1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cân bằng giữa Công việc va Cuộc sống (Tên mới của chủ đề : "Khi bạn gái ham muốn nhiều quá? ")

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi sanhdieu_milano908, 20/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    haha, vậy là có 1 khái niệm hoàn toàn mới mẻ cho mọi người nha. " Không phải lỗi của con trai khi 1 cô bé 19 tuổi có bầu". Milano đúng là mang lại cho chúng ta nhiều điều............ bất ngờ đó nhỉ?. Ok, thì đúng khi chuyện đó xảy ra " Tại anh , tại ả, tại cả đôi dường " ( Tại thiếu kiến thức nhiều hơn). Nhưng xin thưa rằng đó chỉ là trong trường hợp của Milano thôi. CHứ bình thường , ít gặp lắm.
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Ơ cái cậu này! Thế phải chăng là cậu đã qua cái độ tuổi sinh đẻ rồi nên cái ''hoạt động gì'' của cái tuyến tiền liệt nó sắp liệt luôn rồi hay sao mà một tuần có một ngày thứ 7 phải làm nhiệm vụ đã kêu ầm ĩ lên rồi.
  3. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng ... Oh ngạc nhiên chưa Milano .... Cậu ấy dẫn dắt chúng ta từ bất ngờ này qua bất ngờ khác .... Thật kì lạ và khác biệt mà dường như chỉ ở những suy nghĩ của con người cậu ta mới có được !
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên không phải cô gái nào cũng vậy nhưng người như cô ấy không phải là ít. Đừng có thấy 1 em gái mới 19t 20t có bầu mà nghĩ ngay là lỗi tất cả do thằng người yêu!
    __________________________________________________
    Tốt tìm được cách giải quyết như vậy khá đúng đắn đó!
    Còn ông nói câu dưới làm gì?tôi nghĩ cậu thực sự hơi yếu đó,cần xem lại chút nhé!
  5. meo_ngo

    meo_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của bác milano gì đó mà em thấy chuối, quá chuối. Bác chuối mà cô bồ của bác cũng chuối... tóm lại là củ chuối. ( sửa bởi ndungtuan vì đả kích cá nhân)
    Bác là đàn ông cái loại gì mà lại không ham muốn? Mà đã không thì thôi cố mà nhịn sao lại còn QHTD trước hôn nhân làm gì để bây giờ kêu trời. Có thể bác bận bịu không đủ sức khoẻ để thoản nãm cô ta nhưng có khi là bác chưa bao giờ thoả nãm cô ta nên cô ta cứ đòi hỏi mãi.
    Còn cái cô bồ của bác thì cũng là loại siêu chuối, đàn bà con gái gì mà lại thế. ý tôi không trách cô ta ham muốn vì đó là chuyện sinh lý thôi nhưng mà cô ta chẳng hề biết hiểu và thông cảm cho ng yêu, mệt phờ phạc mà vẫn phải phục vụ cho nhu cầu bất tận của bản thân, lại còn nói mấy câu chối tai không thể tả được như là nhờ người khác nữa.
    Tóm lại là tôi thấy hiện nay 2 bác đang ràng buộc nhau bởi QHTD chứ chẳng hề có thứ tình cảm nào ở đây cả. Yêu là thoả nãm cả về thể xác lẫn tinh thần, bây giờ tinh thần không thoả mãn và thể xác cũng không? vậy 2 bác yêu nhau là cái loại tình yêu gì?
    Nếu không tìm cách hiểu và thông cảm cho nhau thì bỏ quách cho xong. Còn nếu sợ là vì đã QHTD rồi lại có chuyện không lường trước xảy ra thì phải giải quyết vấn đề tinh thần làm sao cho cả 2 cùng thoải mái.
    Tóm lại là Chuối!
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 30/11/2004

Chia sẻ trang này