẹp, biết quan tâm tới mọi người, biết cư xử và biết sống...
    TY chỉ được biết nó bất diệt hay ko khi được thử thách. Mình nghĩ khi bạn vượt qua được chuyện này rồi thì TY của bạn và anh ấy sẽ rất đẹp và cả 2 biết cách gìn giữ hơn.
  8. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    cứ phải quan hệ với 2 người mới có thể xác định được đâu là tình cảm thật.
    Cứ phải mất mát mới cảm thấy nuối tiếc.
    ...bác dùng từ "trả giá..." cũng đúng với bác lắm.
  9. soundless12

    soundless12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người, tôi cũng đã ý thức được tất cả mọi việc và hy vọng là mọi việc sẽ diễn ra tốt hơn.
    @Shanex : rất cảm ơn về những lời khuyên của bạn.
    Ngày mai tôi sẽ gặp lại em - khi mà tôi chưa biết thế nào thì em đã nhắn tin cho tôi - hẹn gặp tôi tại cái nơi lần đầu tôi và em gặp mặt. Liệu đây có phải là buổi nói chuyện cuối cùng giữa tôi và em hay không ? tôi biết em rất cương quyết và quyết đoán.
    Giờ đây khi nhận được tin nhắn của em về lời hẹn ngày mai cũng là lúc tôi lê tấm thân mệt mỏi và chán chường về tới nhà và online. Công việc bê trễ trong đầu luôn lẩn khuất những ý nghĩ không rõ ràng.
  10. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh may mắn!
    Chỉ cần anh chứng minh được TY của anh dành cho chị ấy rất chân thành thì dù có cương quyết hay quyết đoán thế nào cũng nguôi lạnh thôi, con gái thường có tấm lòng rất bao dung và dể tha thứ mà. Chỉ có điều bản thân anh hãy tự tin lên và hãy lạc quan sau những chuyện đã xảy ra, xem như đó là một bài học cho mình. Sau chuyện này đừng bao giờ nhắc lại nữa, chỉ thể hiện TY của anh cho chị ấy thôi. Anh cũng ko nên trách móc em gái sv kia dù em ấy có nói gì với bạn gái anh chăng nữa, tất cả chỉ vì em sv yêu anh mà thôi. Anh chỉ cần gặp chị ấy nói hết sự thật, sau đó tin hay ko thì tuỳ, anh nhớ là khi đến thì nói trước nhe! đừng để chị ấy nói trước. Anh nói xong rồi bảo "anh ko biết em kia đã nói gì với em nhưng những gì anh nói là sự thật, anh hy vọng em tin anh hơn bất cứ ai"...

Chia sẻ trang này