1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂN BẰNG

Chủ đề trong 'Văn học' bởi DACAM, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ rằng tật nguyền về thể xác không phải là tàn tật,chỉ có tật nguyền về tâm hồn mới là tàn tật mà thôi.
    DACAM
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bác hơi đồng bóng . Vì ba lý do :
    -Bác noi hơi bị nhiều .
    -Bác nói rất ... " bóng "
    -Bác thay đổi như con mèo ý . Lúc thì bảo TÔI LÀ DÂN TỰ NHIÊN , NGOẠI ĐẠO , lúc thì bảo TÔI CŨNG LÀ SINH VIÊN NGHỆ THUẬT .
    Hay mình ông DACAM là hai người nhỉ .
    Hay ông này mắc bệnh đa nhân cách không biết ?
    Nhưng dù sao , tôi cũng thấy ở topic này bác viết hay hơn cái hồi viết về " mẹ đất Việt " rồi bị các bác ấy nói vì cái tội mở lắm topic .
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tôi có biết loáng thoáng về tên DACAM này. Nếu tôi không nhầm thì trước khi vào mạng hắn chưa hề biết viết lách gì cả, bỗng nhiên từ đợt vớ được cái ttvn.online thì hắn viết liên tục, hối hả, nhiều đến nỗi cảm xúc rơi vãi lung tung, không thể kiểm soát hết, một vài trong số ấy rơi vào trang văn học và đã bị các bác đọc được, rồi bị phê phán, chỉ trích...Tuy nhiên tên DACAM này có một thú vui tao nhã là rất thích đối đầu với người khác, và vui mừng hể hả mỗi khi có ai nói ra được khuyết điểm của hắn, đơn giản, tích cách của hắn chính là màu da cam.
    KUMITE'
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    !!!
    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua
    [/size=3]
    [/green][/size=3]
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu những lời DC viết vì hình như mõi lần tiếp xúc với những người ấy tôi lại thấy mình không bằng họ
    Đúng như lời bạn nói khuyết tật trong tâm hồn đáng sợ hơn!
    codet
  6. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    nói tiếp:
    tôi không biết bạn xạo hay thật nhưng văn bạn viết thế ,nghĩ thế cũng phải .chứ nếu bạn viết ra để người ta nói là bạn xạo thì bạn nổi nóng à .và bạn sai ngữ pháp và ngữ cảnh nhiều lắm,ít sử dụng thán từ và bố trí tình huống chưa khéo .việc bạn lặp "một lần" rất dở .ngoài ra tôi không cảm cho bạn vì post bài rất khó ,mỏi tay lắm nên tôi cũng tò mò muốn đọc sáng tác tay của bạn .ok.tôi học IT nhưng văn mê từ bé .có lẽ giống bạn nhỉ .theo bạn ,tôi có nên sửa bài của bạn sau đó post lên cho mọi ngườn nhận xét không.
  7. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    OK, nếu bác là Da Cam, nếu không xin bác đừng mất lịch sự như thế
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  8. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy thế đấy!!!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà ông Irish này bây giờ hay chơi trò rung đùi ngồi ngắm thiên hạ cãi nhau nhỉ ! KHoái lắm hả bác ?
    Nếu đúng như Bút sắt nói thì tớ khoái Da cam rồi đấy .
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  10. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Con người tôi đầy rẫy sự phi lý đấy,nhưng mà tôi chưa nói tôi là dân tự nhiên bao giờ cả bác nhầm với người khác rồi
    DACAM

Chia sẻ trang này