1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần bao nhiều thời gian để đến được với tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi seastorm, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Take all your time, all your life to reach and touch the love !
    Friendship is the best, dont lose it by yourself !
  2. eye_to_eye1

    eye_to_eye1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ rằng con đường từ tình bạn tới tình yêu không đến nỗi xa lắm đâu bởi có bắt đầu từ tình bạn thì mới kết thúc bằng tình yêu. Tôi không tin lắm vào tình yêu sét đánh
  3. taibut_anhyeuem

    taibut_anhyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chà..chà..., các bác rắc rối quá,iu là iu,nhưng nói thật nhé, dù sao cũng nên kén chọn một tí,thế nó mới hay,con trai cũng có quyền chọn lựa mà...? Còn về thời gian thì...vô chừng lắm.Đến khi nào xác định sẽ lấy thì may ra...
  4. serenade_vn

    serenade_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    4 năm, đó là khoảng thời gian của tôi. Tôi đã chứng kiến hắn đi qua rất nhiều người, 1 trong số đó là bạn thân của tôi. Nhưng cuối cùng tôi là người ấy của hắn. Hiện tại là vậy, tương lai chưa biết thế nào nhưng tôi biết rằng tôi là người hiểu hắn nhất
  5. andrehoang

    andrehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    bạn serenade cho hỏi tí: khi hắn quay sang tán tỉnh bạn thì lúc đó cảm giác của bạn thế nào? Vì hắn từng qua tay bạn thân của you, thế thì người kia nghĩ sao? có khó khăn gì không? Sorry vì hỏi hơi nhiều bởi vì tôi cũng sắp sửa rơi vào trường hợp tương tự nhưng chưa biết hỏi ai. Tôi đã dating với 1 người, bây giờ không còn date nữa, nhưng lại thích bạn thân của người đó mà chẳng biết làm sao để tiếp cận đối phương mà vẫn giữ đươc hoà khí 2 bên(2 người này lại đi học chung hàng ngày nên chắc chắn chuyện gì cũng kể nhau nghe) .
  6. menh_lenh

    menh_lenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cho dù có phủ nhận hay thế nào chăng nữa thì để có đưọc Tình yêu vẫn phải trải qua quá trình là bạn.và TY đến nhanh hay chậm lại tuỳ thuộc vào ...ông trời .Đó là lúc hai bạn hiểu cần phải hơn thế và hai bạn quyêt định sẽ yêu .Trong Tinh yêu chúng ta không thể chủ động điều khiển nó được đâu
  7. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Tình iu chẳng có thời gian cụ thể!!! Tui cũng chẳng tin vào tình iu sét đánh, cũng phải có thời gian nhưng lâu hay nhanh chỉ có trời mơi biết mà thui!!!
  8. c_v_k

    c_v_k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích tình yêu sét đánh , gặp một phát yêu liền . hehehhe.
  9. jack_sparrow_xd

    jack_sparrow_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    set đánh có bằng người yêu đánh không hả V_C_K
    cẩn thận không lại cháy xém đó em ạ
  10. nothing_at_all

    nothing_at_all Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Theo cục khí tượng thuỷ văn cho biết, con số những người bị sét đánh là rất ít (hay còn gọi là hiếm) . Còn theo mình thì còn số những tình yêu sét đánh cũng không có nhiều.
    Khi bạn gặp cái "cột thu lôi" của bạn thì lúc đó bạn có một cảm tình đặc biệt nào đó đối với anh ta, và ngược lại anh chàng cũng vậy. Cho mình hỏi lúc đó bạn có đến bên anh ta mà thủ thỉ, thỏ thẻ vào tai anh ta rằng i love u ko? Câu trả lời chắc chắn là KHÔNG! Bạn sẽ cần có thời gian để làm quen rồi tìm hiểu (tất nhiên là khi hai người có cảm tình với nhau rồi thì chuyện đó không mấy khó khăn).
    Nếu bạn may mắn thì anh chàng đó rất hợp với bạn , từ sở thích , cách nghĩ, rồi thì ..vv...ect... và đến lúc đó bạn mới thực sự có No.1 của mình . Trường hợp ngược lại thì ....
    Túm lại là: Sét có đánh thì cũng phải mất vài giây.... và nếu xuất phát từ tình bạn thì mất bao lâu người trong cuộc sẽ biết ....
    ===times===>
    ===times===>....

Chia sẻ trang này