1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các bác tư vấn cho em: Gái nói em thực dụng …

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi echloichoi, 30/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    sao e k chuyển ra ngoài làm mà kêu gái chuyển ra làm gì. đàn ông mà k lo nổi kinh tế thì còn lâu mới lấy được vợ. đừng nghĩ là gia đình mình có thể phản đối gái. sao k nghĩ nếu đặt vấn đề cưới xin thì gia đình gái cũng phản đối ?
  2. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20

    Bác có thể nói cụ thể hơn không ạ?

    EM vào cốc này cũng được 3 năm rồi , cũng ngộ ra nhiều điều nhưng nhiều lúc hành xử vẫn dở dở ương ương lắm. Nhiều lúc sai lầm rồi lại tự trách mình
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Buồn dăm phút, ngồi ăn hộ con Cún cái kẹo mút.
    Thế nào???
    Lăn tăn kinh tế - cái này chuẩn. Sồn sồn gây sức ép cho gái - cái này xuẩn
    Nhanh lắm thì 2 năm nữa mới cưới - bấn loạn lên làm gì?
    Yêu đi thôi, đủ tiền tuần đi coi phim 1 lần, dăm tháng mua cái quà vé spa dưỡng trắng da đi chơi xa ở Panama là được rồi
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Muốn lấy nó thì phải nhu, nó thích làm việc gì kệ nó, trừ đi làm gái mát xa lương ăn theo sản phẩm.
    Đợi ván đã đóng thuyền rồi chú nói dek gì nó chả phải nghe.
  5. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    dạ, em cũng biết điều đó, phu nữ mới cần công việc ổn định và nhàn nhã để có thời gian chăm lo cho gia đình nuôi dạy con cái. Còn đàn ông phải lăn lộn kiếm tiền nuôi gia đình.

    Nhưng khả năng của em có hạn, khó mà bon chen với đời nên em biết thân biết phận, có ý muốn kiếm thêm bằng nghề khác. Vốn thì em có nhưng chưa biết nên làm ntn thôi ạ. Có thể mua đất hoặc có thể vứt ngân hàng lấy tiết kiệm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vâng, em cũng biết mình sai rồi ạ. Thật là vạ miệng, vạ miệng đến 2 lần. Tính em thật thà nên thường hay nói hết suy nghĩ của mình cho gái nghe. Khổ thế. Gái cũng nhiều lần bảo em là anh thật thà quá.

    Có lẽ gái đã tự ái khi nghe em nói " không ai cưới đâu", và theo phản ứng tự nhiên, gái bật lại : liên quan gì tới anh, ko mượn anh lo. Em càng thanh minh gái càng ghét.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em định im lặng tầm 10 ngày, chờ cho gái bớt giận rồi sẽ nói chuyện tiếp.
  6. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Trưa nay em nhắn tin cho gái::

    - Chuyện hôm qua anh xin lỗi, em bỏ qua cho anh.

    - em không muốn nghe anh nói gì hết

    - Phải, anh thực dụng khi nghĩ đến tương lai của em. Nhưng em hãy nghĩ lại đi, trong tình yêu anh khôgn hề tính toán.

    - Em thấy hối hận vì đã yêu anh. Anh tầm thường quá. Em sẽ không rơi giọt nước mắt nào vì anh nữa.

    - Em thật là phát ngôn mà không suy nghĩ. Em xúc phạm anh rồi đó.



    Em bực mình quá, liền đi bộ từ cơ quan vào phòng trọ của gái. Đến nơi thấy em nó và bạn cùng phòng đang ăn cơm. Em ngồi xuống giường bảo: 2 em cứ ăn đi, anh ăn cơm rồi anh ngồi đọc báo tý.

    Gái ăn xong, em gọi riêng ra hỏi

    - Em nghĩ gì mà lại nhắn cho anh như vậy? hả? em nghĩ gì?

    - Anh thử nghĩ lại xem, đã mấy lần anh xúc phạm em rồi?

    - Em muốn anh ngồi đếm số lần à? Thế em chưa lần nào làm anh giận chắc? Mà đếm để làm gì? Đang lúc như thế này mà ngồi kể tội nhau thì cả ngày không hết. Đếm để làm gì? Để cho mọi chuyện càng lúc càng bung bét hết lên à? Em muốn bung bét anh cho bung bét luôn.
    Chuyện này hoàn toàn có thể giải quyết theo cách ôn hòa nhất. Nhưng không, em đã chọn cách xấu nhất. Em xé to chuyện ra để làm gì? Chỉ vì 1 câu nói lỡ lời của anh mà em phủi sạch bao nhiêu tình cảm trôi theo dòng nước hay sao?

    - Không phải vì 1 câu nói, mà là cái suy nghĩ của anh.

    _ Cái gì cũng có lý do của nó. Nhưng em có muốn nghe anh nói không?

    - Không

    - em không muốn nghe chứ gì?

    Gái im lặng. Em cũng ngồi im lặng rồi đứng dậy ra về.



    Các bác tư vấn giùm em , em nên làm thế nào? Em biết mình sai rồi.
  7. ahxdtngh

    ahxdtngh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đặt gạch đợi các cao thủ vào tư vấn. Em nghĩ bác chủ topic đang căng thẳng quá mức cần thiết.
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Tài không nhiều thì chịu khó mà cần kiệm ,hoặc chăm chỉ hơn , tức là chân trong , chân ngoài . Còn nếu bựa thì bựa hẳn là kiếm con nào nó năng động , xăng sái mà đẽo , mà mưu cầu cho tương lai cái chuyện tiền bạc . Gái nó kêu là "thực dụng " là còn có tí tôn trọng đấy . Gặp con thẳng tính nó ném thẳng từ "hãm " vào mặt .
    Vì sao mà "hãm" . Xin thưa "hãm" ở chỗ là đã bất tài rồi thì bớt lên mặt tích phân chuyện tiền bạc với gái đi . Thà rằng cứ im lặng sáng cắp cặp đi , sau tám tiếng thì cắp cặp về, vác chõng ra phơi củ cải ,xem tivi hay lướt mạng xem chém gió ,chờ cuối tháng nhận lương còm . Đằng này lại bày đặt bơm kích gái chân yếu , tay mềm phải năng động hơn trong việc kiếm tiến . Trong khi đó thì trai sức dài , vai rộng lại lười nhác trong việc kiếm tiền . "Hãm" là ở chỗ đó.
    Chú lo cho tương lai của em nó hay chú lo cho tương lai của chú khi có em đó làm vợ ?Chỉ có con ngu nó mới không đọc vị nổi cái sự hãm trong suy nghĩ của chú với gái.

    Đúng như cậu Campus ở trên đã ném . Tại sao chú (thằng đàn ông) không bay ra ngoài mà đá . Lại cứ xúi em nó (phụ nữ yếu đuối) nhao ra ngoài quăng quật với đời ?
    Là thằng đàn ông nếu không tin vào khả năng mình có thể lo được, làm trụ cột trong gia đình thì quên chuyện đẽo gái ,lấy vợ đi . Nhiều người khuyết tật còn đảm đương được việc đó nữa là trai bình thường về sức khoẻ .
    Anh thấy cái nghành Y của chú cũng có nhiều màu mè , kẽ , nghách để kiếm polyme đấy chứ . Sao cứ phải thúc thủ gói gọn trong ba triệu/tháng nhỉ?
    Như anh đây , người trông bé nhỏ , lẹo dẹo nhưng kể từ khi biết gáy đến khi đẽo gái . Với bất kỳ gái nào cũng không đả động đến chuyện kiếm tiền của gái . Tài ít thì chịu khó cày ,kể cả cày hơn chục tiếng/trên ngày ,còn sức thì còn cày đến khi nào gục thì thôi . Còn gái thích đi làm thì đi , thích ở nhà thì ở . Chi tiêu chung thì mình lo , khi nào dư dả tí chút thì có tí quà cho bên nhà gái . Với gái nào anh cũng xử vậy , nên tuy xấu trai nhưng lúc nào cũng có gái bên mình .May toàn gặp gái biết điều , cũng thương mình vất vả nên chẳng ỷ lại . Chắc có trời , và giời có mắt .

    Vài lời tuy hơi đắng , nhưng mà thật , chủ Top ngẫm xem. Em kia nó mà lên loa thì chú hết cửa kiếm gái ở cái phủ Hà-Nam-Ninh của chú . Thay đổi tư duy đi.
  9. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20

    Phục bác. Hồi trước em có tham gia Thảo Luận, bác vẫn dò được tung tích em à.

    Bác phân tích đúng lắm, em xin tiếp thu.

    Công việc của em chỉ là hỗ trợ ngành Y, không phải là BS hay y tá nên khả năng kiếm chác không nhiều.

    Bác có lời khuyên nào cho mối quan hệ của em không ạ? Em muốn làm lành với gái
  10. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    sao mà bạn hãm thế. Làm thằng đàn ông mà cứ phải sốt ruột chuyện thu nhập của bạn gái làm cái gì, nó đi làm thấy thoải mái, ko nặng nề tâm lý, công việc ko áp lực, nó vui là tốt rồi.

Chia sẻ trang này