1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các ace vào phân tích tình hình :-?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AmandaJoy, 15/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Bơ đến lúc nào nhìn thấy nó coi nó như đống rác là được!
  2. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, cái chú này, từ trước đến giờ anh chỉ vô đây đọc và theo dõi các bậc cao nhân thôi, nhưng thấy mấy bữa nay thấy chú cứ chê ỏng chê eo các bí quyết mà các bậc tiền nhân đi trước đã đổ mồ hôi sôi nước mắt, nằm gai nếm mật, chinh chiến trong thất bại bao nhiêu trận mới đúc rút ra được. Thôi thì chú ko tin thì thôi, hỏi làm gì, trong bí quyết người ta chỉ vẽ đường ra thôi, còn chạy thế nào chú phải tự thân vận động chứ, nếu cứ làm rập khuôn như trong các bí quyết thì chú có mà ở giá cả đời, phải biết sáng tạo cho phù hợp với tình hình kinh tế thế giới chứ, ai đâu dọn sẵn cho chú ăn..
    Còn nếu chú muốn vặt đầu con cáo ấy như gà thì lời lẽ phải nhẹ nhàng, khẩn thiết một tí chứ, ai nói gì chú cũng bảo thế này thế nọ, thế thì thầy nào mà dạy cho chú nữa. Điển hình là cái vụ chú sửng cồ "chẳng lẽ phải đem cả khung chát sang" là đủ thấy sự không hợp tác của chú rồi, muốn yêu thì phải đầu tư chứ, copy rồi paste khung chat mất của chú mấy giây nào.
    Thôi, "nã" chú thế thôi, chú biết điều thì dỏng mắt lên mà đọc, còn vẫn cứ cứng đầu thì đừng có mơ tới cái viễn cảnh "vợ đẹp con khôn"
  3. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    thế hỏi thật chủ top
    trong cái quần sịt của chú có cái ấy không vậy =))
    quen bít rồi, nấu cháo YM rồi, nấu cháo ĐT rồi, vậy thì tự tìm 1 cái cơ để mời cáo đi chơi đi chứ.
    Ngu quá không tìm đc cớ để mời đi chơi thi phải tự mình tạo ra 1 cái cớ để mời cáo đi chơi chứ.
  4. AmandaJoy

    AmandaJoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Vâng lại 1 đồng chí nữa đ' chịu đọc mà pát biểu liều (:| . Trước khi cm nên đọc lại bài trước nhé :|
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    xin hỏi bác là em thái độ cái gì ạ :-??
    chát từ 0h đến 5h sáng :-?? . mang cả khung lên thì bao nhiêu trang cho đủ :-?? . Cắt từng đoạn thì biết cắt đoạn nào lên :|
    Mà thế nào là chê ỏng chê eo :| . không hiểu thì hỏi, mình có ý kiến khác thì đưa lên, đúng thì góp ý còn sai thì đc mọi người vào sửa.
    Chẳng nhẽ vào đọc là cấm đc phát biểu 1 điều gì hả.
  5. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Bác nói Namtước đó hả??Một sai lầm............
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    A có đọc bài của chú lâu rồi, thấy là quá nhảm nên thôi, ko muốn nói, chú có quá nhiều sai lầm

    1. Gái để cưa cẩm thì ko nên tâm sự hay nói nhiều, chỉ cần tìm hiểu thông tin về gái (ko phải qua miệng gái mà những gì gái đã nói, nó thuộc loại nào) nhìn vào cách cư xử hằng ngày của nó một cách tinh tế sẽ đoán ra đc nó thuộc tuýp người nào, 1 lần ko biết thì nhiều lần sẽ biết. Nói chuyện với gái phải biết mình sẽ nói gì, để vui, để thể hiện quan điểm của chú, hoặc để khai thác, dĩ nhiên, mọi việc phải thể hiện 1 cách tự nhiên. Còn kiểu nc của chú, là kiểu mè nheo tâm sự, tất yếu thì nó nghĩ hoặc chú là cái sọt rác hoặc chỉ là thằng bạn có đầy đủ nghĩa vụ của 1 thằng chờ sung rụng. Y!M gì mà cả mấy h đồng hồ? vkl thế? Vứt!

    2. Chuyện của chú chưa đến đâu cả, chưa nắm đc thông tin (chính xác) mà chỉ biết thông tin từ gái phun ra, nếu là cao thủ, sẽ ko nghĩ tới điều nó nói là đúng hay sai, mà là những gì nó nói, nó đang muốn nói lên điều gì? và qua đó có thể đoán đc tính cách của gái qua cách nói chuyện, thậm chí đoán đc thuộc loại cáo hay nai tơ nữa. Đằng này, chú gà vkl, phun ra 1 mẻ "ngày xửa e có thích thằng này thằng nọ, giờ hết oỳ" thì chú dính đòn ngay thì đúng là... Túm lại từ cái mớ bòng bong mà chú đưa ra a đek thấy tin vào đc cái nào, chỉ là những thứ tầm thường ko đáng phải nghĩ

    3. Những gì chú viết, toát lên tính cách 1 thằng nhóc bảo thủ, đang bị rối trong những "lý luận - lý lẻ vô cùng sắc bén" của 1 cái đầu trãi nghiệm...cỡ chú. Xin tư vấn chỉ khi nào thực sự bản thân chú bị rối, ngta ném đá dù ko thuận tai cũng phải lắng nghe xem có học đc kn gì ở họ ko, đàng này chú nghe chói tai chút là ném đá trả lại, thái độ này ko ai chấp nhận giúp chú cả. Đọc thoáng ngang đã hiểu chú tính cách ăn miếng trả miếng rồi, dù có cao thủ nào muốn giúp, họ cũng chùn tay.

    4. Chú sẽ tìm ra câu nào đó trong bài post của a hoặc ý nào đó mà chú ko vừa ý, chú sẽ phản bác lại, hoặc ít nhất là lời lẽ ko thiện chí xin tư vấn.

    5. A chắc với chú là, cao thủ nào ở đây (trong topic này) từ những thông tin chú đã post mà tư vấn thành công, a đi đầu xuống đất. Nếu có thần thánh phương nào xuất hiện làm đc "điều kỳ diệu đó" thì ít nhất, chú phải thay đổi cách cư xử sao cho tốt hơn htại
  7. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh thật cốc này giờ hết mẹ nó nhân tài rồi. Ngay cả chuyện gái nó "chịu" chat, buôn đt với thằng gà kia đến 4h sáng thì anh nghĩ nó cũng kết mẹ rồi. Giờ nhăm nhăm tìm cách mà chốt hạ rồi tính chuyện ấm chén phang phịch đi, có cái đe'o gì đâu mà phân với chẳng tích.

    Anh bảo thằng gà kia, chú rủ nó đi cafe xem xinê ăn cơm gà. Rồi rình rình nắm tay nắm chân nó. Nếu nó đe'o phản ứng gì quá (tát chẳng hạn) chú la liếm ôm eo nó cho anh. Rồi mân mê sờ mông sờ đùi. Thổ lộ chuyện tình yêu bấy lâu nay nung nấu. Anh thật gái nó cũng thèm bỏ mẹ. Có khi vẹo của chú cũng đang la liếm ở diễn đàn nào đấy kêu gào: "Zai nhà em nhát quá, phải làm sao đây" cũng nên.
  8. guitarthung

    guitarthung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dẹp chat chit thâu đêm đi
  9. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chú này đã là kid chicken rồi mà lại thuộc thành phần nguy hiểm nữa.

    Cơm cháo nuôi bao nhiêu cũng thế, bị con cáo kia nó quay chết lên chết xuống cũng chẳng nhận ra được cái gì đâu. Các bác đừng tốn công tốn sức nữa, dã tràng thôi. Để dành sức tư vấn cho ai có thành ý, có tinh thần học hỏi thì hơn.
  10. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2

    Chắc thế rồi , thôi an phận
    :))

    Dài quá anh không đọc rõ nhưng cái mớ trên này có vẻ đúng :))

Chia sẻ trang này