1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các bác giúp em tìm người(em nhờ mod 3 hôm thôi ạ)

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi dientutruongxuan, 03/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. editrtuan

    editrtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    5.748
    Đã được thích:
    531
    Báo cáo các đồng chí, tôi xin có ý kiến, đầu tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với những ý kiến các đồng chí nêu trên, tôi chỉ xin có ý kiến nho nhỏ thía này, bác biết nhiều thế về e ý sao không cất công đi tìm, nếu tìm bằng những thông tin đó mà không ra thì thì 100% thông tin giả, không phải suy đoán, người ta cương trực mình cũng thẳng tính.." sao e lại lừa dối anh, a muốn biết về e cũng là có tội sao??? ", bác còn nói e ý đòi dẫn về nhà ra mắt thế sao không đồng ý, gặp nhau rồi thì chuội, ứ đưa về nhà nữa, đưa "đi đâu" thì đi, còn nếu bác lịch thiệp, ga lăng, sợ mang tiếng thì cứ đưa thẳng về nhà gặp gỡ, giới thiệu là bạn thôi, còn e ý đòi cưới áh ?? ba mẹ bác nghiêm khắc trong yêu đương áh ?? bác nói thế vô lý lắm, mọi điều nói ra từ chính bác đều mâu thuẫn, không có tính lôgic, bạn bè quan hệ bình thường thì cha mẹ nào cấm, nhất là cô bé lại có ăn có học, biết cư xử ba mẹ bác lại chả quý quá ý chứ lại, có khi lại bắt cưới luôn, hĩ hĩ hĩ. đấy, thế là vẹn cả đôi đường, bác đỡ hoang mang trong hạnh phúc, cô bé thoả nỗi khát khao ( trong trường hợp câu chuyện là thật 100%), không thì bác cũng nên close cái chương trình đọc chuyện đêm khuya này ( nếu không phải bác thông cảm) ae rất cảm ơn bác về câu chuyện hay và cảm động, kịnh bản nếu không phải bản coppy thì sẽ bán được giá cực cao cho đạo diễn Vũ Ngọc Đãng làm phim tuổi teen..tôi xin hết ạh.
  2. thaitudan

    thaitudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì?
    Hỏi nó tại sao e lại bắn tiền vô sim a làm cái quái gì ?
    Cảm thấy ko gặp đc nhau,khó khăn quá thì đừng nt nữa.
    Bjờ lên đc cái lịch hẹn gặp thì nt tiếp.
    Tuổi trẻ giờ mơ mộng quá.
  3. qwerty2810

    qwerty2810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì là cái laptop nó có trang bị đầu thu GPS,có thể vào trang chủ để kiểm tra vị trí trên internet.Còn cái sim thì không thể trang bị thiết bị đó được bác ạ.GPS là nghề học của em mà,hihi
  4. phungthanghp

    phungthanghp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    135
    èo topic đã lên đến trang 9 đọc mất thời gian quá , nhưng em có ý kiên tham khảo thui nha đừng chửi em nhé
    1, em nghĩ nếu bác đoán em ý là tiểu thư nhà giàu, thuê người điều tra bác<<<<<<<< em nghĩ bác từ nay đừng bén mảng ra đồ sơn nữa nhé<<<<<< kekeke sợ nhất đang huỳnh huỳnh em ấy lại lôi thơ hồ xuân hương ra đọc bác nghe: thân em vừa trắng lại vừa........ , thì bỏ mẹ kakak
    2, nếu suy đoán của bác sai em ý kô phải là tiểu thư nhà giàu, mà cái mã ngoài của bác cung kô an giống hoa vương tiến đoàn , thì em nghĩ bác có khẩu súng khủng lắm<<<<<<<<< vì thế bác có nghĩ em ấy là cav.. bãc đã đi với em ý lên em ý éo thể quên, lên cứ gọi điện àh ơi <<<<<< xin lỗi cái này có thể nói là có bằng chứng trong nhưng đoan văn bác đưa lên chứ em kô chém nhé kekeke < băng chứng là tại sao gặp mặt kô kiêm chế được, gặp mặt bắt đưa về ra mắt bố mẹ ngay, keke nếu chuyện của bác là thật em khuyên bác cẩn thận bị úp sọt , nó nhat mấy củ mà bắt được trai tơ ngon quá còn gì kakakak
  5. aunhucut

    aunhucut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Đọc y như truyện bên tư vấn tình yêu với tình bạn-tình yêu ấy
  6. bimbimhp90

    bimbimhp90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    138
    Nếu em ấy là con đại gia sống ở Hải Phòng thì chắc chắn chỉ học trong 5 trường : Lê Hồng Phong, Trần Nguyên Hãn, Ngô Quyền, Thái Phiên, Trần Phú. Em quen 3 lớp chuyên văn Trần Phú, Thái Phiên, Ngô Quyền. Nếu bác muốn tìm thực sự pm e cái điện thoại. Em tìm cho. Nhưng dù sao e vẫn nghĩ là: 1 là e ấy bị ảo, e ấy đang tạo ra 1 lớp vỏ bọc cho mình . 2 là bác bị ảo .... một cách tự sướng quen thuộc của anh em ttvnol
  7. galuoc90

    galuoc90 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    9.226
    Đã được thích:
    1
    Có tiết mục ra bờ sông khóc cơ à ?
    Vậy giờ đố mấy bác ở TTHP ở HP có mấy cái bờ sông ngồi khóc được , trả lời được cho xiền ;)) , hê hê
  8. quanghuy2506

    quanghuy2506 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    4.525
    theo em thì chắc phaỉ nhờ đến 113 đi khoanh vùng số dt em ấy mất. Thử mọi cách mà ko đc thì chỉ có nước chờ.
  9. qwerty2810

    qwerty2810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Có bờ sông lấp đó em,nhưng anh cũng công nhận cái tiết mục ra bờ sông khóc như thế này ảo lắm.Đếck tin được.Cảm giác như em này như là 1 công chúa ngủ trong rừng hồi xưa ấy nhỉ,đúng là càng nghĩ càng thấy khó tin
  10. Perfume8x

    Perfume8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    2.400
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu chuyện này huyền bí quá..Cái tên của cô bé đó cũng rất huyền bí: Lý Lam Ngọc. Nhưng dù sao cũng phải công nhận bác tốt số thật. Tiền ko dám dùng thì bắn sang cho em lấy giá rẻ thôi....hehe
    Chúc bác sớm tìm đc cô bé đó!

Chia sẻ trang này