1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các bác tư vấn cho em: Gái nói em thực dụng …

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi echloichoi, 30/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tô píc này thấy "cám cảnh". Mà nếu định xét một cách thực dụng, chi li và bẩn tính một tí thì bạn gái của chủ top còn có tương lai hơn chủ top, ít ra thì cái nghề của cô ta cũng hot và dễ xin việc hơn cái công việc chả có chuyên môn gì như chủ tóp. Chủ top sống bằng sự hỗ trợ của bố mẹ, bằng đồng tiền sẵn có đơn giản nên không biết nhìn xa. Có khi cô bạn chủ tóp giận chủ tóp cũng vì coi thường chủ tóp về điều đó.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đái theo mưa!

    [:D]

    Thật ra xin lỗi gái cũng chả khó lắm, làm hòa cũng không quá tầm tay. Sông có khúc, người có lúc. Cứ cắm đầu mà đi thẳng thì không phải lúc nào cũng nghèo mạt rệp. Tôi thường nghe nói trẻ hay tham tiền, bỏ con cá rô mà chạy theo con săn sắt. Thực chất sau này nghe các cụ đi trước kể lại thì còn nhiều thứ khác quan trọng hơn tiền.

    Chuyện tới cỡ này, thì có xin lỗi cũng khó làm cho gái quên. Muốn gái quên đòi hỏi rất nhiều công sức và thời gian; chủ topic về xét lại nếu gái xứng đáng để đi tiếp thì lên đây gỡ rối, còn không thì tôi cũng như các bác kia là nghỉ kiếm con khác giàu giàu ngu ngu đẽo cho nhẹ thân.
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hết chữa
  4. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Vâng, chị nói đúng. Bố mẹ em sắp xếp cho em hết rồi. Em đã làm ngoài 1 năm rồi mới vào nhà nước. Và em cảm thấy môi trường nhà nước phù hợp với em.

    Rất đau khi chị nói như vậy. Nhưng đau mà đúng, nghe mà thấm.


    Vâng, em nghĩ rằng cô ấy cũng suy nghĩ giống như chị.
  5. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    tôi hỏi cậu thế nào là đái theo mưa? đọc xong cái topic, thấy hãm thì bảo hãm. Cậu bị dở hơi à. Mở miệng ra nói thì phải suy nghĩ nhá
  6. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20

    Mình và cô ấy đã có lần nói chuyện về tương lai rồi bạn à.

    Mình bảo 2 đứa mình không sống được bằng lương, phải sống bằng cách khác. Mình đề xuất mở hàng bán quần áo hoặc hùn vốn kinh doanh với anh rể mua xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng. Cô ấy thì bảo hay là mở hàng bán chè, đồ giải khát vào buổi tối, do cô ấy trông nom.

    Thật ra, rất nhiều người làm nhà nước nhưng lại sống tốt nhờ những nghề chả liên quan gì tới chuyên môn làm ở cơ quan cả. Có ông làm nhân viên thống kê quèn nhưng lại là chủ 1 cây xăng tư nhân. Hoặc có ông làm kế toán hành chính sự nghiệp nhưng lại đầu tư bất động sản. Hoặc mở cửa hàng quần áo rồi thuê người trông nom. Hoặc tỷ như bán hàng ăn sáng (bún, bánh mỳ...) rất lãi. Vẫn biết giỏi 1 nghề thì chả lo chết đói nhưng không phải ai cũng có thể vươn lên, thành đạt được.

    Công việc hành chính sự nghiệp của mình và cô ấy tuy thu nhập thấp nhưng bù lại có thể tạo lập rất nhiều mối quan hệ xã hội với người khác, mình giúp họ sau này họ sẽ giúp mình. Bọn mình vẫn còn trẻ, mình tâm niệm tam thập nhi lập, độ tuổi 20 là tích lũy kinh nghiệm, các mối quan hệ để cho tuổi 30 bắt đầu phát triển. Thành đạt hay không là ở tuổi 30.

    Mình cũng đã đọc topic " Vật vã tuổi 30" của bác Tủm bên tathy rồi. Đọc từ năm 2008.

    Thế nhưng có vẻ lý thuyết vẫn chỉ là lý thuyết. Mình vẫn biết, vẫn nghĩ nhưng lại lười thực hiện, để giờ vẫn làm công chức sáng cắp ô đi tối cắp ô về. Nhưng giờ gặp cú phốt tình cảm này mình thấm thía lắm. Sẽ thay đổi từ đây.


    @ All: Các bác tư vấn cho em trong topic này, em cảm tưởng hầu như không có bác nào làm nhà nước. Và các bác góp ý rất thẳng, nghe rất đau. Em rất cám ơn và tiếp thu tất cả.
  7. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    tui làm nhà nước, nhưng chồng nhà nước vợ nhà nước lương thấp thì khó khăn lắm
  8. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    "uh, Anh thực dụng, nhưng là thực dụng nửa mùa. Đã thực dụng sao ko kiếm con nào bố giàu hẳn mà yêu, lại yêu con một triệu một tháng làm gì. Uh, anh nghèo, hèn, kiếm ít tiền lại bất tài nên ko dám chắc một tương lai sung túc. Anh nói với em cũng là mong điều tốt nhất cho em, là cách tính mà theo anh là tốt nhất thôi: vì anh thấy thương em phấn đấu vào nhà nước vất vả quá. Anh chỉ muốn em đỡ vất vả hơn thôi mà. Nếu em làm tư nhân, có vất vả thật nhưng anh sẽ giúp đỡ em công vệc nhà: rửa bát, phụ nấu ăn, chăm con.....( ơ, mà nhớ giữ lời đấy nhé;))) .......etc....."
    Đấy, khoảng khoảng như thế, hót tiếp vào.:-"
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Topic hay nhể, chuyện bthường như ở huyện ấy mà
    Các lão thông tư tưởng cho chú rồi thì coi như ổn. Tiên trách kỷ hậu trách nhân là vậy; Cái lỗi của chú là thằng hãm, nhưng nó là bản năng sinh tồn, phải lo cho hang ổ, con cái, con nhỏ, con già..
    Còn 1 chỗ mà chú chưa thông, vậy, trong tr.h này, vô tư lự ko lo gì cả, ko nói ko rằng với gái là thằng hãm hơn - tức, những lời mà chú "phọt" ra chỉ là tâm sự sâu kín mít mù trong đáy lòng đen thui thủi. Lấy ý tưởng này làm tinh thần mà chiến với gái nhé.

    Hành động tương đối đơn giản. Với pn, chú cần phải biết "lì, chai mặt" tức là biết lỗi mình rồi, ngại gì mà chai mặt nữa? ngại gì câu xin lỗi?
    Hẹn gái đi chơi đâu đó, gái nhăn mặt thì chú cứ cười, có bị ê mặt cũng chỉ có gái chú biết chứ ai biết đâu mà sợ? ko nói ko rằng mà cứ đè ra từ A tới Y như thường lệ, gái chống cự thì cứ dùng vũ lực (nhè nhẹ thôi, kẻo bể bầu sữa lấy gì cho con bú?).. Sau đó thủ thỉ vào tai gái "anh xin lỗi, vì làm em hiểu lầm, anh nghĩ sớm muộn em cũng làm vợ anh nên anh lo xa vậy thôi, ý là anh tâm sự với em chứ có tính toán gì đâu, chuyện tiền nong em cứ để anh lo, anh chia sẻ với em chuyện tương lai mà cũng ko được à?" nhớ là xin lỗi vì làm gái hiểu lầm chứ anh éo có sai đâu à (anh sửa rồi [:D]) Tiếp theo là chém thế nào tùy ở chú

    Chuyện tưởng khó hơn lên trời, nhưng thực tế anh từng làm, sau đó gái tức đỏ mặt mà ko làm gì được, đấm vào ngực anh vài phát là xong "em ghét anh"
  10. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thấy e đã "hối cải" thôi thì mách cho cách này nhưng thành hay bại thì phải xem cô bé đó có yêu e nhiều k. giờ gặp mặt k nói chuyện được thì nhắn tin hoặc email giải thích + xin lỗi + hứa hẹn (chứng tỏ mình đã thay đổi + đã chín chắn + mong được tiếp tục) cho cô bé đó và chờ đợi. K có hồi âm ngay đâu. Khoảng hơn 1 tháng nữa e hãy nhắn tin hỏi thăm trở lại còn trong thời gian này thì đừng nt hay gặp mặt gì nữa vì vô ích thôi. Sau tg 1 tháng trên nếu cô bé vẫn giữ thái độ như hiện nay thì k thể cứu vãn được nữa đâu. good luck !!!

Chia sẻ trang này