1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂN BẰNG

Chủ đề trong 'Văn học' bởi DACAM, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    CÂN BẰNG

    Một lần tôi giao tiếp với một người câm,chúng tôi đã trao đổi với nhau rất nhiều.Một cuộc giao tiếp không có âm thanh,chúng tôi hiểu nhau qua ngôn ngữ của cử chỉ, nét mặt và sự cảm nhận của tâm hồn.
    Một lần tôi giao tiếp với một người mù.Chúng tôi cùng nhắm mắt và ngắm phong cảnh.Thật kỳ lạ lần đầu tiên trong đời mình tôi cảm nhận phong cảnh không phải bằng thị giác,chúng tôi cảm nhận bằng tâm hồn.
    Một lần tôi chạy thi với một anh bạn bại liệt,lần đầu tiên tôi chạy thi bằng trí tưởng tượng và tôi đã thua,anh ta nhanh hơn tôi...!


    DACAM
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    He!he! Tôi lại xuất hiện để làm phiền các bác đây.Các bác vẫn còn hứng để mắng chửi tôi chứ?vậy hãy làm đi tôi đang chờ đây.
    DACAM
  3. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Trí tưởng tượng và tâm hồn đem lại nhiều thứ. bác viết bài này hay phết.
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Tay viết trẻ?
    Bài của bác Da Cam thường có những khuôn.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  5. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    muốn chửi lắng tay nghe nhá
    bài náy nằm ở box tâm sự thì còn hi vọng ,nằm đây thì quả thật coi thường hai chữ "văn học "quá sức .
    chúng tôi hiểu nhau qua .................sự cảm nhận tâm hồn
    dùng từ sai bét ...chỗ này dùng từ bằng mới chính xác nhưng bác đã kéo dài câu văn một cách không đáng ,định gây ra sự cảm động nhưng lại dở ẹt .bài này mà gởi cho HHT chắc chắn sẽ vào sọt rác .
    "Một lần tôi chạy thi với một anh bạn bại liệt,lần đầu tiên tôi chạy thi bằng trí tưởng tượng và tôi đã thua,anh ta nhanh hơn tôi...! "
    đây là đoạn văn mà tôi cho là nên dùnng cho bọn tiểu học sữa lỗi cú pháp .hai vế sau dấu phẩy chẳng có liên hệ vì với nhau sất ,chạy thi và chạy thi bằng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau .
    có thể sẽ có bạn bênh vực tên này nhưng tôi dám chắc tên náy không viết bằng cảm xúc thật .có rất nhiều phân tích để chỉ rõ điều đó nhưng để các bạn suy nghĩ ,tôi chỉ đưa ra một cái thôi
    "He!he! Tôi lại xuất hiện để làm phiền các bác đây.Các bác vẫn còn hứng để mắng chửi tôi chứ?vậy hãy làm đi tôi đang chờ đây"
    tôi không trách bạn ấy dùng từ ngữ không lịch sự nhưng người viết bài nếu viết bằng cảm xúc thật thì không bao giờ lại thiếu khiêm tốn và nói như vậy
    bạn nào không tin tôi cứ thử đưa cho bác nhà văn hay nhà thơ gì ấy sẽ biết ngay
  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    tay viết trẻ??!!!!
    bác mắc chứng thường gặp
    chứng ì tâm lý.
    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua
    [/size=3]
    [/green][/size=3]
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    lần đầu tiên tôi chạy thi bằng trí tưởng tượng và tôi đã thua,anh ta nhanh hơn tôi...!
    riêng câu này không thì đã xứng viết rồi! Nó hay hơn ở sự diễn đạt. Bằng một phương pháp tưởng như vô nhân đạo với người bại liệt :Chạy thi với họ DACAM dẫn ra kết quả rất khách quan và bình đẳng chứ không thương hại, "Tôi đã thua" . Người bại liệt tay chân không cử động được thì trí óc sẽ ra sao? họ nhanh hơn bởi sức khoẻ của toàn cơ thể đồn hết cho não bộ.Điều này thì không mới!
    Bác phihai gì ấy khó khăn quá đi,ở đây xin thưa rằng chả có ai là nhà văn cả (thú thực tôi cũng chưa biết hết...)
    Có lẽ phihai nói đúng ở khoảng cảm xúc của tác giả. Nhưng chỉ anh DACAM mới trả lời được câu này thôi!
    Bác daysleeper cũng quá! những bài viết của bác chả khá gì hơn, mà bác làm gì có quyền phán xét bác DACAM là "ì tâm lý" bác ta quay lai viết bài và rất được hoan nghênh mà. Xét cho cùng thì người ta sinh ra đâu có quyền phán xét kẻ khác

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi

    Được sửa chữa bởi - Egoist vào 24/04/2002 12:48
  8. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  9. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc thật là gì?tầm thường là gì?bác có thể trả lời cho tôi biết được không?bác chỉ nên nói hai câu đấy khi bác biết định nghĩa của nó.Thế bác nghĩ tôi bịa ra câu chuyện này à?Hãy thử về tiếp súc với nhưng người tàn tật xem có thể bác sẽ hiểu bài viết của tôi hơn.Mà bác nên nghĩ kĩ trước khi nói về cảm xúc vì tôi cũng là một sinh viên hoc về nghệ thuật nên tôi biết thế nào là cảm xúc.Tóm lại bài nhận xét của bác không chất lượng.
    DACAM
  10. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết tôi còn nhiều hạn chế,mong bác nhận xét kỹ hơn đừng nhận xét cụt lủn như vậy.
    DACAM

Chia sẻ trang này