1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần các a chị và các bạn cho lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mr.Coca, 13/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr.Coca

    Mr.Coca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    E vào đề luôn ! E quen cáo cách đây 2 năm,nhà cáo cách nhà em 2 nhà thôi,nói chung rất gần! Trước đó chưa có ấn tượng gì cả nên cáo gợi ý làm a em kết nghĩa,e ko có ý định gì nên đồng ý ! Sau khi chia tay với ng yêu thì em có hay liên lạc với cáo hơn ! Rồi chả biết nghĩ gì em lại tỏ tình (chắc do quẫn vì vừa chia tay,lúc tỏ tình đó là qua tin nhắn khi đó e chưa biết cốc này,hix ) cáo nói làm bạn đã chưa muốn tiến xa(bây giờ em thấy câu trả lời này là tất nhiên rồi) ! Sau đó tụi em vẫn liên lạc bình thường tới bây giờ,nhắn tin(trả lời ngay ah), gọi điện,chơi bời(cả nhóm đi chung)! Không có chút gì gọi là cáo cố ý tạo khoảng cách! Em hay liên lạc qua tin nhắn ,hik! ít khi đi chơi riêng !Chủ nhật vừa rồi tụi em có nt nói chuyện,cáo nói đã có ng yêu,e nghe xong buồn nhưng không thể hiện gì chỉ nói chúc mừng em! Cáo nói yêu nhưng không xác định gì,vì ông bạn này cùng lớp cáo,quê Bắc Giang ah(vì thế cáo mới nói k xác định,cáo k muốn lấy chồng xa),trước xưng mày tao bây h chuyển sang cậu tớ ! Cáo có nói vs em rằng không biết là có phải yêu không hay chỉ là thân hơn chút ! Hôm sau e có gặp cáo ở đám cưới đứa bạn ,tối cũng mời đi uống nước nói chuyện cũng vui vẻ bt!
    Sơ qua về tình hình 2 bên :
    -em: sinh năm 89,năm cuối 1 trường kỹ thuật bên HN,tính tình bình thường,chém gió k tốt,cũng qua 2 đời ng yêu,do đối với mợi ng luôn hết lòng và chân thành nên cũng được mọi ng rất quý mến
    -Cáo: sinh năm 1990,sắp ra trường,học ngành sư phạm bên nông nghiệp ah,tính cách hơi trẻ con,sống với bà từ bé vì thế rất nghe lời bà,nhà cáo có 4 chị em gái ah
    thêm chút nữa là gia đình 2 bên khá thích 2 đứa là 1 đôi,đặc biệt là mẹ và bà cáo
    Vấn đề bây h là em muốn nhờ các a chị phân tích giùm
    -sao lại kể cho em biết có ng yêu trong khi muốn giấu hết mọi người ? em nghĩ có 2 trường hợp
    + 1 là quá thân thiết,coi em như a trai (như thế này thì làm sao để phá bỏ cái cảm giác đó?)
    +2 là định kick em (có suy nghĩ này là do hôm đám cưới em đèo cáo đi đưa dâu cùng bạn cáo thì ngồi sau xe lại kể ra cho cô bạn đó,mặc dù k muốn ai biết)
    -trước đó em chưa xác định rõ tình cảm của em dành cho cô ấy nên chưa có hành động cụ thể,chỉ là nt quan tâm thôi nhưng khoảng 2 tháng trở lại đây thì em nhận ra em thật sự yêu cô ấy nhưng do đã chót nói yêu 1 lần nên lần này không manh động được ( chắc chắn cô ấy biết em yêu cô ấy nếu cô ấy không có cảm giác gì thì sao không tạo khoảng cách gì đó cho em khỏi hi vọng ,dù có coi em như a trai đi nữa?? )
    Ở đây chắc sẽ có ng nói rằng thời gian quá lâu,rất khó. e hiểu ah nhưng em vẫn muốn thử 1 lần nữa ! Rất mong các a chị cho em lời khuyên thật chân thành ah
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    ĐƠn giản thôi ... Anh trai + bựa bựa + đểu đểu + ít quan tâm + đụng chạm = 90% người yêu. 10% còn lại là hên xui. Vì thật ra tán gái là 1 quá trình tán nhiều đứa con gái để tìm ra người phù hợp với ta nhất, có thể theo ta đi suốt con đường đời chứ không phải tán gái là để chiếm hữu gái bằng mọi thủ đoạn.

    Tham khảo thêm : http://ttvnol.com/tvty/p-20679524#post20679524
  3. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Chuyện chưa nên cơm cháo gì mà chú.
    "Có ng.iu rồi mà chưa xác định gì" nghĩa là: sự thật là em đã có yêu thằng A rồi, nhưng anh vẫn còn cơ hội.

    Cứ đi chơi bình thường, xem phim chẳng hạn, cơ hội rất tốt để tạo cảm xúc khác với bạn bè, anh trai, vd như nắm tay dắt qua chỗ đông người, lúc hết phim ra về thì choàng tay sang eo như là kéo gái tránh người khác.
    Nhất cự li nhì tốc độ, cự li quá lý tưởng, tốc độ ko cần tăng, vì chú và gái đã hiểu nhau từ trước nên cứ dần dần mà tiến cho chắc

    Sướng nhỉ?
  4. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cáo nó có người yêu rồi thì đánh đồn có địch mệt phết đấy , hôi xưa mình đã từng đánh tốt nhất là nghỉ . Cáo nó thông báo cho cậu vì muốn cậu nghỉ đi cho khỏe đừng theo đuổi nữa !
  5. korea.biboy

    korea.biboy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Bài viết:
    15.226
    Đã được thích:
    1.650
    a pảo chú thế này cho nó nhanh là a cũng vào đề luôn.
    trước a cũng như chú yêu nhưng hay giữ kẽ(vì mình nghĩ nên đứng đắn nhẹ nhàng thì con gái sẽ yêu hơn)nhưng không phải thật ra con gái nó thích mạnh mẽ và thật vô tư nên chú mà cứ e dè là vứt.
    nói đơn giản như 1 đĩa thịt a và chú cùng ngồi ăn thế mà chả thằng nào chịu gắp vì giữ kẽ,thế rút cuộc thì sao,mẹ ruồi nó ỉa vào thế là vứt hết có phải thiệt ko.
    bây giờ mình có tình cảm mình phải thể hiện ra cho nó piết đừng ủy mỵ hay dè dặt trông yếu lắm con gái nó đếk thích đâu .ok
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mạnh mẽ lên nhé rồi đâu lại vào đấy thoai
  6. Mr.Coca

    Mr.Coca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mấy bài đó của a em đã đọc ! thanks a đã tư vấn
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em cũng đang định làm theo hướng a nói,nhưng em muốn đẩy mạnh tốc độ,tuy rằng cáo nói như vậy nhưng e vẫn lo
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    đồn này mới xây thôi ah,cũng ít địch ! mong a chia sẻ thêm ít kinh nghiệm :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    quá chuẩn so với quy định,nhược điểm ở đây quả thật e quá e dè,mãi không quyết [r23)] mong a cho em thêm vài hướng đi a :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em định mạnh mẽ tiến công(nắm tay ôm hôn j đó),biết rằng đồn đã có địch,nhưng chính gái cũng k biết đó là ty hay không vì vậy em muốn tranh thủ lúc đầu này còn chưa xác định rõ cảm giác để san bằng cái đồn đó ra :P không biết có nên hay không,hay là lại nằm im chờ địch rút :( ? mong các anh vào cho em ý kiến giúp em thoát khỏi kiếp gà với
  7. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Theo kinh nghiệm của mình thì muốn cầm tay gái tốt nhất là : lúc gái vui vẻ bên ta (biết làm gái cười ) + không gian lãng mạn 1 chút ( bờ biển , nhà cao tầng , trên 1 đg vắng...) + sự tự nhiên của bạn ===> gái k đề phóng . Mình lấy vd sự tự nhiên ở đây nhé , trời lạnh , bạn cầm tay gái hỏi xem thân nhiệt gái có ấm hơn của bạn ko ===> vừa tạo tình huống lại thêm chủ đề chém gió nhắng nhít ....2 gái đang ho khụ khụ ,bạn đưa tay lên cổ vút vút nhẹ cho gái, sau đó bạn bảo gái ở yên đấy , bạn quay lại vs hộp bổ phế trên tay ===> đúng tâm lý gái về 1 anh chàng vụng về nhưng rất giàu tình cảm .... đó , còn rất rất nhiều tình huống đụng chạm nữa nhưng mình k kể hết ....

    Bạn phải hiểu thế này , những cái quan tâm tuy nhỏ nhặt vs ta nhưng nó rất có giá trị vs gái ( vd này : trời mưa , gái đội mũ bh lưỡi trai hơn cao , nc mưa bắn vào mắt , bạn nhanh tay chỉnh lại mũ thấp xuống hoặc bạn ngại thì nhắc cũng được ====> 1 sự quan tâm nhẹ nhàng , k cần đao to búa lớn gì cả ....Ok tiếp nha : gái vs bạn đang đi dạo biển , gái bỏ dép ra , bạn cầm dép , đến lúc về gái đeo lại vào thì bạn ngồi thấp xuống chân gái , k phải đeo dép cho gái mà là để gái lấy tay làm điểm tựa xỏ dép===> 1 sự ga lăng nhẹ nhàng ....

    Nói chung là mình nói vậy nhưng quan trọng là phải do bạn , bạn phải sáng tạo ra thật n tình huống , quyết đoán trong mọi hành động của mình , đừng sợ gái... khi đi đâu , làm gì đừng hỏi gái, cứ quyết là làm thôi . Kua gái thì dễ chứ , giữ gái mới khó
  8. korea.biboy

    korea.biboy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Bài viết:
    15.226
    Đã được thích:
    1.650
    a đã nói là chú có tình cảm thì chú cứ thể hiện,đấy mới là cao cầu.
    nói đơn giản thế này,đi tán gái đầu tiên nó có thích mình đâu thế mà tán nhiều lại đổ.cứ như chú phải đợi người ta nói thích nữa mình mới buông câu thì chắc lúc ấy nó mốc mợ nó mất roài.không thì thằng khác nó cũng phang mất.
    cơ hội chia đều cho tất cả mọi người,a nói trước chú mà chậm chễ ,a mà tìm được e kết nghĩa của chú là a cua luôn đừng khóc.
    nói chơi thoai ,chú phải nhanh lên,để lâu thằng kia nó nếm trước thì bỏ mệ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    để a chỉ chú vài đường cơ bản về con gái mà theo như a thì nó có đến 7-80% là đúng với con gái.
    -thứ nhất ưa mạnh mẽ ngang ngạnh và ko thich con trai nhẹ nhàng hay nhu nhược(yêu nhưng mình vẫn phải là mình đừng chiều cháu quá không sau này nó khinh không coi mình ra gì đâu)
    -thứ hai yêu nhưng đừng dành tất cả thời gian cho người yêu mà sao nhãng a e bạn bè không sau này mình muốn đi đâu lại phải xin phép thứ nhất lâu dần nó lại khinh khi mình thứ hai là a e chê cười thứ 3 nó không cho đi thì mất cha nó hết bạn bè.(nhớ câu giàu vì bạn..)
    -và quan trọng nhát phải là bước đột phá này: mua một món quà thật ý nghĩa không xa hoa phung phí và đúng với bản chất con người mình tặng và nói lời yêu đương,nếu bị từ chối đừng nản vì con gái hay giả vờ chú cứ bình thường thoai,vì lúc này mình cần phải chai mặt hoặc nói mỹ miều là điềm tĩnh để xử lý mọi việc.con gái hay thử thách lòng kiên nhẫn mà,chú qua được bài này thì ngon ăn đấy.
  9. Mr.Coca

    Mr.Coca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    vẫn hóng các các a vào cho em ý kiến :(
  10. Mr.Coca

    Mr.Coca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    các a chị vào giúp em với ah? hik các cao thủ đâu hết cả rùi ? cho em xin lời khuyên với

Chia sẻ trang này