1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cân bằng giữa Công việc va Cuộc sống (Tên mới của chủ đề : "Khi bạn gái ham muốn nhiều quá? ")

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi sanhdieu_milano908, 20/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Các bạn thân mến,
    Mong các bạn không đả kích cá nhân, góp ý trên tinh thần giúp đỡ, xây dựng. Mọi bài viết cố tình vi phạm sau nhắc nhở này sẽ bị xoá và treo nick 72 giờ.
    Mong các bạn hợp tác.
    Thân ái
  2. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Tớ cũng hay qua lại cái box này nhưng ko vào đọc từ hồi nó còn cái tiêu đề cũ cơ vì nghe nó có vẻ câu khách. Nhưng hôm nay thấy có bác ntuandung viết, tớ tò mò nhẩy vào xem bác ấy đe doạ gì thì đọc phải bài viết của tác giả nói mọi người đang ép tác giả...nên tớ đọc lại bài đầu tiên của tác giả
    He he, tác giả kể chuyện của mình cứ như đùa ấy, tớ chẳng tin cô người yêu nào lại đề nghị + đe doạ một cách sống sượng như thế cả (nhất là con gái VN - có thể tớ chưa được mở mắt). Một tuần một lần thì có qué gì là kinh, kể cả dưới 3 lần cũng không có gì là khiếp với cái tuổi thanh niên như thế trừ trường hợp bác ốm yếu, hay x,y,z gì đó. Cứ giả sử bạn gái bác thật sự có nhu cầu lớn như bác nói đi (tớ đang ko tin bác nói) thì thiếu gì cách (tư thế) để bác khỏi nhọc công mất sức, bác đá quả bóng đó sang cho bạn gái bác
    Giải pháp cưới rồi sinh con tớ cũng tin rằng bác gái cũng giảm bớt trong thời gian con nhỏ vì có quá nhiều việc vất vả cần quan tâm hơn là đè bác ra
  3. stpeter

    stpeter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác sành điệu Milano: Công việc của bác bao nhiêu tiếng 1 ngày? Công việc của tôi thường xuyên 10 tiếng 1 ngày đấy, cũng khá căng thẳng chịu nhiều áp lực. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện đấy là tớ vui như Tết. 1 tuần trung bình tớ làm 4 cú đấy. Cái chính là cậu phải biết giải toả áp lực công việc ví dụ như chọn chơi 1 môn thể thao nào đấy như Tennis chẳng hạn. Sau khi đi làm mệt mỏi nhiều người nghĩ về nhà nằm nghỉ là sướng nhưng thực ra là nhầm lẫn to đấy! Khi cậu vác vợt ra sân thể thao nhẩy nhót hò hét cùng bạn bè tớ cá với cậu sức khoẻ cậu lại phục hồi dũng mãnh luôn. Sau khi tập xong tắm 1 phát thì buổi tối cậu làm cú đúp với bạn gái được đấy Chứ cậu về đến nhà nằm thượt ra thì nghĩ đến ăn cơm còn thấy mệt chứ đừng nghĩ gì đến chuyện ********!hhêhh. Thêm nữa phải chăng cậu đang nghĩ chuyện đáp ứng nhu cầu của bạn gái như là nghĩa vụ, vậy thì không ổn, không khéo cậu bị liệt dương thể tâm lý đấy. Bạn gái cậu thì tớ không biết thuộc thể loại nào chứ cô ấy đòi hỏi thế thì cũng bốc lắm đấy. Mà sao không đi nhà nghỉ khách sạn cho nó văn minh ai lại cứ vác nhau ra vườn hoa mà hành sự thì mỏi lưng chết đi được. Với cả bạn gái cậu mà doạ nạt cậu như thế thì không ổn rồi, cậu có lấy cô nàng thì trước sau cô ta cũng có XXX với người khác. Nhìn tình trạng của cậu mà lấy cô ấy rồi thì cậu chết chứ không đùa đâu, bây giờ còn thế này lấy nhau rồi thì cậu còn cái xác ve! Thôi ráng tập thể thao đi biết đâu cải thiện được tình hình!
    P/S: Em teenage ơi em và ban trai em thì sao nào? Có vấn đề gì cần anh tư vấn không? Anh thấy thích em đấy!
  4. girlbuongbinh

    girlbuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    [sign]<!--Sign_End-->
    [/quote]
    Hứ, anh ám em đấy à, đi đâu cũng thấy anh chọc mẽ em là thế nào nhỉ? Nếu như bác Sành điệu gì gì đó nói thứ 7 gặp nhau mà bác ấy không đáp ứng được yêu cầu của người yêu thì :
    Thứ nhất: bác ấy quá kém về sinh lý
    Thứ hai: Thằng "em" của bác ấy có vấn đề, cần xem lại
    Thứ ba: Cả tuần bác ấy đã chiến đấu với em khác cho nên thứ 7 không đáp ứng được với người yêu.
  5. bunthiu

    bunthiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cái này em cọppi ở bên topic " bao nhiêu là đủ", bác milano tham khảo tí đi ạ.
    có lần em đọc được cái này, đó là công thức con số 9, ko bít đã ai pót chưa
    ta lấy số 9 nhân với các số tự nhiên còn lại, từ 2->9, còn 0 và 1 ko tính vì 0 là con số của quỷ và 1 thì còn bé
    2x9 = 18--> 8 lần trong 1 tuần với lứa tuổi 2x
    3x9= 27--> 7 lần 2 tuần với 3x
    4x9= 36 -->6 lần 3 tuần với 4x
    5x9 = 45--> 5 lần 4 tuần với 5x
    6x9 = 54 --> 4 lần 5 tuần với 6x
    7x9= 63 --> 3 lần 6 tuần với 7x
    8x9 = 72 --> 2 lần 7 tuần với 8x
    9x9 =81 --> 1 lần 8 tuần với 9x
    Chắc bác là 2x thôi nhẩy, cố nhá
  6. SEmobiler

    SEmobiler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mình nghĩ chẳng có cô gái VN nào lại đòi hỏi như thế đâu.Thực ra theo những đánh giá mang tính khoa học thì phụ nữ nhiều lúc đòi hỏi cao lắm,thậm chí cao hơn nam giới nữa(bởi vì lúc nam giới đạt tới "đỉnh cao" trong chuyện ấy thì chưa chắc nữ giới đã đạt được ,có khi mới chỉ bắt đầu ấy chứ).Cho nên điều đó cũng bình thường thôi mà.Tuy nhiên làm chuyện ấy nhiều quá không có lợi cho sức khoẻ đâu,phải biết giữ chừng mực bạn nhé.
  7. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hic hic , trường hợp như Milano ít khi gặp đúng không? Thường là con trai có nhiều nhu cầu hơn.. Bebu pó tay với cô bạn gái của Milano luôn. Nhưng mà Milano cũng nên tập thể dục đi ( có sức khoẻ). Con trai cần khoẻ mạnh
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Khoan dã!
    Tôi cứ cho là trước kia khi hai bạn quen nhau mọi thứ đều bình thường,nhưng bây giờ vì công việc bạn mệt mỏi nhiều hơn và cái nhu cầu ấy ít đi.Nhưng ngược lại cô bạn của bạn lại"mạnh"hơn,bạn có thử hỏi vì sao lại vậy không?
    Bạn nên đặt câu hỏi là có câu trả lời thôi mà!
    Chuyện bạn gái bạn có nhu cầu nhiều hơn là bình thường và cả bạn do công việc nhu cầu đó ít đi cũng là bình thường.Nhưng tôi nghĩ bạn cần nói thẳng với cô ấy những ngày có thể và những ngày không chứ.Tôi tin cô ấy hiểu và sẽ thực hiện nếu bạn nói.
    nhưng ít nhất một tuần cần có một lần thì mới"hợp pháp"không cô ấy nghi bạn có người khác cũng đúng!
    Nếu vì bận quá quên cả chuyện ấy luôn thì tôi nghĩ bạn nên xem lại cần cái gì nhiều hơn.Công việc và sự nghiêp hay bạn gái và gia đình.
    Đúng như chủ đề mới cái gì cũng cần hài hoà đừng để thiếu hay thừa quá bạn nhé!
    Được traitimvn79 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 27/11/2004
    Được traitimvn79 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 27/11/2004
  10. sanhdieu_milano908

    sanhdieu_milano908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh chị em tôi giải quyết xong rồi. Thật ra chỉ vì chúng tôi có quá ít thời gian cho nhau nên nhu cầu yêu thương san sẻ của cô ấy không được đáp ứng đủ nên mới cố gắng giải toả nhanh bằng cách " ấy". Bây giờ tôi đổi sang ban ngày đưa cô ấy đi chơi vào thứ 7 và CN để 2 đứa tâm sự và giúp đỡ nhau. Còn buổi tối thì sang nhà cô ấy chơi hoặc đi sang nhà bạn bè người quen.
    tôi cũng đã nói thẳng với cô ấy nhiều lần rồi đấy chứ. Tôi là người đầu tiên có QH với cô ấy hơn nữa cô ấy rất hay nói thẳng những nhu cầu của mình nên tôi cũng tin tưởng. Tôi cũng cảm thông được nhu cầu ham muốn của cô ấy có trội hơn cô khác. Tôi cho rằng nguyên nhân là do cô ấy đang ở độ tuổi sinh đẻ nên hoạt động gì đó của buồng trứng hoạt động ác liệt quá cũng như đàn ông chúng ta có thời kỳ sung sức có thời lại chả hứng thú mấy.Tất nhiên không phải cô gái nào cũng vậy nhưng người như cô ấy không phải là ít. Đừng có thấy 1 em gái mới 19t 20t có bầu mà nghĩ ngay là lỗi tất cả do thằng người yêu!

Chia sẻ trang này