1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cặn bã và thuần khiết

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sutsit, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Dạ cho em hỏi những thứ chị cho là cặn bã là gì ạ ? Chắc là rượu, thuốc lá, ******** và những câu chửi tục tĩu phải không ?
    Sao phụ nữ bây giờ trong sáng thế nhỉ ?
    Tchekhov --> sửng sốt
    Lê Ngọc Nhi
  2. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    "Cặn bã" ...
    và ...
    "Thuần khiết" ()
    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 28/10/2003
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    Dạ cho em hỏi những thứ chị cho là cặn bã là gì ạ ? Chắc là rượu, thuốc lá, ******** và những câu chửi tục tĩu phải không ?
    Sao phụ nữ bây giờ trong sáng thế nhỉ ?
    Tchekhov --> sửng sốt
    Lê Ngọc Nhi
    [/quote]
    Không phải đâu em ạ, chị không trong sáng thế đâu, nhưng lại hay thần tượng hoá người khác. Giống ngày xưa đi học cấp 1 yêu quý cô giáo và thấy cô cứ như một cô tiên, mà còn nghĩ hình như cô tiên không cần phải ăn cơm, chẳng phải tắm mà lúc nào cũng sạch. Thế đấy, có lẽ là cái ngây ngô ngấy ngố hồi con nít đấy nó vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Vậy chị xin thay chữ trong sáng bằng chữ ngố, chữ thuần khiết bằng chữ chẳng biết gì , tùy moi người nghĩ thôi. Cái bài này chị chỉ muốn post để tặng cho cậu bạn đấy, chứ chẳng phải muốn đem ý kiến ra trình bày đâu, nhưng vẫn post lên trong Văn Học bởi vì qua văn học mà chị hiểu được phần nào tâm hồn cậu ấy, và quan trọng hơn là nó giúp chị phá vỡ những định kiến. Mà xét cho cùng thì có quan trọng gì đúng sai, hiểu biết sắc sảo nó có cái sâu sắc của sắc sảo, mà ấu trĩ nó cũng có cái màu sắc của nó, nếu ai cũng đúng đắn như nhau cả thì ai sẽ viết văn cho ai đọc
    Đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa
    Em líu lo bên đời dạy tôi biết xa gần
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Câu này quá hay.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thế nào là cặn bã? Thế nào là thuần khiết?
    ...khi tôi bắt đầu lớn, tôi được học và thấy tin rằng Vạn vật nhất thể. Mọi thứ sinh ra từ cùng một nguồn gốc. Vì thế, sẽ phí công để thuyết phục tôi rằng cái đó,...ấy ấy...chỉ là thứ cỏ rác, chỉ là đồ bỏ đi...
    Và tôi nghĩ, cặn bã đôi khi cũng chứa trong nó những tinh chất cũng như ẩn đằng sau những tinh chất ấy lại là cặn bã. Tôi có một đức tin lớn lao nhưng không có nghĩa một là một. Vì tôi hiểu, để có một, người ta cần phải bỏ đi cái gì đó. Có vẻ như là ngớ ngẩn. Sự thật là như thế. Chẳng có cái gì, con gì, điều gì, vật gì lại tồn tại trơ trọi và đơn độc trong thế giới này. Nó ắt hẳn là cái loại trừ của một tổng thể nào đó, hoặc là cái sắp cộng vào của một thứ tương đồng, hoặc là một nửa còn rơi rớt mà chưa tìm lại được chỗ trú ngụ ban đầu.
    Có những con người sống trong cuộc đời này có hoàn cảnh thật khác với mọi người. Chỉ một giây tham muốn thôi, họ từ một người đạo mạo, có tri thức trở thành tên biển thủ, kẻ đạo đức giả, gã lừa đảo,...Ngược lại, có những thân phận như một cọng cỏ năn, cỏ lác trôi nổi trong cuộc đời lại có thể hy sinh cả lòng ham sống của con người để cứu giúp người khác. Ấy là thế nào? Có phải là trong cặn bã vẫn có những thuần khiết và ngược lại?
    Tôi không biết nữa. Như bản thân tôi lúc này. Tôi trước mặt bạn bè là một đứa-chơi-được. Nhưng tôi cũng đã có lúc, nhìn cái mặt hớn hở của một đứa bạn được điểm cao mà ghen tức. Tôi cũng đã có lúc, ước chi, bọn mày đừng có quá nhiều may mắn đến thế...Và tự tôi hiểu, tôi đã có lúc là một-đứa-chẳng-ra-gì.
    Cặn bã và thuần khiết, nghe có vẻ lớn lao quá. Tôi thì sẽ vẫn thấy luôn là nó, một thứ "nhị thể" luôn tồn tại, khi thật nghiêng về "rác" và lúc thật nghiêng về "chất". Nó là thứ mang lại cho cuộc đời cái gọi là "nồng mặn"...
    Yêu như là yêu thôi và Sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi...
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    À, xin bày tỏ thế này, cái tiêu đề của bài viết này không mang quá nhiều dụng ý của tớ đâu. Tớ nói là cặn bã vì trong bài viết của cậu ta chính cậu ta dùng từ đó để chỉ bản thân mình, tất nhin là tớ không tin, tớ hiểu vì sao cậu nói thế. Và cái tiêu đề này hơi mang tính chất cá nhân một chút chứ không định phản ánh ý nghĩa gì ghê ghớm cả. Nhiều bạn cứ phản đối tớ chứ tớ thì thấy nó giống như lời tâm sự trong lá thư gửi cho một người bạn thôi, đơn giản thôi mà. Ấy mà các bạn đừng có mắng tớ vì đem thư từ post lên đây đấy nhé
    laugh and laugh the whole days through and half the summer''s night

Chia sẻ trang này