1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần bao nhiều thời gian để đến được với tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi seastorm, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy tuỳ người. Nếu BOY đi kưa gái, mấy thằng giỏi thì chỉ cần 1 tuần. Cồn mấy cha ngố ngố thì mấy năm cũng chẳng được. hê hê.
    Tớ thì thuộc cả 2 loại trên. Bây giờ tớ có 2 em. 1 em tớ kua chỉ có 2 tuần, còn 1 em tớ kua 5,6 năm rồi, bây giờ mới được. híc híc. Bây giờ đi chơi phải xếp lịch, mệt lắm. híc híc.
    Được camonaresi sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 01/10/2004
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Định vote cho bác 5 * mà ko biết làm thế nào? bác giông zmt quá, ngư thì 1 ngày là xong, người thì gặp cái là xong, có người mấy năm chưa đổ !! ( U vẫn còn hơn tớ )
  3. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Zây hả bác, bác nhấp vào nick camonaresi, sau đó nhìn vào góc trái màn hình có chử bình chọn ấy kìa. hi hi.
    ZMT cũng zây à. ha ha. Đúng zây, con gái khó tán mà cũng dễ tán òm, chỉ cần biết cách.
    Tớ hay chơi o Box GDGT và làm đẹp. Hômnào bác vào đó chơi. hê hê
  4. D_P

    D_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    có phải mình nhà wê không nhi? tôi luôn nghĩ khi cất lên lời yêu thì phải thực sự rung động, tôi vẫn luôn tin rằng khi bạn yêu một ai đó thi nghĩa là bạn sinh ra là để yêu họ. Nên cho dù gặp trong hoàn cảnh nào thi bạn vẫn sẽ chọn người đó. Đương nhiên tình yêu thì cần sự chinh phục, nhưng ko nên là sự giả dối như thế. còn bao lâu thì yêu? tôi ko nghĩ là có khái niệm này, chẳng lẽ cứ quen 1 ai đó trong 1 khoảng thời gian nào đó thi có thể yêu a`?người ta chỉ cần thời gian để hiểu nhau hơn, và để vun đắp cũng như thử thách tình yêu của mình thôi chứ? co'' phai quan niệm của tôi đã lỗi thời không nhỉ? wuên nói là tôi mới 19t và tôi đang được yêu như thế đấy. không cần cưa, chỉ cần anh hiểu và chia sẻ với em. Chỉ cần em có thể là chính mình khi bên anh. em nhớ anh qua'', bé của em a.!
  5. buonhungaykoem

    buonhungaykoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Hashalys à, bạn thực sự là ko được xinh đẹp .Có thể nói là xấu như gấu ,thông cảm nhé " sự thật mất lòng "
  6. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn tin rằng, chỉ khi có những cảm giác điện giật thật sự ban đầu, thì mới tạo nên mãnh lực cuốn hút để dẫn đến ty về sau này. Tuy là những ấn tượng ban đầu chưa phải là tất cả.
  7. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. Tình yêu thật sự thì chỉ có một thôi. CÁi cảm giác đó khi mình nhìn thấy một người và mình sẽ yêu và cảm thấy sẽ không thể nào quên được người đó. Nhưng "" đời mà""" người mình yêu thì lại không yêu mình, người mình không yêu thì lại yêu minh. Hiếm khi 2 người có cùng 1 cảm giác đó gặp được nhau và đến được với nhau. Nhưng chúng ta phải chấp nhận nó.
  8. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Trên đó là một trong những trắc nghiệm nho nhỏ để chính bản thân xác định đc, ta đang ở trong trạng thái nào ....

    Một điều đáng quan tâm, liên quan ở đây.... là nhiều khi, B hay G không xác định đc chính xác tcảm của mình dành cho người bạn khác giới là gì, để rồi có những hành vi biểu hiện, thái độ lủng củng... khiến cho người bạn khác giới "rất khó chịu"...
    Tôi nghĩ rằng, cho dù đang chỉ là bạn bè bình thường, hay đang ở giai đoạn ban đầu ,,,, thì sự nhìn nhận, nhạy cảm và tỉnh táo của của mỗi chúng ta ,,,, sẽ là yếu tố quyết định Mối quan hệ của hai người bạn sẽ đi đến đâu.
    Cá nhân tôi, tôi sợ nhất những "phút yếu lòng" của con trai ! Đó là những trường hợp....Cố tình khiến các G hiểu lầm (Tâm lí con trai mới lớn, luôn thích đc nhiều G hâm mộ...) Hay do Thiếu tôn trọng người bạn gái (Anh chàng này có thể đưa ra châm ngôn: "thà để một người PN đau khổ còn hơn 99 người phụ nữ khác đau khổ" và thế là... không có thái độ nghiêm túc trong ty) .
    Những trường hợp này có thể do thiếu kinh nghiệm sống và yêu, và tư tưởng không tốt . Những Boy này, sớm hay muộn cũng đánh mất chính tình bạn quí giá của họ mà thôi !!! Một Man từng trải từng yêu, hoặc có cái nhìn đúng đắn về tình bạn và tình yêu; sẽ không bao giờ muốn gây hiểu lầm với bất kỳ GF nào. Và luôn tôn trọng Tình bạn !
  9. dreamforever

    dreamforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cần nhiều lắm đó nha. Nếu muốn chắc chắn ký hợp đồng yêu thử đi.. như mình nè. Anh ta đòi ký hợp đồng 4 năm yêu mình thử nè...... Ai vi phạm hợp đồng là phải yêu thiệt à nha.... mệt lắm .. yêu thử còn khổ hơn yêu thiệt đó mấy bác ơi.
    Yêu cho có vậy thôi.
    Còn thương nghĩ lại mới thấy thưong.
  10. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tò mò muốn hỏi thế nao là vi phạm hợp đồng vậy>??
    THế này thì có thể kí nhiều hợp đồng một lúc chứ nhỉ, nếu không thì không tận dụng đuợc lợi thế của yêu thử

Chia sẻ trang này