1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần các bác cho em lời khuyên thật lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonelyboy91, 22/06/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    gửi tới chú trước giờ chưa từng được nhận lời yêu;
    gửi tới chú vì quá yêu một ai đó mà tự dối người dối mình.
    Điều này vốn là một mặt của tấm gương,hãy dũng cảm đối diện,dũng cảm vứt bỏ,dũng cảm làm lại từ đầu.
    Khi chú không cách nào trở thành người trong trái tim gái, trái tim của gái chẳng đời nào nhớ đến chú.
    Khi gái không còn yêu chú,đừng quấy rầy gái những lúc chú không vui, hoặc khi gặp phải phiền phức mà băn khoăn do dự
    gái tuyệt đối không phải là nơi chú nên tới lúc này.
    Không có tình yêu, thì nhất định chú chẳng thể nào chen chân vào cuộc đời của gái.
    Cho dù, chỗ chú cần chỉ là một xó xỉnh nhỏ ơi là nhỏ mà thôi.
    Tóm lại rủ gái đi nhậu => ko làm chủ được mình =>thì ks thẳng tiến cũng ko sao [:D] =>làm tiếp kiếp gà hay lặn luôn cũng được.
    Ko yêu được thì bỏ => đừng bao giờ làm bạn => vương vấn khó tìm được gái mới.
  2. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    cảm ơn anh cho em lời khuyên
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mà sao bác biết em chưa từng nhận được lời yêu, lúc học lớp 8 ít ra có đứa nó thích em rùi em thích nó rùi nhe có điều chỉ là tình cảm học trò thui

Chia sẻ trang này