1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cân bằng giữa Công việc va Cuộc sống (Tên mới của chủ đề : "Khi bạn gái ham muốn nhiều quá? ")

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi sanhdieu_milano908, 20/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  2. sanhdieu_milano908

    sanhdieu_milano908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng các ông các bà đang cố tình hiểu chệch đi điều tôi muốn nói, có đúng không nào. Tôi nhắc lại, khoảng hơn nửa năm nay thứ 7 nào cô ấy cũng đòi chuyện ấy, còn thỉnh thoảng cô ấy thêm thứ 4 thứ 5 có khi vừa thứ 6 đòi rồi Chủ nhật lại đòi. Rõ ràng là cô ấy ham muốn nhiều nhưng tôi không nghĩ cô ấy là trường hợp cá biệt bởi có thể phụ nữ đến tuổi có con đều nhiều ham muốn như vậy. Việc đổi tên chủ đề kiểu cưỡng ép như thế này chẳng khác nào cô ấy đòi tôi khi tôi mệt thều thào. Tôi không nói thứ 7 tôi mệt đến nỗi thều thào, mà tôi nói những ngày trong tuần khác. Lý nào các vị không khi nào tan sở xong là phải chạy chỗ này chỗ kia lo việc gia đình, không phải quan hệ bạn bè đồng nghiệp. Các vị nhìn lại xem các vị có đang cưỡng ép gì tôi không?Tôi phản đối. Chúng ta ai cũng bình đẳng như ai, tôi không có gì là yếu như các vị nói. Còn nếu có người nói rằng tại sao lại dính vào rồi giờ trách ai thì tôi không thể hiểu nổi nữa. Tôi chẳng trách ai, tôi đang nhờ các vị tìm giúp một biện pháp hữu hiệu chung, thử hỏi nếu các vị ở vào địa vị của tôi, các vị vui mừng ư, hay lại giở mếu giở khóc
  3. tosuha

    tosuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Vì câu nói chất lượng này em xin bỏ phiếu 5* cho pà chị lose.. cái gì đó đó (lịch sự tí chứ chưa chắc mèo lào cắn miu lào đâu ạ)
    Xin thưa cùng anh chị em trong forum rằng trước đây khi em bị bò đá thì cũng ấm ức nghĩ nà vậy nhưng sau từng ấy lăm thấy hối hận quá (nghe đâu 6-7lăm gì đó, hoành tráng chưa các pác?), bởi thế pi chờ em đang khởi động nại máy móc thiết bị của em đấy ạ, nghiêm chỉnh đó. Thú thật với các pác khi gần chị em dù chả động chạm gì nhưng cứ thấy rạo rực ---> cảm giác mình vẫn nà đàn ông, vẫn ngon nành nà yên tâm... Chậc, em mà được như pác milo thì em khuyến mại luôn cho bã xà tương lai của em một nháy lữa ấy chứ, đúng hông các pác? Em thì nghĩ rằng (à mà thực ra nà em copy đó) đã nà sinh ný thì phải có sự hoà hợp, pi chờ chưa phải vợ nhưng đã xác định là vợ thì đừng đánh giá những điều đó nữa (tức nà cái sự MUỐN ló hơi nhìu ấy mà). Người ta đâu đến với nhau bởi vì cái điều ấy trước tiên phải không các pác, cái này không thể thiếu trong đời sống gia đình, vợ chồng nhưng để có hôn nhân nại nà do cấu thành nhìu nhân tố khác nữa.....
    Em lói hơi nhìu và sai chủ đề các pác đọc đừng chê nha
  4. JangRangSuh

    JangRangSuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Cậu ấy bị tâm lý đè nặng quá rồi, mình nghĩ sanhdieu_milano908 nên nghĩ tích cực hơn. Ai cũng biết là không nên QHTD trước hôn nhân, và bây giờ các bạn còn trẻ cho điều đó . Đôi khi sau khi đã QHTD bạn cảm thấy là có thể bạn đã làm điều gì không phải với cô ấy và cả bản thăn mình. Mình cũng đôi lúc rơi vào hoàn cảnh tương tự, bạn hãy chơi thể thao , sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề tinh thần phần nào đấy.
  5. tosuha

    tosuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ui dà, đọc đi đọc nại càng thầy thương ông anh milo; thế gói gọn nại nà ông anh sợ phải khôn? Thế thì vẫn những trò xưa như trái bóng, ông anh đưa bã xà đi vào những nơi mà không thể nàm điều ấy được ý. Đưa đi xem phim chẳng hạn, qua một buổi tối khoẻ re (mà rạp thì tuần lào chả có phim mới, phim hay). Cực chẳng đã thì nói một câu ngắn gọn cho bã xà hay: Muốn anh phục vụ lâu dài thì hãy để cho anh con đường tồn tại, thế thôi. Tuần 1 phát thì phình phường chứ tuần 2 đến 3 phát thì... đúng là mất sức trai ném. Chết sớm như chơi.
  6. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy các đồng chí chê bai ghê quá nhưng cũng thông cảm cho chú milano, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, anh em khác thì khuyến mãi có thể nói là vô tư như mà có phải ai cũng thế đâu vơi lại nhu cầu môĩ người 1 khác cũng ko thể nói là yếu hà gì được. Thôi thì chú milano chịu khó tâm sự khó khăn với bà xã tương lai, rồi cả hai cùng tìm cách giải quyết chứ chú ko muốn mà cứ phải đáp ứng thế thì chú cũng ko chịu nổi, vợ chú muốn mà ko được đáp ứng cũng bứt rứt khó chịu rồi cũng tan đàn xẻ nghé thôi. Kẻng bây giờ ko quan trọng quan trọng là lam thế nào vừa lòng cả anh cả ả thôi. Chú mà bị bức bách thì chất lượng cuộc chiến ko cao, mà ko cao thì tức khắc chị em lại đòi thêm chuyện đấy cũng dễ hiểu thôi mà. Tam ly thoải mái là quan trọng nhất, chú phải trao đổi với bà xã để quán triệt tinh thần này thôi. Bà xã yêu chú tức khắc sẽ hiểu mà
    Chúc chú mọi sự như ý nhá. Mà cũng nên suy nghi lại chút, Sự nghiệp quan trọng đấy nhưng chưa phải là cả cuộc sống đâu
  7. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ bĂc lỏĂi phỏÊi kơm hÊm cĂi sỏằ sung sặỏằ>ng dó lỏĂi à ........
  8. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0

    Hehehe, Cái bác này kỳ diệu nhỉ, chuyện có gì đâu mà ..
    Em thấy tốt nhất là 2 bác lấy quách nhau đi. Rồi đừng có sinh con vội là được ý mà.
    Mà em thấy bác nên nói chuyện với bác gái nhà bác ấy. Chứ nói với anh em mình thế này thì làm sao bác gái hiểu được chứ.
    Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu mà.
    Nếu bác ấy không chịu, thì tốt nhất là cứ chiều bác ý đi, mất gì đâu cơ chứ. Hehehe, chả sướng chết được lại còn bầy đặt
    hihihiihihihi
  9. soft_love

    soft_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    To cậu bé sành điệu thành Milano gì đó ... hahah chết cười cái topic của cậu ... Cậu nói rằng mọi người cố tình hiểu sai ý cậu ... Làm gì có thể như thế được , cậu nên tự xem xét lại bản thân của cậu đi mà lại ... Tiên trách kỉ , hậu trách nhân !!!
    Và tôi thấy cậu rất phù hợp với kiểu người đàn ông của công việc , ăn công việc , ngủ công việc , uống công việc . Tôi không nói cậu không quan tâm đến thứ khác trên đời này , nhưng cái cách của cậu biểu hiện , hoặc cái mức độ của cậu với bất cứ cái gì đều ít hơn công việc .... Tuý người cậu hợp với việc làm những công việc nghiên cứu trên vùng sâu và xa , hoặc làm tại công ty thâu đêm suốt sáng không cần về nhà ... Chắc chắn không phải người đàn ông của gia đình , và cũng chẳng sống với 1 cô gái năng động và luôn khao khát được , cậu chỉ sống với những cô gái khát khao ít , ham muốn ít và chịu đựng thông cảm giỏi được thôi =)

Chia sẻ trang này