1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các bác tư vấn cho em: Gái nói em thực dụng …

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi echloichoi, 30/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trong lòng bạn chỉ muốn có được một đứa vợ, nên tính toán nhiều, chứ trong lòng ít tình cảm yêu thương, nên dễ "buột miệng" nói lời nói gây tổn thương cho cô kia.

    Tôi không phải là bỏ ngoặc kép nhầm chữ đâu. Những lời kia không có gì là buột miệng cả, đó chính thật là lời nói rất chân thành của bạn, thể hiện cái thực tế là bạn chưa ý thức đc là bạn có thể làm bạn gái thấy buồn. Ng ta mà yêu nhau thật lòng, nửa lời gây đau thì ng ta cũng không nói. Không gây tổn thương cho ng mình yêu là một thứ bản năng.

    Vậy nên bạn k yêu cô kia mấy. Còn việc bạn tính toán tiền nong cho cuộc sống hôn nhân sau này thì tốt, chẳng ai trách đc.
  2. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, bác phán cái câu này mà e nào còn yêu bác thì bạn ý thật là can đảm =))
  3. Thor2011

    Thor2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Deutsch quá chuẩn. Là đấng nam nhi ta yêu gái thì phải lo cho gái. Tở yêu và cưới khi gấu còn đang đi học mà không bao giờ nghĩ sau này lương gấu bao nhiêu.
    Bây giờ lương gấu khá cao nhưng vẫn rất ngưỡng mộ tớ. Gái cậu mà như gấu của tớ thì cậu out lâu rùi.
  4. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20

    Có ai muốn làm tổn thương nhau đâu hả chị. Em đã nhận ra sự non kém trong suy nghĩ, trong cách sống của mình rồi. Các bác góp ý làm em thấm lắm. Em xin ghi nhận và suy nghĩ.

    @ Chị ANX và các bác :
    Trước đây bọn em cũng sóng gió vài lần, lúc thì là do cô ấy, lúc thì do em. Nhưng bọn em chẳng giận nhau được lâu, lần lâu nhất có 10 ngày. Cô ấy cũng có nói là: em chẳng giận ai được lâu đâu anh ạ.
    Giờ em muốn xin lỗi cô ấy. Vậy em nên gặp và nói lời xin lỗi ngay, hay là em nên chờ 1-2 tuần cho cô ấy nguôi bớt rồi nói chuyện. Cho dù cô ấy có chấp nhận hay không em vẫn cứ xin lỗi, vì em đã thấm thía bài học này rồi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em đang cần giải pháp cho tình thế hiện thời. Mong các bác vấn véo cho em , em xin lắng nghe.
  5. dunggiandoi

    dunggiandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cũng thực dụng thật, nhưng giờ sống không thực dụng không được. Hết cái thời 1 mái nhà tranh 2 trái tim vàng rồi. Em kia tự tỉnh ngộ chứ còn ko anh cứ nói là thêm mẫu thuần, thôi cứ im lặng về chuyện này đi anh à.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nên nghĩ cách tìm thêm thu nhập. Còn chuyện xin lỗi thì bạn đã xl rồi, cô kia có bớt tức hay không là phần việc của cô ấy. Bạn cũng chẳng điều khiển đc các quyết định của cô ấy đâu. Từ từ, bĩnh tĩnh mà sống đi bạn.
  7. dunggiandoi

    dunggiandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mà bạn nên để vợ bạn làm ăn ổn định, đàn ông phải vươn vai vươn sức ra mà kiếm tiền nuôi vợ mới đúng chứ nhẩy. Cứ nhìn thấy lương vợ thấp mà càm ràm đúng là ko xứng làm đàn ông lắm :(
  8. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thực tình chuyện cũng chẳng đến nỗi nào mà sao em nó lại lầm um lên thế nhỉ. Tôi bực nhất câu "Anh tầm thường quá". Ko chấp nhận được câu đó. Còn về chuyện tính toán, gái này chưa phải trải qua những lo toan cuộc sống cho nên mới có thái độ vậy, chỉ khi nào phải lo cho con cho cái, cho gia đình thì mới biết thế nào là thực dụng, thế nào là tính toán.
    Chú nên tìm hiểu kỹ hơn tâm tính của người này. Nếu chỉ là đang còn trẻ chưa biết suy nghĩ thì còn chấp nhận được, còn nếu bản chất ko biết lo toan như thế thì dẹp ngay. Cả hai là công chức, lương ko đủ cho bọn làm kinh doanh ở Cty tư nhân đi nhậu một bữa mà lại ko biết lo toan, vun xén thì chỉ có nước chết đói.
    Đúng ra chú ko nên bàn tính chuyện nhà mình với gái (chuyện bán nhà, xin bố mẹ 1/3, 1/4 ấy). Đó là chuyện nhà mình, chỉ nói khi đã xác định gái 100% sẽ là vợ mình thôi. Nếu ko, đôi khi nó ỷ lại.
    Trước khi tiến tới hôn nhân, cả hai phải biết mình sẽ gặp trở ngại gì trong cuộc sống gia đình, mà vấn đề kinh tế là hàng đầu. Cả hai phải biết cùng nhau nhìn về một hướng thì mới tiến tới được. Đằng này mới nói có thế mà đã đòi chia tay. Mà chú nói thế cũng chẳng qua là tính toán cho tương lai hai đứa. Nếu là đứa biết nghĩ, gái nó phải hiểu điều đó chứ ko phải giận hờn gì cả. Còn tình cảm của chú dành cho nó thế nào, có thực dụng hay ko nó phải biết chứ.
    Tốt nhất nên cân nhắc lại em này, điều kiện như chú ko có gì phải lo ngại cả. Còn bây giờ, để lúc nào em nó nguôi ngoai, ngồi lại, nói thẳng với nó về những tính toán của chú, nói về tương lai. Nếu nó chấp nhận nghe thì thôi, ko thì giải tán.
    Con thầy, em bạn, gái cơ quan, khổ lắm chú ơi
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi thấy bạn này nói không phải.

    Đối với ng nói thì họ không nghĩ họ nói bậy, còn ng nghe khó chịu là việc của ng nghe. Nếu khôn ngoan thì đã chẳng để người khác có thể nói mình là "tầm thường."

    Cô gái kia chưa nửa lời chê cái mức lương 3tr k đủ nuôi vơ nuôi con của anh kia k có nghĩa là cô ấy ngu, mà chỉ là cô ấy biết mức lương 1tr của mình chưa giúp ích đc mức 3tr kia, nên cô ây cũng chưa đủ tư cách chê mức 3tr của ng khác.

    Còn anh chủ topic khôn ngoan biết thừa mức 4tr k sống nổi nên sẵn sàng trách móc ng yêu sao không đi làm nhiều tiền hơn. Tức là anh ta chưa ý thức cái ít ỏi 3tr của mình nhưng rất sẵn lòng chê bôi cái 1tr của ng khác.

    Khôn ngoan, ích kỷ phần mình quá vậy, chừa cho ng khác ích kỷ chút với chứ!

    Chủ topic có "tính toán cho tương lai hai đứa" gì đâu hở bạn? Bạn ấy chỉ chê mức 1tr của cô kia thôi.

    Tính toán thật, muốn lo toan cho cô ấy thật, thì bạn ấy đã mách cô kia những chỗ làm ngon tiền, thì bạn ấy đã hứa tìm cách lo lót kiếm việc khác cho cô kia...

    Đằng này không. Bạn ấy không có khả năng đó. Việc làm hiện tại của chủ topic là do bố mẹ bạn ấy lo lót cho bạn ấy. Thu nhập từ nhà thuê cũng là thu nhập do bố mẹ bạn ấy gầy dựng nên. Chức vụ bạn ấy cũng k đủ để có thể lo việc cho bạn gái bạn ấy. Tóm lại là bạn ấy không có chút năng lực để gầy dựng cái gì cho ai hết, vì chính những thứ bạn ấy đang có (việc 3tr, tiền thuê nhà 5tr) đều là do ng khác dâng sẵn đến miệng bạn ấy.

    Khi chính bạn ấy còn k có khả năng tự kiếm việc 3tr, tự kiếm nhà để cho thuê 5tr, thì bạn ấy có tư cách gì mà xỉa xói 1tr của ng khác?

    Cô kia có gì kém thì chỉ là do bố mẹ cô ấy kém, chưa lo lót đc cho cô ấy việc 3tr, chưa mua đc 1 cái nhà để cho thuê 5tr, chứ năng lực cô ấy cũng có kém gì so với chủ topic? Cùng là loại người không thể tự kiếm việc cho bản thân kia mà.

    Đồng ý là 1tr là thấp. Nhưng ai có quyền chê cái 1tr ấy? Là những ng tự đi kiếm việc, chứ hạng như chủ topic chỉ nhờ vào bố mẹ thì có tư cách gì mà chê cô ấy?

    Cô ấy bực k phải vì thấy lương cô ấy thấp. Mà bực vì thấy chủ topic ảo tưởng về bản thân chủ topic quá, tưởng có 3tr, 5tr là bản thân mình có năng lực lắm, tài ba lắm, nên xỉa xói 1tr của cô ấy. Chủ topic với cô ấy ngang hàng phải lứa với nhau, chủ topic tư cách gì mà xỉa xói 1tr của cô ấy.
  10. caoxuanbach

    caoxuanbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông không có nhiều tiền, mãi rồi gái nó cũng chê . Chê nhưng không chắc đã coi thường . Chê nhưng vẫn có thể yêu .
    Đàn ông lèm nhèm, tính toán thì gái nó coi thường, thế là vứt đi. Không gái nào yêu cả.
    Mà chủ top yêu cô gái hay tính toán chọn một cô vợ sao cho có lợi hử !

Chia sẻ trang này