1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần bao nhiều thời gian để đến được với tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi seastorm, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cần bao nhiều thời gian để đến được với tình yêu !

    Trên VN Express (hoặc tin tức VN) đều có một bài báo nói về việc Dân 8x bây giờ yêu nhau như thế nào.
    Có vẻ xu hướng chung hiện nay, là người ta thường chọn người yêu, là ngay một người bạn của mình.
    Và ... con đường từ tình bạn đến tình yêu.... nó thật sự có xa không?

    Mọi người thử phát biểu một chút nhìn nhận của mình nhé !
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nhanh hay chậm tuỳ người thôi . Giả dụ như anh với em , chúng ta đồng lòng iêu nhau ngay bây giờ thì tìn iêu của chúng ta là cực kỳ nhanh
  3. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    tình yêu phải dựa trên 1 tình bạn vững chắc cái đã, yêu gấp gáp vội vàng như thời đại công nghiệp như bi giờ thì mau chán lắm .Nói chung tình yêu muôn màu muôn vẻ ko nói hết được nhưng vẫn dựa trên cơ sở 1 tình yêu xuất phát từ trái tim và tâm hồn
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    cần bao nhiêu thời gian đây mình iu nhỉ bây giờ mình với em đã gọi là đến với tình yêu được chưa
  5. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ... không chi? tu?y tư?ng ngươ?i ma? co?n tu?y tư?ng thế hệ nưfa cơ! mi?nh sắp 23 tuô?i ru?i thi? thấy có ve? lâu, khó đê? yêu! co?n hôm trước đi la?m vê? thấy ba con nho? ngô?i quán che?, vôf ba?n đánh bốp cái ma? tuyên bố: "...ma?y cứ thư? bo? nó đi, nếu bo? rô?i ma? thấy rất rất rất câ?n nó thi? lại quay lại!!! Cứ nghe lơ?i tao đi, tao có kinh nghiệm ma?..." la?m mi?nh đang dắt xe ra, nghe thấy choáng... nho?m lại thấy ba em mặc đô?ng phục trươ?ng THCS Gia?ng Vof! pó tay!
  6. jullian

    jullian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đi từ tình bạn đến tình yêu á? Còn xem tình bạn ở đây là loại nào, phình phường hay là best friend mất rồi. Theo tớ, nếu là bạn bè bình thường thì tớ chưa biết chứ nếu lỡ thân nhau mất rồi thì coi như xong. Xong ở đây có nghĩa là khó kinh khủng. Tớ cũng có bạn thân, nhưng chẳng làm thế nào mà khá hơn được vì hai bọn tớ giống nhau quá, mà toàn giống cái xấu thôi, hiểu rõ nhau đồng nghĩa với việc đứa này rất thích đứa kia nhưng cùng nghĩ, mình mà lấy phải nó thì gặp hạn.
    Tớ cũng có một đứa nữa, nó và tớ rất khác nhau, hâm mộ nhau ở những điểm đứa kia không có. Một lần, khi nó phàn nàn là nó cứ cưa ai xong là nó chán, vì nó phát hiện ra cái này cái nọ không hợp. Tớ đề nghị nó tìm ai mà nó quen lâu nhất rồi mà chưa chán thì yêu luôn đứa đấy cho tiện. Nó trả lời tỉnh khô rằng đối tượng như thế có mỗi tớ. Ôi. Chẳng dễ dàng tí nào.
    Thà đụng chát một ai đó thì dễ hơn nhiều so với một đứa bạn thân.
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chọn một người bạn của mình để yêu á? tớ chưa tùeng nghĩ như vậy mà hình như là tớ không có duyên để làm girlfriend của những người từng là bạn của tớ, cũng có lý do của nó: Thứ nhất tớ không thích yêu một người cùng tuổi với mình, tớ công nhận tu tưởng này hơi cổ điển vì khối cô còn quen các anh kém mình mười mí tuổi chứ bằng tuổi thì nhầm nhò gì, mặc kệ đó là chuyện của người ta, tớ không quan tâm. Thứ hai, tớ không thích yêu người mà suốt ngày tớ nhìn thấy mặt (sáng, trưa, chiều, ngọai trừ tối hehe) vì yêu như vậy như vậy không còn gì là thú vị, không có cảm giác nhớ nhung cũng như không còn gì để mình khám phá (vì tiếp xúc hàng ngày mà. Chắc có lẽ vì vậy mà ông trời đang trừng trị tớ chăng, không phải là ế đâu ạ, mà bắt tớ quen tòan người ở đẩu ở đâu, lại không được gặp nhau cả sáng, trưa, chiều và tối luôn (hic...),đúng là ông tròi đang phạt tớ mà, ai kíu tớ với.,
  8. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Thấy mâu thuẫn với điều thứ nhất quá. Gặp anh đi, sẽ thay đổi ngay
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Wat''s easy comes..Easy go.....Cái gì đến nhanh..Đến dễ dàng thì cũng sẽ đi nhanh...Đi dễ dàng...
    Mà tốt nhất thì hãy cứ để cho mọi chuyện diễn ra 1 cách tự nhiên...Để cho duyên số sắp đặt mọi chuyện....Mở mồm ra nói từ yêu ở cái thời này công nhận dễ thật..Yêu vài ngày lại chia tay..Thích thì yêu mà chán thì bỏ...Yêu mà như thế..Mở mồm ra nói từ Yêu mà không thấy ngượng...Yêu mà không có gian nan nước mắt thì càng dễ giải tán....Từ từ cho nó dừ...
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chưa hẳn đâu . Có bọn yêu nhau hộc cả máu mồm 4-6 trời nhưng thời gian để say goodbye dài chưa quá 2 phút
    Với lại anh nghĩ yêu nhau có phải là húp cháo đâu mà các cô các chú hỏi nhanh với chậm . Có đứa nhìn phát là chúng ta đã yêu , có đứa gần nó cả 5 năm mà chúng ta vẫn trơ trơ như gỗ trên rừng

Chia sẻ trang này