1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần bao nhiêu tiền và thời gian để nuôi dưỡng 1 Tình yêu!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Guest, 27/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu h chẳng thể tính = tiền. Yêu bây h ai qui ra tiền nữa chú. Ngây thơ wá....Giờ ng ta qui ra thẻ tín dụng kìa. Nếu anh có cre***card, đảm bảo em sẽ yêu anh chết thôi.
    Hi, cũng chẳng ai tính thời gian nữa. Vì cái đó fụ thuộc vào cre***card của anh kìa. Nếu anh là công tử đại gia thì đến yêu anh đến lúc anh bị khoá thẻ vì múc độ hoang fí của em thì mới thôi . Còn nếu anh là ng đã đi làm thì thời gian fụ thuộc vào số $ anh kiếm ra hằng tháng
    Hoa chân múa tay 1 tẹo, mọi ng đừng "tung hê" tớ nhớ. Cám ơn trc...
  2. Guest

    Guest Guest

    Thế trong thẻ tín dụng không chứa tiền thì chứa cái gì?
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    haha...nhầm rồi. Trong thẻ tín dụng k fải là chứa tiền mà là chứa nhiều nhiều tiền chú ạ. Cái đáng nói ở đây là thế kìa
  4. Guest

    Guest Guest

    Thế nào là nhiều tiền?
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc làm cho tình yêu trở nên tốt đẹp hơn chứ không quyết định việc người ta có sở hữu một tình yêu đẹp hay không . 1 em nhà giàu sụ , bản thân là tiến sĩ văn học , dù bố nàng làm tới chức thủ tướng chăng nữa mà người xấu như ma lem thì kiếp sau tớ mới thèm iêu
    Xưa các cụ có câu :
    Dù ai cho bạc cho vàng
    Chẳng bằng trong thấy mặt nàng hôm nay
    Nếu tiền bạc là tất cả thì đâu có chuyện nghiêng nước nghiêng thành , khuynh gia bại sản chỉ bởi gì ....gái
  6. Guest

    Guest Guest

    Bác nì lạc đề rồi.
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác này đặt câu hỏi hay hay, như kiểu một để kêu gọi đầu tư, em đang định tham gia góp vốn mà nghe chừng khó quá nhỉ.
  8. Guest

    Guest Guest

    Không rõ bác định đầu tư về mặt nào?
  9. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Rẻ quá em à! 1tr7 để nên một gia đình ấy ạ? 5 năm yêu nhau có khi chỉ bằng một buổi chịu khó không đi chơi để ngồi xếp xếp đặt đặt của chị thôi à? Thế mới bảo làm việc nó hiệu quả hơn yêu đương là thế, tớ chung 1tr, bác zai nào chung 1tr nữa, mình cưới luôn, tắt qua 5 năm yêu đương, đỡ mất thì giờ! Nếu tính ra tiền và thời thì mới thấy, tình yêu là một thứ xa xỉ, tiện bạc là chuyện nhỏ (1tr7 hay gấp 5 lần số đó ko fải là khó kiếm lắm) nhưng thời gian và hơi sức bỏ ra, rồi buồn phiền lo lắng có lẽ là ko nhỏ. Nhưng đổi lại, có khi, chúng ta sẽ được một gia đình, một hạnh phúc trọn đời, hoặc không gì cả, thậm chí mất thêm nhiều thứ khac quý giá hơn tiền bạc rất nhiều! An toàn nhất là..... làm, ăn, và chơi, chả yêu nữa....
  10. Guest

    Guest Guest

    Vẫn chưa ai tổng kết được thời gian 1 cách tương đối nhỉ?

Chia sẻ trang này