1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần anh em chỉ giáo .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhumotthoiquen, 29/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Chú chậm tiêu vãi! Tại sao cứ đặt cái mục tiêu bé tý là cầm được tay gái mà ko chịu nghĩ dài hơn 1 chút? Cầm tay ntn mà chả được,tay gái có cái đek gì mà chú nghiện như herôin thế? Cứ lo nhìn bát mà bỏ cả mâm!
    Ai nói với chú là cứ phải theo thứ tự cầm tay rồi mới làm cái khác được? Tình cảm,ham muốn,dục vọng nó ko tuân theo thứ tự,quy tắc máy móc như chú nghĩ đâu.
    Cơm đến miệng ko biết đường ăn cứ hỏi ăn vào có sao ko, Ăn món gì trước!
    Tóm lại gái thì bạo dạn,chú thì thỏ đế,gái này có lẽ thằng khác ăn!
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú mày làm được cái đỏ là được rồi còn lăn tăn gì cái chuyện lý do lý trấu thế. Chú mày sao ngu muội thế. Gái đã cho lắm tay thế là đã xuôi xuôi rồi. Nó biết thừa cái chò xem chỉ tay của chú rồi. Chú tưởng chú xem chỉ tay là có lý do cầm tay gái rồi ah. Chẳng có cái lý do quái gì cả, chẳng qua là chú muốn cầm tay nó thì bịa ra xem chỉ tay cho nó thôi. Suy nghĩ như chú thì có mút mùa. Chú giải thích cho anh cái này nhé. Chú muốn cầm tay gái mà không có lý do. Điều này thì chẳng có ai gì để bảo chú đâu. Bởi vì chính cái việc cầm tay gái mà không có lý do cũng có cái lý do là chú chén gái, hiểu chưa.
    Anh đã bảo ngay từ đầu là bỏ qua bước nắm tay lắm chân đi. Hít một hơi thật sâu, lấy hết sức vật nó ra mà cưỡng hôn. Chú khó tiêu quá.
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Củi ,lửa ,gạo,mắm... chú chưa góp mà cứ phừng phừng đòi nắm với vuốt cớ là sao?
    Cứ vác củi ,gạo...đến cho gái đi .Trước mắt là được ấm cái bụng,căng củ cải đã .Thêm nữa là cũng tiết kiệm được hơn là lọ mọ một mình.
    Kiểu gì chẳng có ngày "cảnh buồn ,người có vui đâu bao giờ..." ,chén căng bụng rồi ,ngồi tỉ tê ,đưa dần từng chân vào chăn .Lựa lựa rồi xoắn như rắn .Lúc đó dù có ngang mấy cũng từ từ thẳng đờ ra .Lúc đó chú muốn cầm gì thì cầm. Củ cải của chú sau ba ngày ngâm dấm là thành công. Gái sẽ tự mở miệng gạ chú dọn sang ở chung.

    "Chỉ anh ,em thôi nhé .Chỉ ăn chung thôi nhé .Chỉ nắm than thôi nhé.......".Đó là câu cửa miệng cuả mọi gái trước ngày hội bắn .Nhưng chưa bao giờ là lời nguyền .Chú khỏi phải nghĩ.
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    @ gà top:
    thì đúng là thế mà >:)>:)>:)
    anh đang tưởng tượng sau khi 2 đứa ăn cơm xong liền mở phim lên xem. chân chạm chân, tay chạm tay đùa nghịch. rồi 1 hôm 2 đứa ngồi trong chăn ấm xem phim tình cảm
    chú : phim hay quá
    gái: vâng! hay thật
    chú: từ từ rút cái đầu con BaBa trong quần ra và............. (quên các bước nâng mức tình cảm của quacker và làm theo bản năng :)):)))
    [r24)][r24)][r24)][r24)] phở đến miệng rồi. bỏ qua những hành động và lời nói của gái đi. hãy nhìn vào thẳng vấn đề bằng trực giác của thằng đàn ông, chú em gà ạ.
  5. nhumotthoiquen

    nhumotthoiquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn tất cả anh em !

Chia sẻ trang này