1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ca'n bo^. va lop vie^n:ai suong hon?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguyenhuyquan, 17/09/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhuyquan

    nguyenhuyquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    giua lop truong,lop pho,bi thu,va cac lop vien,theo cac ban ai suong hon.rieng tui khoai lam lop vien,boi vi: di muon cung khong sao,khong lam bai tap cung khong sao,noi chuyen cung chang van de gi,noi chung cuoc so^'ng khong bi. go` bo'...he he...nhung lam can bo thi duoc re`n luye^.n tot hon.va lai,lam can bo cung co nhieu mat loi....
    (a,cho em hoi lam the nao de^? go~ chu o bi ca'ch)
  2. Jul31

    Jul31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Lam can bo lop kho lam em oi! Phai lam guong du tro, phai chiu trach nhiem nhieu viec! Dung nen lam la hon! ( Anh day co kinh nghiem day )
  3. ngavoi

    ngavoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Dung roi .lam lop vien thi freedom hon .Lam can bo lop lam gi cho met.
  4. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ha ha. Chắc các bác đang học cấp 3. Cấp 3 làm LT khổ hơn thật.
    Ở ĐH, làm lớp trưởng tất nhiên là sướng, trước hết là oai. Bọn cùng khoá thay vì gọi lớp K x x , chúng nó gọi là lớp thằng V, lớp thằng T..., đá bóng giải khoa các em khoá dưới xinh xinh cũng hồ hởi lớp anh V, anh T vô địch ... Cả khoa chỉ có vài ông lớp trưởng ai cũng biết mình là thằng nào ---> dễ cưa các em. Bí thư thì hay bị gọi là dở hơi chứ lớp trưởng thường thường thì tuyệt đối oai vệ. "Có thư em không sếp ơi?" , "Sếp ơi có điểm chưa?", " Lát lớp trưởng điểm danh nhớ tha em nhá, chiều cho em xin về sớm đi cày", " Bọn lớp thằng T thách chiến đấy, sếp xem xem...", " Hôm qua ông P đuổi học thằng Q, xếp cứu nó với", " LS Đảng ông này ít giới hạn lắm đấy, trăm sự nhờ lớp trưởng nhé " ... vân... vân...việc gì cũng " Sếp ơi", đại loại rất là oai vệ các bác ạ.
    Còn nhiều lắm, thi TD được miễn này( đổi bằng việc duy trì trật tự và điểm danh), Quân sự cũng được ưu tiên này, LT nào rắn mặt thì nghỉ học vô tư, vào muộn vô tư này Dễ đươc thầy quý nên vấn đáp qua ngon lành hơn, xin thầy hướng dẫn dễ hơn, nhiều cơ hội được ở lại trường hơn, nhiều khoa còn được cộng điểm này. Thi bao giờ cũng được biết lịch, biết điểm, biết giới hạn sớm nhất này. Buổi trưa buồn ngủ thì có thể vào VP Khoa làm một giấc thay vì vạ vật ngoài hành lang như mọi người này. Chơi với cán bộ trẻ như bạn này, biết lắm chuyện bếp núc của khoa này... Ôi, nhiều lắm... không nhớ hết được.
    Nhưng đấy cũng là cái nhục đấy các bác ạ. "Thằng ấy kỳ rồi điểm cao thế, chơi với ông P mà", "Mồng 8-3 lớp mình tổ chức chán bỏ M ", " Cả học kỳ Đ tổ chức cho anh em đi chơi được chỗ nào", "Không xin được giới hạn thì làm LT làm cái gì", "trực nhật á, em xin bác, đấy là việc của cán bộ lớp, nhá. Sao bác không sai thằng B." " Suốt ngày ôm chân các thầy" "Ông ơi, sao giờ còn chưa biết điểm thi, bọn lớp T có cả rồi đấy nhé, hmm...?" "Mày thì ... trượt thế nào được (???)", " Ông LT phô tô sách cho lớp chưa nhỉ, sao không bê lên lớp phát đi ", " Quỹ lớp làm gì mà lắm thế", " Tôi nộp rồi cơ mà, ơ, ông không nhớ à?", " Này anh V, lớp của anh càng ngày càng... ấy đấy nhé, tôi cũng nghe nhiều chuyện về anh rồi đấy, hmmm..." ...hê hê... cũng vân vân lắm cơ các bác ạ.
    * Nhưng tóm lại là cái thân trai cả một đời đi học dằng dặc mười mấy năm giời thì cũng nên có lần nào đó thử làm lãnh đạo, vui nhiều hơn người thường một chút, buồn nhiều hơn một chút, càng chóng mọc râu, tức là ta càng thêm dạn dĩ, càng chóng trưởng thành ấy mà các bác ạ.
  5. nguyenhuyquan

    nguyenhuyquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    dong chi july khong biet lam chuc trach gi trong lop ma nghe ra co ve oai:"anh day co kinh nghiem day".!!!!!!!!
    nghe bac cuoihaymeu noi vay,da the len dai hoc em phai lam can bo cho vui.cap 3 lop truong thi kho nhuc lam,con bi thu thi suong hon tien.
    noi chung lam may cai chuc quen,nhu to truong,to pho(nhu em,hehe...)la suong nhat.chang phai lam gi ma thinh thaong lai bat nat duoc bon no.
  6. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Oai cai coc gi!Tui lam lop truong day nay!
    Suot ngay di lay thu voi ca photo,co thong bao gi thi lai phai co ma thong bao cho ca lop no biet,khong thi no lai chui cho vao mat.
    Ki luat thi rat la vo van cho nen cha co thang nao no them so,khong co diem danh cho nen bon no nghi thuong xuyen<--------thay bat diem danh thi minh lai duoc dat hang "bo qua" .Co viec gi thi cung do den tay.Danh sach cac nhom thi phai quan li ma bon no thi cu xin chuyen doi lung tung ca len lam minh khong biet dang nao ma lan,den luc thay co hoi den thi lai giuong cai mat mo ra ma chiu tran.
    Cay dang the co chu,con cai thang lop pho thi no ngoi choi xoi nuoc.bat no lam thi no bao "dayla viec cua may co gioi thi khong lam xem heheh".Cuoi nam no van duoc cong 0.3 nhu minh ma cuoi cung thi 0.3 cung cha duoc cai loi loc gi ca vi minh da du diem hoc bong roi.
    Tom lai la rat tui nhuc!!!!
  7. duongnt

    duongnt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chả biết các bác thời nay thế nào chứ thời tui làm cán bộ cách đây 3 năm hơi bị vui. Đi họp lúc nào cũng có thư ký đi kèm :). Thình thoảng lên văn phòng được khen tỏ chức công tác lớp tốt. Phong trào văn nghệ thể thao của lớp lên vùn vụt. Đi đâu cũng được gọi là sếp hơi bị oai
    P/S: Bây giờ thì hết rồi hichic
  8. Babiegirl

    Babiegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lam can bo lop duoc thay co de y hon, duoc nhieu uu dai hon chu!!
    Va ca oai hon nua, nhieu nguoi biet hon nua...
    Mac du met thì có mệt!!!!!!!!

Chia sẻ trang này