1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các bác tư vấn cho em: Gái nói em thực dụng …

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi echloichoi, 30/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Em và H đã yêu nhau hơn 10 tháng. Em 85, gái 89. Cả 2 đều làm cùng cơ quan nhà nước cấp tỉnh.

    Về công việc thì em đã vào biên chế, làm được gần 4 năm, lương lậu tạm ổn. Còn H thì đang làm hợp đồng ngắn hạn cơ quan mới được 1 năm. H làm kế toán.

    Bọn em cũng đã nhiều lần sóng gió cãi cọ, đòi chia tay nhưng rồi vẫn vượt qua. Hầu như là do em chủ động làm lành, tầm 2-3 lần gì đó, vì em vẫn còn yêu gái. Đã đi từ A đến Y nhưng chưa tới Z vì em tôn trọng gái, gái nói chưa sẵn sàng.

    Cách đây 2 tuần em có nói với gái rằng: Hay là em chuyển ra ngoài ko làm nhà nước nữa, chuyển ra ngoài lương cao hơn. H làm hợp đồng cơ quan nên lương của H hơi thấp, tầm hơn 1 tr. Nhưng H giận em, gắt um lên: Anh điên à? Sao anh lại nói như thế và vùng vằng đòi về.

    Em kể thêm 1 chút: Bác nào làm nhà nước chắc cũng biết, xin vào nhà nước cũng khó, tốn kém và phải có mối quan hệ. Lương thì thấp, chỉ được mỗi cái ổn định lâu dài về sau.
    Nhà H làm nông nghiệp, kinh tế trung bình. H có ông bác làm phó phòng bên sở. Bố mẹ H đã chạy vạy để xin cho con gái vào làm hợp đồng ở cơ quan. Bây giờ muốn bỏ cũng ko dám vì cũng đã tốn công sức tiền bạc của bố mẹ. Vì thế mà H giận em, nói em không tôn trọng công sức bố mẹ H bỏ ra. Em biết mình lỡ lời nên 2 hôm sau xin lỗi và bọn em lại làm lành, lại xoắn xít lấy nhau.


    Rồi tối hôm qua trong lúc chuyện trò linh tinh em có lỡ lời: công việc chưa ổn định thì không ai yêu, không ai cưới đâu. Gái vặc lại: Chưa ổn định thì liên quan gì đến anh? Công việc của em chưa đến lượt anh phải lo đâu. Anh tưởng em là đứa không biết nghĩ à?


    Chẳng phải tự nhiên em lại nói thế. Trước đây ở cơ quan em đã có 1 đôi yêu nhau nhưng bố mẹ anh kia ngăn cản vì chị kia chưa vào biên chế, hợp đồng lương thấp. Tự dưng em nghĩ tới và phọt ra câu đó.

    Em thanh minh thanh nga nhưng H không chịu nghe. Gái nói tại sao yêu gái mà lại nói những lời như thế. H nói không phải là em lỡ lời mà là vì cái suy nghĩ đó đã nằm trong đầu em rồi. Gái kêu em toan tính thực dụng. Gái đòi chia tay vì bất đồng trong suy nghĩ.

    Vậy các bác bảo em có thực dụng không?

    Em sẽ cung cấp thêm thông tin, các bác cứ tư vấn em xin lắng nghe.
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Kô cần ông trình bày thêm nữa, với những j ông đã nói ra thì gái nói thế là chuẩn, nói mà ko suy nghĩ trước sau, ông ko tập sửa đổi thì ko tiến đc xa trong cái quan trường đầy bùn đất của ông đâu
  3. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Thực ra mâu thuẫn cũng chưa tới mức chia tay. Đợi cho gái hết giận rồi xin lỗi nó. Mà em cũng khuyên bác là nên học cách lắng nghe (gái nói riêng và mọi người nói chung), nên tìm hiểu tâm tư, cùng chia sẻ với nhau chứ đừng áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Gái này hơi "cứng" một chút nên bác phải "mềm dẻo" mà đối phó với nó :P
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    thía tóm lại có lăn tăn gái lương thấp ko?
  5. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20


    vâng, bác nói em xin nghe. Em sẽ suy nghĩ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dạ có.

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Thật tình em không hề toan tính, thực dụng trong tình yêu. Thỉnh thoảng em giúp đỡ gái về kinh tế và những việc vặt sinh hoạt hàng ngày. Em cũng chẳng đòi đến Z bằng được.
    Nhưng khi nghĩ đến chuyện tương lai thì em cũng hơi lăn tăn vì vấn đề tiền bạc. Có lẽ vì thế mà gái kêu em thực dụng tính toán.

    + Về em: Em thật, khả năng em cũng chỉ bình thường không có gì nổi trội. Công chức quèn, lương lậu hơn 3 tr. Em con trai độc, sống với bố mẹ, có nhà cửa gần cơ quan. Về của nả thì các cụ nhà em về hưu rồi nên không có nhiều để lại cho em, nhưng có 1 căn nhà tầm 70m2, đang cho thuê.

    + Về gái: Nhà xa chỗ làm 15km. Lương hợp đồng hơn 1tr. Khó có cơ hội vào biên chế vì phòng kế toán có tới 6 người tranh nhau 2 suất. Cứ 2 năm có 1 đợt biên chế mỗi đợt 2 người. Em định năm sau cưới, vì vậy mà em hơi lăn tăn.

    Tất nhiên nếu cưới nhau cuộc sống 2 đứa sẽ khó khăn vì tổng lương có hơn 4tr. Cộng với căn nhà cho thuê nữa là dc 5,5 tr. Sống ở tỉnh lẻ ko đắt đỏ như ở Hà Nội, biết là ít nhưng em tâm niệm khéo co thì ấm. Em cũng xác định là không sống được bằng lương, phải xoay sở kiếm thêm nghề phụ, nhưng vẫn chưa biết nên làm gì. Vốn thì gia đình em đã có căn nhà 70m2 kia, giả sử nếu bán cũng tầm 30tr/m2, vị chi 2 tỷ, có thể xin các cụ 1/3 hoặc 1/4 để kinh doanh. Những dự định này em và gái đã bàn với nhau rồi. Hiện giờ em chỉ đi làm cơ quan, không làm thêm gì cả.

    Hôm nay em nhắn cho gái: Em không còn đủ bình tĩnh nghe anh nói nữa rồi. Phải, anh có thực dụng khi nghĩ tới tương lai nhưng trong tình yêu anh không hề tính toán.

    Gái nhắn lại cho em là : Em không muốn nghe anh nói nữa. Em hối hận vì đã yêu anh. Anh tầm thường quá. Em sẽ không rơi 1 giọt nước mắt nào vì anh nữa.

    Em thật, không ngờ chuyện lại như thế này. Từ chỗ chuyện nhỏ có thể giải quyết đơn giản, giờ đã bị xé ra to như con voi. Giờ gái ko chịu nghe em nói gì hết.
  6. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    bỏ thì kiếm đc khác.

    ngày trước khi lấy vợ, 2 chúng tôi lúc nào cũng bàn bạc về công việc 2 đứa sao để kiếm đc công việc phù hợp nhất, sao cho khi lấy nhau kte ổn định nhất. Cái đó là hiển nhiên khi thành vợ thành chồng.

    Theo tôi nghỉ cho khoẻ, vợ ko cần kiếm đc nhiều nhưng ít ra cũng phải chịu khó lẳng nghe, cùng chồng tháo gỡ khó khăn.
  7. AnhSorry

    AnhSorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Theo cái câu này thì e đoán gái đang bất mãn lắm roài...gái mới 89 = con vẹo nhà e...đang độ tuổi tiền mãn tin...tính tình ẩm ương rất chi là khó chiều.
    Nhưng nếu bác chỉ có nói vậy thì chưa đến mức phải chia tay...xem xét lại gái đê...đang giẫy hàng thì sao.
  8. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Em này quá mơ mộng, yêu thì được, lấy về thì 2 đứa húp cháo mà sống, tôi vốt cho phương án bỏ, một túp lều tranh nhưng hai trái tim phải bằng vàng mới thành gia đình được. Còn nếu vẫn vật em nó quá thì thôi, cứ năn nỉ ỉ ôi cho nó tha lỗi, từ nay về sau cấm có nhắc chuyện tiền bạc nhưng cũng không tính cưới hỏi nữa, chừng nào em nó nhận ra được thực tế phũ phàng của cái cuộc đời này rồi thì mới tính tiếp.

    Bên lề tí, về cái nhà, tôi nghĩ đã vô nhà nước rồi thì cứ để cái nhà đó, cho thuê hàng tháng lấy tiền mà xài, tuy ít nhưng lâu dài, ổn định, hợp với tính cách của công nhan viên chức, chứ ông bán đi, kinh doanh được thì không sao, lỗ lã phát thì...khỏi nói.
  9. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thế ko có nghĩa là ông sai mà là ông nói thế khác j chửi vào mặt gái, gái nó ngày ngày căng thẳng đủ rồi, cơm áo gạo tièn, lại còn nơm nớp lo bị đuổi, còn vào biên chế chắc là ko thể, gái nó đang suy nghĩ rất tiêu cực về tương lai cho nên ông fai dùng lời nhẹ nhàng mà nói, ông còn nói thế nữa là thành kẻ thù của nó đấy, ko fai ộng nói mà nó bỏ đc, còn cả gia đình họ hàng đang hy vọng và tốn kém bao tiền cho nó chen vào biên chế thì vất đi đâu, suy ra gái chỉ có 1 con đường fai đi thôi, ko đi ko đc, ông ko nên cản

    Còn vụ đến Z, ông mà làm đến Z rồi thì ko bỏ nó đc đâu, ko ăn là suy nghĩ sáng suốt đấy
    Vụ này cảm thấy ko yêu đc nữa thì quyết sớm chứ để lâu dài mệt lắm, thôi e nó xinh và tử tế thì cưới cho xong đi, ko ai toàn vẹn hết đc, đứa vào biên chế mà xinh lại còn chưa có người yêu ít lắm ^^
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh chưa xét chú thực dụng hay thực tế, mà trước hết anh thấy chú thiếu kinh nghiệm sống.

Chia sẻ trang này