1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần bao nhiêu thời gian???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi y_not_105, 30/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. y_not_105

    y_not_105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cần bao nhiêu thời gian???

    28/6
    Nhóc vẫn ngồi dưới mưa, mưa ở nơi đây lạnh lắm. Không có anh, lại càng lạnh hơn. Suốt buổi chiều Nhóc ngồi nghĩ về anh, về những gì đã qua, nước mắt ở đâu nhiều thế? Nhóc cũng không hiểu nữa. Mọi người ai cũng gọi điện hỏi Nhóc đang ở đâu. Tìm khắp cái Campus cũng không thấy Nhóc. Hansa đi tìm Nhóc và không biết chuyện gì xảy ra. Nhóc trở về khi trời đã tối. Người Nhóc ướt như chuột. Cả đêm Nhóc không ngủ, nước mắt lã chã rơi. Đêm! Buồn! 6h 39'' anh nhắn tin:
    " Nhóc yêu của anh....Mình chia tay em nhé......"
    Nhóc không tin và cho dù cố gắng đến mấy Nhóc không thể chấp nhận rằng mình lại chia tay nhanh như vậy. Nhóc buồn quá. Sáng có quiz mà. Nhóc mới chỉ đọc bài có một lần từ hôm trước, từ hôm chưa có chuyện gì xảy ra.Sáng qua Nhóc nhận được tin nhắn của anh, Nhóc shock quá và cho dù Nhóc cố gắng cầm quyển sách lên để học, để không phải nghĩ đến anh nữa thì hình ảnh của anh, những lời anh nói, những gì chúng ta đã có....vẫn hiện lên rõ rệt trong đầu Nhóc. Nước mắt rơi ướt hết hand out. Nhóc biết Nhóc học không vào nũa. Nhóc đến lớp. 1 lúc sau điện thoại rung lên. Có tin nhắn. Nhóc cầm điện thoại lên. Tin nhắn của một thằng ngồi đằng sau Nhóc, thằng Adnan, hỏi mày có sao không? Chỉ thế thôi, nhưng như tủi thân, nước mắt lại rơi xuống không ngớt. Đang giờ học mà. Nhóc tự nhủ không được khóc. Nhóc cố xoã tóc xuống không cho ai biết. Nhưng giò Break ai cũng có thể nhận ra vì Nhóc đã khóc suốt chiều và đêm hôm trước, sáng qua cũng vậy. "Are u ok?"
    "yeah" Nhóc cười và hình như chẳng ai tin Nhóc cả.
    Từ lúc đi học về Nhóc cứ ngồi khóc. Đến chiều, Nhóc cầm beer lên giường, uống. Roomate biết Nhóc buồn, và thế là cả hội 4 đứa nhậu nhẹt. Roomate của Nhóc giao hẹn trước" Promise me today u will not cry, ok?" "ok" , Nhóc cười và nói.
    Thế là drink và dance suốt. Nhóc vẫn còn nhớ mang máng Nhóc có gọi cho anh, và Nhóc đã nói gì......nói gì Nhóc không nhớ rõ
    Endy nấu một số món ăn Nhóc thích và mang sang. Nhóc say! Thấy mệt và lên giường nằm.Lần đầu tiên Nhóc nằm mơ màng vì uống nhiều quá. Nhóc biết như thế chưa phải là say. Nhóc vẫn biết mọi người nói gì, vẫn nghe rất rõ. Mấy đứa lại gọi Nhóc dậy và bắt Nhóc dance. Rồi bắt Nhóc an cơm, ăn đủ thứ vì cả ngày chưa ăn gì. Nhóc không muốn ăn nhưng nhìn những ánh mắt quan tâm, Nhóc đã ăn một cách ngon lành. Rồi Nhóc lại nằm lăn ra. Mọi người không cho Nhóc ngủ, dựng Nhóc dậy, bắt Nhóc dance tiếp. Bởi vì nếu Nhóc ngủ, đêm nay Nhóc sẽ thức và sẽ khóc suốt đêm. Nhóc hiểu mọi người yêu thương Nhóc, Nhóc vẫn nhớ có ai đó đã nói " Everyone loves her makes me jealous". Lúc đó đã muộn và chắc mọi nguòi nghĩ Nhóc đã ngủ. Nước mắt Nhóc lại lã chã. Vì Nhóc cảm động trước tình cảm của mọi nguòi dành cho Nhóc.
    Nhóc biết Nhóc mất anh rồi. Buồn lắm! Nhưng còn nhiều người yêu thương và lo cho Nhóc. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Nhưng sao Nhóc vẫn buồn như thế này? Nhóc nhớ nhà quá. Nhóc nhớ anh quá. Nhóc phải làm sao đây? Roomate của Nhóc nó không biết làm sao, đã viết cho Nhóc 1 cái note" i don''t no why u cry. But i am always by ur side. If u wanna cry, cry on my shoulder" và để lên bàn Nhóc. Nhóc càng khóc nhiều hơn. Tệ thật!
    Tối qua nó đã nói gì nhỉ: " u r so smart and ***y. When i no u, u r so talkative and happy. Be strong. Turn back to be urself.Last time i didn''t no u and i dind''t love u. But now i love u so much. u no why? cox u r u. Cry! Then be happy as u used to be"
    Nhóc đã khóc trên vai nó như chưa bao giờ được khóc. Nhóc có ngờ đâu Nhóc lại yếu đuối như thế này. Nhóc không tin, không tin Nhóc lại có thể khóc trước mặt nhiều bạn bè để mọi người phải lo cho Nhóc. Và, Nhóc đã làm gì nhỉ? Làm cho đứa bạn thân nhất của Nhóc khóc theo. Nhóc thấy mình sai. Nhưng Nhóc cần thời gian để vượt qua. Hôm nay, Nhóc tự thấy mình giỏi lắm. Nhóc không khóc nữa. Gud, very gud. Nhưng Nhóc biết trong lòng Nhóc, một vết cứa rất sâu vẫn còn đó. Bao lâu? Nhóc tự hỏi mình Nhóc cần bao lâu để không còn buồn nữa?
    Bạn của anh hôm nay vào nói chuyện với Nhóc, hình như chưa biết chuyện gì xảy ra, lại hỏi " 2 người". Một câu hỏi vô tình làm Nhóc thấy đau quá. Mưa! Vẫn mưa! Nhóc ngồi một mình ven hồ. Trường Nhóc nhiều hồ đẹp quá , mà sao...........buồn thế. Mới ngày nào Nhóc và anh còn ngồi bên Hồ Tây, hay ngồi ở quán ven hồ, không hiểu vô tình hay cố ý mà lần nào chúng mình ở bên nhau, trời cũng mưa, anh ôm Nhóc và, dù không nói gì, nhưng Nhóc biết cả 2 đều cảm nhận hạnh phúc và sự ấm áp. Giờ thì Nhóc chỉ có 1 mình. Mỗi lần Nhóc khóc, anh lại lau nước mắt cho Nhóc.Bây giờ Nhóc phải tự làm điều đấy, Mà đau đớn hơn là Nhóc đã mất anh rồi.............
    Từ hôm qua đến hôm nay, Nhóc đã khá lên nhiều rồi. Nhưng cần bao lâu để quên hết mọi chuyện. Cần bao lâu????
    3 tuần để yêu nhau, chỉ là một quãng thời gian quá ngắn nhưng để quên anh, Nhóc không biết là phải cần bao lâu?
  2. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là liều thuốc tốt nhất để quên đi một người , nhưng nó cũng không phải thần dược để chữa trị cho bạn trong 1 thời gian cực ngắn được .
    Mình đã từng trải qua chuyện như vậy nên mình có thể hiểu , mọi lời khuyên vào thời điểm này chỉ là những lời nói thoáng qua mà thôi , nó sẽ thật khó để lọt vào tai bạn , mình vẫn nhận thức được đấy,vẫn đủ tỉnh táo để biết như vậy là sai , như vậy là ko tốt , nhưng làm được đúng như những gì mình nghĩ thì thật là khó .
    Mình chỉ muốn nói với bạn rằng , đừng vội vã ép mình phải quên 1 điểu gì ,cũng đừng ép mình ko được khóc,hãy nhớ tất cả những điều bạn vẫn có thể nhớ , hãy cứ để nước mắt trào ra , nó sẽ giúp bạn vơi đi nỗi buồn hơn là chịu đựng " Khóc không phải là yếu ,là hèn, khóc để chứng tỏ ta vẫn là 1 con người có tình cảm " , bạn không cần phải đặt bất cứ 1 mốc thời gian nào để quên đi người ấy , cứ để việc gì phải đến sẽ đến , và rồi 1 buổi sáng đẹp trời nào đó , khi bạn tỉnh dậy , bạn sẽ mỉm cười thật tươi ,vì bạn nghĩ đến những kỉ niệm thật đẹp chứ không còn nhớ đến nó mà buồn nữa.
    "Cuộc đời thay đổi khi ta thay đổi" , hãy nhớ như vậy , dù bạn co vui , có buồn , thì cuộc sống vẫn trôi , vậy sao phải buồn để phí những năm tháng mà bạn có thể vui .
    Chúc bạn mau chóng vượt qua , nếu còn nhớ thì pmmm cho mình ,thông báo tin vui nhá
  3. y_not_105

    y_not_105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    2 Feng Yun. cảm ơn bạn nhiều lắm.
    Có lẽ tuần sau Nhóc phải đi phẫu thuật rồi. Biết còn sống được bao lâu nũa. Chia tay bây giờ có lẽ là thời điểm tốt nhất. Anh không hề biết Nhóc cần anh như thế nào đâu. Và nhất là lúc này. Nhưng có lẽ anh không biết sẽ tốt hơn cho cả anh và cả Nhóc nữa. Nếu anh hiểu tại sao Nhóc không bao giờ muốn anh hỏi đến tình hình sức khoẻ của Nhóc. Nếu anh biết khi nằm trên bàn mổ, người mà Nhóc nghĩ đến là anh..... Tiếc là ca phẫu thuật đó không thành công. Nếu lần mổ cuối cùng này cũng thất bại, Nhóc sẽ không bao giờ còn cơ hội nhìn thấy anh nữa. Anh hiểu không?
  4. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đừng buông xuôi nhé , còn rất nhiều người yêu thương bạn thật sự vẫn mong được nhìn thấy bạn thật lâu , và cả những người mà bạn sẽ gặp trong tương lai nữa .
    Thành công của phẫu thuật phụ thuộc rầt nhiều vào niềm tin và ý chí cầu sống của bạn , đừng nghĩ đến những gì đã qua nữa , hãy hình dung tương lai của bạn sẽ thế nào , bạn có muốn bố mẹ bạn , những người yêu thương bạn sẽ đau khổ như thế nào nếu mất bạn không ?
    Khi mình mới chia tay , nhiều khi mình cũng nghĩ , nếu mình có bệnh tật gì đấy , và cô ấy biết ,sẽ rất thương mình mà quay lại với mình , nhưng điều ấy thật là ngốc nghếch và sai lầm,có thể người đó sẽ quay lại nhưng đó có phải là tình yêu ko , bạn có thể giữ được thân xác người ấy , nhưng có thể giữ tâm hồn người ấy ko, và hơn hết , mình đã nghĩ được rằng nếu thật sự mình ra đi , thì người ấy có thể sẽ rất buồn ,nhưng người ấy sẽ chỉ khóc thương cho mình trong 1 thời gian rất ngắn mà thôi, còn bố mẹ , anh chị em , bạn bè , những người yêu thưông mình, sẽ phải tiếc thương mình suốt cuộc đời .
    Tình yêu rất quan trọng , nhưng nó không phải là thứ duy nhất trên đời , trước khi bạn gặp và yêu người ấy , chẳng phải bạn vẫn sống tốt đó sao, vì vậy dù không còn người ấy bạn vẫn hoàn toàn có thể sống tốt , thậm chí hơn rất nhiều ,chỉ cần bạn có ý chí và muốn như vậy . Và với 1 cô gái phải du học như bạn , có lẽ y'' chí là thứ bạn "rất nhiều" phải không ? Bây giờ là lúc thể hiện ra đó .
    Chắc chắn ca phẫu thuật của bạn sẽ thành công . Mình tin là như vậy .
  5. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ồ, thương Nhóc quá, vướng vào chuyện tình cảm thật khổ. Nhưng em phải biết thương lấy mình trước khi đợi người khác thương cho. Hãy gắng gỏi và tự động viên mình thật nhiều em ạ, phải có ý chí ham sống, vượt qua rồi thì mới tiếp tục đấu tranh cho tình cảm của mình được chứ !!! Ca mổ sẽ thành công thôi, em đừng lo nhiều quá !
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Từ từ rồi cũng sẽ wa bạn à. Tớ cũng từng như bạn và cũng từng nghĩ mình sẽ ko vượt wa được. Deep in pain it would be fine then honey. Get things busy and you would not have time to think of it.
  7. y_not_105

    y_not_105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh gọi và nói vẫn yêu Nhóc nhiều. Nhưng Nhóc không biết còn lại bao nhiêu thời gian. Thôi thì để anh buồn. Đau 1 giây, xót 1 giờ nhưng rồi sẽ qua thôi. Mình muốn về và đã nhờ bạn mua vé để gặp anh 1 lần cuối. Mình đã nói mai mình về. Chắc anh sẽ đợi mình và mong mình lắm. Nhưng hôm nay đã muộn rồi. Mình thấy đau và biết sắp phải phẫu thuật. Nếu để muộn quá sẽ nguy hiểm. Còn cơ hội nào để gặp anh nữa không?
    Ngày hôm qua, trong lòng mình một đống câu hỏi" vì sao" . Vì sao chúng mình yêu nhau mà phải chia tay? Vì sao chúng mình có quá ít thời gian để bên nhau? Vì sao mình lại gặp lại anh? Nếu không gặp lại có lẽ anh sẽ không phải buồn nữa..............
  8. y_not_105

    y_not_105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    2 all! Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
    Nhóc đang nghe bài : "Noctorne" của Jay Chou. Video clip của bài này sao giống nỗi lo sợ của Nhóc quá. Tất cả nhưng kỉ niệm đẹp chỉ còn là quá khứ. Hiện tại là người yêu đã chết và the guy đứng trước mộ của his Girl friend. Buồn!
    Giờ Nhóc muốn khóc quá, nhưng khóc không được. Nhóc mạnh mẽ lắm mà, lại thông minh, học cũng ok nữa, Chả thế mà được học bổng. Mà theo lời anh và các bạn anh nói thì Nhóc dễ thương, tình cảm mà không uỷ mỵ. Ôi sao nhiều người khen Nhóc thế. Tự dưng Nhóc nhớ đến lần anh nói: Nhóc ngoan này, hiền này ( mà cái này chưa bao giờ ai nói với Nhóc nhé, nếu có nói cũng để trong ngoặc kép ), thông minh này, dễ thương này, tự tin này, vui tính này... và anh cảm thấy không đủ tự tin để yêu Nhóc...........
    Nhóc ngồi 1 mình, uống 1 mình, hôm nay nó về nhà, chẳng có ai để dance và uống cùng Nhóc cả. Nâng chén tiêu sầu nào..........Và lúc này Nhóc không muốn quên anh nữa. Vì biết đâu ngày mai Nhóc muốn nhớ anh cũng không được nữa rồi.....
    Nhóc muốn say! Mà sao khó quá. Anh à.................
  9. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    đừng cố quên, cứ tự nhiên là quên liền đó
    thậm chí thì nên cố gắng nhớ ý, vì tớ thấy bố mẹ dặn fải nhớ cái gì thì y như rằng quên
    còn bố mẹ nói con fải quên điện tử thì có quên đuoc đâu
    quên những điều tớ góp ý đi nhé
    mà uống ruou thì gọi tớ nhé, tớ k biết uong ruou nhung tớ biết ăn cơm tớ sẽ ngồi ăn cơm trong lúc bạn uong ruou, tớ nghĩ là sẽ vui
  10. y_not_105

    y_not_105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hic, hình như tối qua uống hơi nhiều nên cũng hơi tây tây, ăn nói linh tinh quá. Cảm ơn everybody nhé. Nhóc làm quái gì có tiền mua rượu chứ. Chỉ có tiền uống Ken thôi.
    Thứ 7 buồn thế, chẳng biết làm cái quái gì cho đỡ buồn bây giờ nhỉ.Bây giờ ngồi ôm lấy cái điện thoại, kiss lên cái monitor, chả là vì Nhóc để hình của anh làm background mà. Khổ, người thật lù lù ra, đi chơi cùng thì chẳng kiss. Bây giờ lại đi kiss cái điện thoại. Biết thế ngày trước kiss cho đỡ lỗ. Nhỉ???? Mọi người nhỉ ??????

Chia sẻ trang này