1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các bác giúp đỡ em với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onepice, 27/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    đi lượn loanh quanh các tụ điểm như là trượt batin nhảy híp hóp nhà hát lớn.
    mới quen thì nên đến chỗ đông người để có cái mà chém gió .
    khi thời gian ồn ào đủ thì chuyển sang chế độ riêng tư dẫn gái đi cafe nghe ca sĩ, saxophone gì đó (sinh viên thì nên tính chỗ nào cho hạt rẻ ). ổn ổn rồi thì ngẫu nhiên đụng chạm tay chân
  2. onepice

    onepice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hôm nay e có rủ được cáo đi ăn kem ạ,lấy cớ e mới được 1 giải thưởng nhỏ nên khao cáo. cũng chỉ là đi học về rồi đi ra quán kem ở gần trường thôi ạ. Cũng ngồi chém gió được ạ, ăn xong ai về nhà nấy :)) lúc về thì cáo cố ý đi về theo lối hơi xa hơn tí để đi cùng e thêm 1 đoạn nói chuyện thêm nữa. Theo các bác tiếp theo nên như thế nào ạ. Vì đang là sinh viên lại ở ktx chẳng đi đâu mấy nên ko có xe máy,nên cũng chẳng biết rủ đi chơi hay rủ đi đâu thế nào ạ. Khoảng gần 1 tuần rồi e chưa nhắn tin cho cáo, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện trên fb. Tối nay định nhắn nhưng lại thôi,cáo dạo này ít online fb lắm ạ, e có nên nhắn tin suốt ko ạ. Mong các bác giúp đỡ e gà này với, cám ơn các bác rất nhiều!
  3. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Nhắn tin đi chứ còn gì nữa! ;))
    Tìm mấy quán cafe sinh viên hay có nhạc rủ cáo đi, đi xe bus lên bờ hồ mua sách, ăn kem ...

    Haizzz ... thời sinh viên mình còn bận học đủ thứ, bận đi làm thêm ... chả có cảnh lãng mạn dư lày ... :( :))
  4. tieukiemtien

    tieukiemtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    .
  5. onepice

    onepice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay cáo nó off fb,e cũng chẳng nt gì cả. Giờ e định nt mà chẳng biết mở đầu thế nào cả. Ko lẽ lại đang làm gì đấy
  6. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Nhắn cái gì chẳng được. Thế chú nhắn tin với mấy thằng bạn thân cũng "Bạn đang làm gì đấy" à. Tùy mức độ lãng mạn của chú đến đâu mà có thể chọn giữa những tin nhắn kiểu như "Này, ông bạn chơi cờ, lâu rồi tôi không thấy ông nhỉ" "Nàng tiên cờ của anh, anh đang máu đánh cờ đây, nàng ở đâu rồi" hoặc "Ai đó đang buồn gì đó?"...vân vân và vân vân. Đấy là anh đã cố ý chọn những tin nhắn tương đối nhẹ đô rồi đấy. Chú lại còn ngại nữa đi ^:)^
  7. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Thử 1 lần thật thà xem : "anh muốn nhắn tin để hỏi thăm em mà không biết phải bắt đầu như thế nào".
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Giai đoạn này là đẹp nhất đấy. Chị thấy bạn nữ này cũng quý em. Em cứ nhắn tin bình thường đi. Hỏi: bạn đang làm gì đấy?
  9. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Không biết nhắn nội dung gì thì nhắn khỏi cần nội dung. Cứ 10p nhắn 1 tin không có nội dung, với bản tính tò mò của cg kiểu gì nó chả nhắn lại, lúc đó thiếu gì thứ chém về những tn không nội dung đó.
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Bác định đào tạo em nó thành khủng bố sms à ? :-ss

Chia sẻ trang này