1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần 1 sự giứp đỡ nghiêm túc - mong mọi người đừng xoá ( Nhờ Mod xoá hộ những bài viết có tính chất S

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi soundless12, 20/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    BÁc năm nay 30 tuổi , kém bác 2 tuổi nghĩa là đã 28 tuổi rồi phải ko ạ, cái tuổi ko còn trẻ trung gì nữa.
    cái thứ 1, nếu đúng như bác nói bác quen và rồi chia tay em kia trong khi 2 người chưa thực sự có gì rõ ràng cả, thì bác chả có lỗi gì hết cả. Chỉ có lỗi khi vẫn nói yêu say đắm mà vẫn lén lút tán tỉnh một người con gái khác. Cái này bác phải nói cho chị kia hiểu, cái này mà ko hiểu và thông cảm với nhau được thì nói thật sau này ko thể bền được đâu.
    Thứ 2 ko rõ em A kia đã nói gì, cái này bản thân bác và chị kia phải dũng cảm mà nói chuyện rõ với nhau. Chẳng quan trọng chuyện chia tay hay tiếp tục, mà đã lớn như thế rồi, cái gì đáng nói thì cứ thẳng thắn với nhau, nếu cảm thấy ko hợp, ko giải toả được thì chia tay. Mà nếu tiếp tục thì sẽ hiểu nhau hơn rất nhiều. Nếu chị kia từ chối cuộc nói chuyện thẳng thắn này, thì đó là lựa chọn của chị ta, coi như đã mất 1 cơ hội để hiểu bác thẳng thắn hơn.
    Ko hiểu sao tớ rất mất cảm tình với con gái một ( sống cùng nhà với 1 con bé con 1 suốt 3 năm), đủ để hiểu một số độc tài kinh khủng mà tính tình thì trẻ con mãi ko chịu lớn.
    vấn đề là tớ thấy bác chủ topic chả có cái gì sai cả, khi chưa thực sự rõ ràng với ai đó thì người ta vẫn có quyền tìm hiểu người khác thế thôi, huống hồ mọi chuyện đã kết thúc lâu rồi. Còn nếu chị kia mà độc đoán, cứ dỗi như trẻ con (mà chả còn trẻ con gì nữa) thì cho về vườn sớm. Cực ghét con gái như thế, càng hiểu càng chiều càng thông cảm chúng nó càng được thể. Sau này có con tớ nhất định phải có 2 nhóc.. Nói các bác đừng tưởng em đùa chứ em hoàn toàn nghiêm túc, sống cùng con gái con 1 mới hiểu được.
  2. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chú này thật là....
    Chú nên nói chuyện một lần và thảng thắn xem nào.Cây ngay đâu sợ chết đứng mà chú.
    Chú cứ sao y bản chính với cô ta là:Em biết không: MỘT NỬA CÁI BÁNH MỲ THÌ VẪN LÀ BÁNH MỲ, NHƯNG MỘT NỬA SỰ THẬT CÓ THỂ LÀ SỰ GIẢ DỐI ĐẤY. A CHỈ IU EM THUI...... HUN CHO PHÁT..... xong rồi vừa rửa bát vừa hát..
  3. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Em có đọc ở đâu đó 1 câu : "Đôi khi, người ta chỉ cần 1 câu xin lỗi" ! k nhất thiết fải giải thích lằng nhằng, k fải đắn đo thiệt hơn, k vì chút sĩ diện ... hay bất cứ gì khác. 1 câu thôi. ''anh xin lỗi'' xin lỗi nhanh đi, còn kịp bác àh
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Gân cổ lên mà cãi chứ,dại gì nhận tội .30 rồi mà đọc bài của ông thấy trẻ quá,chắc mới yêu lần đầu hả?
    Khả năng lớn là em A kia sau khi tình cờ biết em 28 là người thương của Bạc tình lang nên đã chơi đòn Hồi mã thương.Không khéo em A đã bịa ra đủ thứ chuyện thân mật,kể cả phòng the ra thì cậu hết thuốc chữa . Quan trọng nhất là cậu không được nhận tội khi chưa biết em A đã nói gì ( Nhỡ nó nói với 28 của cậu là cậu đưa nó lên đỉnh mấy lần rồi,thì cũng xin lỗi được à ? )
    Tóm lại là em 28 có yêu mới giận .Còn giận là còn yêu .Cậu cứ cãi bay cãi biến đi,nếu không liên lạc gì với em A nữa thid dí hết tội cho nó Đại loại là " nó tán anh mãi không được nên giở trò cùn" hay là "sao lại có kiểu không ăn thì đạp đổ thế nhỉ ?" " Em để ý đến con khùng ấy làm gì,nó bị...vĩ cuồng đấy !" ... Giá trị của cậu sẽ tăng trong mắt em yêu lên vài chân kính .
  5. soundless12

    soundless12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sau vài ngày nay, tôi suy nghĩ về các việc mình đã làm. ít nhiều cũng đã giải tỏa được phần nào tâm trạng. Rất cảm ơn mọi người về những ý kiến trên. Tôi đã gặp lại em, một cuộc gặp nói chung là khá cởi mở cho cả hai phía, tôi cũng đã làm hết tất cả, nói hết tất cả những suy nghĩ và mong muốn của tôi, tôi cũng đã biết được gần như những suy nghĩ và mong muốn cả em. Giờ đây tôi sẽ phải nỗ lực để lấy lại niềm tin từ nơi em.
    Một lần nữa rất cảm ơn mọi người, những tâm sự , chia sẻ của mọi người đã giúp cho tôi có được cái nhìn thấu đáo về bản thân và cũng như những cách cư xử cho câu chuyện của tôi.
  6. hoahongxinh

    hoahongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Em là Cao Thị Thanh Na, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Cao Đẳng múa, nhà ở quận Hoàng Mai, da trắng xinh xắn, duyên dáng, dịu dàng.
    Em chân thành mong muốn làm quen với các anh đã đi làm, kinh tế ổn định, nghiêm túc trong quan hệ tình cảm, không đùa cợt, quấy rối, là người đàn ông chân thành, yêu thương hết mực phụ nữ để đi đến đích cuối cùng. Không chấp nhận sự thiếu tôn trọng.
    My phone: 0978533494
    Em không mong nhận được sự đùa cợt, trêu chọc thiếu văn hoá.
  7. soundless12

    soundless12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    @hoahongxinh : bạn có thể sang chỗ khác quảng cáo được không ???
    @ Mod : Hiện nay Tôi đã giải quyết tạm ổn vấn đề của mình, một lần nữa cảm ơn mọi người trên Box này rất nhiều, qua đây Nhờ Mod lock hộ Topic này, cảm ơn Mod rất nhiều.

Chia sẻ trang này