1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cán bộ Đảng uống bia ôm, vợ cán bộ Đảng( cũng là cán bộ Đảng) oánh ghen! Loạn hết chỗ nói!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi worldcup2006, 28/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quydede01

    quydede01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Cậu tài giỏi thì làm đi, tìm kiếm thông tin chứng cứ rồi đưa lên
    mạng đi. Nếu thông tin của cậu có đủ cơ sở chứng minh đó là sự
    thật thì không có firewall nào rào chặn được cả.
    Cậu hiểu chứ.
    Đưa thông tin lên mạng giống như chó sủa ma thì ai mà tin được.
    Những cụm từ như "nghe nói", "hình như" abc xyz khi thông
    tin về những sự việc kiểu "ông X của nước Y có Z tỉ đô la mỹ ở
    ngân hàng Thuỵ sỹ" thì chỉ các cháu mẫu giáo tin thôi
    Mà xem qua các bài của cậu thì cậu có vẻ "hiểu biết nhiều" đấy nhỉ
  2. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0

    Cậu tài giỏi thì làm đi, tìm kiếm thông tin chứng cứ rồi đưa lên
    mạng đi. Nếu thông tin của cậu có đủ cơ sở chứng minh đó là sự
    thật thì không có firewall nào rào chặn được cả.
    Cậu hiểu chứ.
    Đưa thông tin lên mạng giống như chó sủa ma thì ai mà tin được.
    Những cụm từ như "nghe nói", "hình như" abc xyz khi thông
    tin về những sự việc kiểu "ông X của nước Y có Z tỉ đô la mỹ ở
    ngân hàng Thuỵ sỹ" thì chỉ các cháu mẫu giáo tin thôi
    Mà xem qua các bài của cậu thì cậu có vẻ "hiểu biết nhiều" đấy nhỉ
    [/quote]
    Chết cười quydede, trình lùn quá( nhất là phần đỏ) thành thử nhìn cuộc sống không quá nắp giếng!
  3. quydede01

    quydede01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Chết cười quydede, trình lùn quá( nhất là phần đỏ) thành thử nhìn cuộc sống không quá nắp giếng!
    [/quote]
    Hé hé, không dám nhận trình cao, ở dưới đáy giếng mà nhìn
    thấy gần đến nắp giếng đã là nhìn xa trông rộng rồi.
    Cậu có biết cái danh sách tầm 300 ông X ở nước Y là tỉ phú
    trăm triệu phú USD là do mấy thằng trình cao và nhìn trên nắp
    giếng như cậu vẽ ra không. . đưa tin giống như chó sủa ma
    Chả có căn cứ gì hết.
    Chết cười với các cậu.
    "Người điên không biết nhớ và người say không biết buồn" nên
    thôi nhá, không mỏi tay với cậu nữa đâu. Đi làm vài cốc vui hơn.
    Được quydede01 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 01/04/2008
  4. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Anh đố thằng Quý tại sao báo chí VN phải đi "lề đường bên phải".
    Động não nhé.
  5. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Ủa đảng viên cũng là con người, cũng có cảm xúc chứ nhờ...Chả lẽ vào đảng lại cấm người ta ghen à...
    Có điều chị này chắc nhiễm bạo lực cách mạng, đấu tranh giải phóng gia đình nặng quá; hoặc giả chắc bị bệnh nghề nghiệp tức quá cầm cái chai cứ tưởng cái búa ở tòa mà thẳng tay gõ vào đầu em gái
    Lại một bài học cho công tác xây dựng Đảng
  6. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    ha ha
    Tổng thống Mĩ 4 năm bầu cử một lần, và chịu sự chất vấn của báo chí về các chính sách của mình.
    còn vn thì ...
  7. hotrodn24h

    hotrodn24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà, các bác cứ soi họ làm gì. Cán bộ Đảng và vợ cán bộ Đảng thì cũng là người mà. Mà đã là con ngừoi thì ai chả có lúc sai xót. Thôi vấn đề này miễn bàn nhé!
  8. speckie

    speckie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tin mới, liên quan topic này: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=250690&ChannelID=6
  9. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    TÌNH ỦY BÌNH PHƯỚC BẮT ĐẦU BỐC MÙI THUM THỦM RỒI ĐÂY
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=117810&ChannelID=12
    Thứ Hai, 07/04/2008, 07:59
    Bình Phước:
    Vụ đánh ghen của bà chánh án bị "lái" theo hướng khác?
    TP - Hơn một tuần trôi qua, kể từ sau phi vụ đánh ghen của bà chánh án TAND tỉnh Bình Phước xảy ra, có vẻ như sự việc lại đang được ?oxoa dịu? theo một chiều hướng khác: Không có chuyện bà chánh án đánh ghen.
    PV Tiền phong đã về thị xã Đồng Xoài, thủ phủ của tỉnh Bình Phước và thêm những sự thật.
    Quán karaoke Hưng Phát, nơi diễn ra vụ đánh ghen
    Chúng tôi đến quán Hưng Phát, nơi xảy ra phi vụ đánh ghen ?ođộng trời?. Quán nằm trên đường Phú Riềng Đỏ, nội ô thị xã Đồng Xoài.
    Bà Bồ Thị Ngọc Anh (SN 1953), chủ quán karaoke Hưng Phát, tiếp chúng tôi, nói:
    ?oMấy ngày nay báo chí tìm đến đông và hỏi thông tin về vụ tiếp viên của quán bị đánh ghen. Tôi xem một vài tờ báo có nói em Linh (tức N.H.B, SN 1988, quê Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã về quê, sự thật em vẫn đang ở đây và từ sáng đến giờ chồng tôi (tức ông Nguyễn Văn Cư, còn gọi là Chín Cư) đã chở nó lên CA thị xã Đồng Xoài để cơ quan điều tra xác minh lại lời khai".
    Bà Ngọc Anh cho biết thêm, mấy ngày nay bà cùng chồng và Linh được phía CA thị xã mời nhiều lần nhưng bà khai "trước sau như một". Thậm chí đại diện của TAND tối cao cũng đã đến quán để xác minh vụ việc, vợ chồng bà cùng những nhân chứng khác đều nói sự thật là như thế.
    Em D.T.M.H (SN 1982, đồng hương với Linh) cũng là tiếp viên phục vụ trong phòng số 2, nơi xảy ra vụ việc cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi. Em cho biết: Xe ô tô biển số xanh của ông Trần Văn Phụng (Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước) đến đỗ sau cây trứng cá cách vị trí phòng khoảng 10 m vào giữa trưa, ngày 27/3.
    Ông Phụng cùng người tài xế vào phòng số 2. Linh và H. được phân công vào phục vụ ông Phụng cùng tài xế. Đến khoảng 3 giờ chiều ông Phụng cùng với tài xế sau khi uống hết 30 chai "ken" cùng đĩa trái cây thì kêu tính tiền phòng. Bà Ngọc Anh đưa phiếu tính, tổng cộng 840.000 đồng bao gồm tiền bia, phí hát karaoke, trái cây.
    "Khi vụ việc xảy ra phiếu tính tiền cùng tiền bo cho tụi em cũng chẳng ai trả" - H. nói.
    "Lúc bấy giờ mặt bà Lan che khăn, đầu đội nón bảo hiểm đi trên xe gắn máy cùng một người phụ nữ khác xuất hiện tại quán và tiến thẳng đến chỗ chiếc ô tô chở ông Phụng đỗ, rồi hỏi một nam nhân viên phục vụ quán "những người đi trên xe này ở đâu?".
    Và khi người phục vụ chỉ đến phòng số 2 thì bà Lan xông thẳng vào và sau đó thấy Linh chạy ra đầu bê bết máu", bà Anh nói.
    Sau khi xảy ra vụ việc, bà Lan bước ra ngoài, dùng máy điện thoại và gọi báo cho công an địa phương và bảo rằng nơi đây có tồn tại bảo kê nhờ đến? dẹp!
    Sau đó, công an địa phương đến và lập biên bản hiện trường vụ đánh ghen. Theo biên bản, vợ của ông Phụng xông vào Phòng số 2 dùng chai bia Heineken đập vào đầu tiếp viên Linh, khiến Linh bị bể đầu phải đi cấp cứu. Lúc ấy bà Ngọc Anh ra can ngăn thì ông Phụng cùng vợ giằng co với bà Anh và vụ xô xát xảy ra.
    Câu chuyện chúng tôi đang trao đổi đến đây thì ông Chín Cư về. Bằng giọng bức xúc ông nói:
    "Sau khi báo chí đưa tin, ông Phụng có gọi cho tôi bằng điện thoại mấy lần và bảo, đừng khai như thế, chết ổng. Ổng gợi ý khai rằng, bà Lan không vô đánh. Nói là kêu tính tiền rồi phát sinh cãi vã, nói qua nói lại rồi lỡ tay làm bể ly (!?)".
    Ông Cư cho biết thêm, sau khi vụ việc xảy ra, vợ chồng ông có đưa Linh đi bệnh viện và làm giấy chứng thương nhưng phía công an đã thu giữ.
    Tuy nhiên, mới đây, ông Nguyễn Văn Lợi,Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước lại phát biểu trên một tờ báo, đưa ra nhiều ý kiến hướng dư luận theo chiều khác. Theo đó, ông Lợi xác nhận có sự khác biệt giữa lời khai của vợ chồng ông Trần Phụng và bà Nguyễn Lê Lan với lời khai của các đương sự tại quán karaoke Hưng Phát.
    [​IMG]
    Theo ông Lợi, trong văn bản giải trình vụ việc gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước, ông Trần Văn Phụng thừa nhận vụ việc xô xát xảy ra tại quán Hưng Phát là có thật nhưng không phải do vợ ông là bà Nguyễn Lê Lan đến đấy để ?ođánh ghen? như thông tin trong dư luận trong mấy ngày qua (!?).
    Ông Phụng giải trình hôm xảy ra vụ việc ông có hẹn một người khách tại quán karaoke Hưng Phát để thỏa thuận việc mua bán đất, việc này ông có gọi báo cho vợ mình biết. Việc bà Lan có mặt tại quán karaoke Hưng Phát là để ?ogọi? ông Phụng về vì không đồng ý việc mua bán đất, việc xảy ra xô xát là do có sự hiểu nhầm(!?).
    Ông Phụng từng ?orút nhầm? 40 triệu đồng của Incombank
    Ngày 4/2/2008 (tức 28 Tết Bính Tý), ông Trần Văn Phụng đã đến trụ sở của Incombank ?" Bình Phước và dùng thẻ ATM, số 711A.1174460-2 rút toàn bộ số tiền có trong tài khoản này là 40 triệu đồng.
    Tuy nhiên, do thời điểm phát sinh giao dịch cường độ cao nên bộ phận kế toán thẻ ngân hàng này đã mắc sai sót không làm thủ tục trừ số dư tài khoản nói trên, bảng sao kê tài khoản của ông Phụng vào ngày 4/2 không phát sinh trừ số tiền 40 triệu đồng. Do đó, trong thẻ ATM của ông Phụng, tài khoản vần còn tồn tại đúng số tiền 40 triệu đồng.
    Ông Phụng vẫn im lặng và đến máy ATM rút hết khoản tiền 40 triệu đồng nữa. Đặc biệt trong lần rút thẻ này còn có sự tham gia của bà Lan. Bởi theo xác nhận của một Phó giám đốc Incombank - Bình Phước, một lần ông phát hiện bà Lan dùng thẻ ATM của ông Phụng để rút tiền tại máy nhưng không biết cách sử dụng, ông đã hướng dẫn bà Lan thao tác sử dụng thẻ ATM.
    Ngày 11/3, sau khi rà soát các giao dịch, Incombank - Bình Phước phát hiện ra sự thật này và đã có văn bản gửi ông Phụng đề nghị ông kiểm tra và nộp lại số tiền đã rút. Ông Phụng nhận được văn bản này và qua điện thoại có hẹn với đại diện ngân hàng sẽ nộp số tiền lại nhưng rồi những lần hẹn sau đó ông lại cố lảng tránh sự việc.
    Trước sự chần chừ, không chịu hoàn trả tiền cho Incombank ?" Bình Phước, nên lãnh đạo ngân hàng này đã có Văn bản số 118 về việc ?oHỗ trợ thu hồi rút thừa tiền tài khoản ATM? gửi đến ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước.
    Mới đây, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có cuộc họp khẩn về vụ việc và ngay sau đó người nhà của ông Phụng đã mang 40 triệu đồng đến nộp lại cho Incombank ?" Bình Phước.
    Khôi Nguyên
  10. speckie

    speckie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Update về vụ này:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=251772&ChannelID=6

Chia sẻ trang này