1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần bao nhiều thời gian để đến được với tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi seastorm, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0

    Vậy cần bao nhiêu lâu để xác định đó là tình yêu ???

  2. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, câu trả lời chung giành cho tất cả chúng ta vẫn là
    Take the time to know what real love is.
  3. cute_honey

    cute_honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    "Thời gian" ư?
    Tôi chẳng có khái niệm này để bắt đầu một tình yêu. Có thể chỉ là một phút khi gặp nhau, một giờ nói chuyện với nhau, một ngày ở bên cạnh nhau, một tháng, một năm... mà cũng có thể là lâu hơn nữa. Cứ để tình yêu đến thật tự nhiên thôi...
    Khi tôi đọc topic này cũng là lúc tôi đang mong ước giá mình có thể yêu một trong số những người bạn của mình. Vì sao ư? Đơn giản, họ hiểu tôi, tôi hiểu họ, cảm thông với nhau, tránh tình trạng gọi là "giấu diếm bản chất" của mấy anh chàng họ Sở (mà nghe nói loại này ngoài xã hội cũng nhiều lắm ...)
    Đôi lúc nghĩ cũng buồn, người ngoài, người ta có tình cảm chỉ vì nhìn thấy những thứ hào nhoáng bề ngoài, những cái gọi tên là "hình thức", là khéo léo, là vui vẻ, là năng động, là xinh xắn, thông minh, là bản lĩnh...
    Còn bạn thân, những D, những T...họ yêu vì thấy ở mình sự chân thật, sự chu tất, yêu thương hết mình, và cả sự yếu đuối cần được che chở nữa. Vậy mà ngần ấy năm,sao vẫn chẳng thể rung động trước D, trước T...
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta chỉ cần một giây để để ý tới một ai đó , một fút để thích một ai đó , một khoảnh khắc để nói với họ rằng ta yêu họ như thế nào . Nhưng để chứng minh minh điều đó ta cần cả một đời .....
  5. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tớ tin vào tình yêu từ ánh mắt , còn từ tình bạn đến tình yêu thì xa tít tắp chắc chẳng bao giờ tới được
  6. blackeyed

    blackeyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    bao nhiêu thời gian ư, cũng chẳng thể nào mà nói chính xác được, tuỳ vào tình yêu của mỗi người chứ , tuỳ vào cả cá tính của họ nữa. ty- người ta ko nói đến thời gian để có được nó đâu
    ko fải cứ đến nhanh là đi nhanh đâu, ty mà làm sao mà biết được . nhưng dù sao cái wan trọng nhất vẫn là niềm tin vào ty của mình, liệu bạn có được 1 "tình yêu lớn" trong đời hay ko thì điều đó bạn biết rõ nhất mà.
  7. ARCHINOV

    ARCHINOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chuyện này chẳng thể biết được, TY theo tôi chỉ là một sự ngẫu nhiên, bởi con người thì thay đổi theo không gian và thời gian mà họ hiện diện, do đó tâm trạng và tình cảm của mỗi con người cũng ko phải là 1 hằng số bất định. Khi hai người mà tình cờ gặp nhau, nếu như cái đồ thị tình cảm cùng đạt max thì rất dễ dàng đén với nhau, chỉ cần vài giây thôi. Nhưng nếu lệch pha thì chác cần phải có thêm thới gian để hai đò thị giao thoa. Nhưng cũng có những đồ thị sẽ không bao giờ giao thoa......... thì hãy coi nhau như là những người qua đường........ gặp 1 lần để rồi xa mãi mãi....... có luyến tiếc và cố gắng cũng ko thể làm gì được
  8. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    chuyện có xu hướng chọn ngươ?i yêu la? bạn cu?a mi?nh hay ko thi? mizu ko bít, nhưng trong môi trươ?ng tiếp xúc cu?a mizu thì mizu thấy có thê? nguyên nhân la? ntna?y:
    bạn be? mizu toa?n nhưfng đứa học học học, ít đi chơi, bơ?i vậy môi trươ?ng tiếp xúc chu? yếu la? các lớp học ( chính khóa, học thêm, học nha?y, học vef, học ... ), nhưng vê? cơ ba?n thi? chu? yếu la? các lớp học văn hóa --------> bơ?i vậy có thê? thấy rof la? nhưfng ngươ?i ma? họ gặp chu? yếu la? bạn đô?ng môn ---------> thế thi? cơ hội lựa chọn NY cu?a họ cufng nă?m trong nhóm bạn be? đó thôi !!! Bạn be? ơ? đây ko có nghifa la? chi? nhưfng ngươ?i bă?ng tuô?i, ma? có thê? hơn hay kém, ví dụ bạn ơ? lớp học thêm tin chă?ng hạn.
    ma? lạ, lúc học cu?ng nhau thi? chă?ng dám nói, (ng dám nói thi? lại la? ngươ?i khác lớp mới hay chứ) ,đến lúc ngta đi xa rô?i thi? "thông báo" tới tấp
  9. Guest

    Guest Guest

    Tốt nhất là yêu bố mẹ mình trước đi.Khi nào ko phải ăn bám bố mẹ,tự lo cho bản thân được rồi thì muốn yêu ai thì yêu.Nếu lỡ yêu ai rồi thì hãy nghĩ đến tương lai cả 2.Yêu cái kiểu chỉ bít hôm nay ko bít ngày mai đúng là tốn thời gian và công sức cũng như tiền bạc(của bố mẹ)
  10. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    cái đó còn tuỳ thuộc lực hấp dẫn của mỗi người với nhau nữa, ko nghe cái định luật vạn vật hấp dẫn à

Chia sẻ trang này