1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các bác tư vấn cho em: Gái nói em thực dụng …

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi echloichoi, 30/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20

    Bác Fix bảo em nên gặp và xin lỗi luôn và ngay hay là chờ 1 thời gian cho gái nguôi giận?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Lão chỉ nhớ cái vụ om 3 cây với tôi thôi à?. Lão toàn mở sòng cò con dưới 100 Gold phát nản.

    Lão đã mò vô đây thì cũng nên vấn véo cho bạn 1 tý gọi là. Chứ lù lù đi vô rồi buông 1 câu vô thưởng vô phạt là không được.
  2. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    =))=))=)) ^:)^^:)^^:)^
  3. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20

    Vâng cám ơn bác. Em định 1 tuần nữa gặp em ấy và nói hết tất cả. Rồi sau đó im ***** chờ đợi. Bọn em cũng có nhiều kỷ niệm. Làm cùng cơ quan nên cũng khó tránh mặt nhau. Gặp nhau chỉ như người dưng thôi.


    @ Bạn Sunny bên trên cười mình cái gì vậy?
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Các chú khỏi tư vấn dài dòng làm gì, mấu chốt của vấn đề là chú em này không đủ độ vững chãi lẫn tiềm lực đủ để khiến gái phải cun cút nghe theo.
    Bao giờ chú làm 1 tháng trên 20 chai, nhà cửa, xe pháo ngon nghẻ thì chú bảo nó bỏ hẳn việc ở nhà giũa móng chân nó cũng nghe chứ chẳng phải đôi co giận dỗi làm hàng. Hoặc chú kiếm ít hơn, nhưng chú phải hấp dẫn, thu hút được gái, nôm na là có uy với gái thì cái chân hợp đồng tháng 1 triệu kia có gì mà nó không từ bỏ được.

    Anh không nói suông đâu, tiện thể có chú Nhà giàu ở trên, chú cứ hỏi xem.
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @ếch Càng nóng thì húp lẩu càng ngon chú ạ. Gái có dữ dằn hơn cọp đi nữa, ở tr.h này nó ko ăn thịt chú đâu mà sợ ;))

    Tuy nhiên, đó là giải quyết tạm thời. Về lâu về dài thì lão SH nói đúng đó, chú tự suy ngẫm đi, muốn thay đổi điều lão nói ko phải 1 sớm 1 chiều là được
  6. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy chứ còn thắc mắc jif nữa.
  7. dunggttn

    dunggttn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    NÓng quá mất khôn. Cứ bình tĩnh mà giải quyết.
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú có tinh thần cầu thị như vậy là quá tốt cho chính chú .Lắng nghe để thay đổi , dù thay đổi là quá khó, nặng như vần đá tảng .
    Thôi , chuyện con nhỏ đó dẹp đi . À , mà những thằng như chú anh để ý thấy hầu hết cũng chẳng có thằng nào có "gan" tung hoành khuấy gái bên ngoài , mà toàn quanh quẩn với mấy em trong nội bộ như mấy thằng giai làng , hễ có thằng nào bên ngoài lảng vảng vào ong ve là các chú lên cơn hậm hực .

    Hầu hết các gà kiểu chú khi để vuột gái khỏi tầm tay mà chưa tẻng nổi thì đều tiếc hùi hụi . Vật vã , mất ăn , mất ngủ đan xen cay cú....Nhất là mái nó lại ngày ngày dửng dưng trôi ngang qua mặt .
    Thực ra thì trai hay gái đứa nào cũng vậy thôi , chẳng thể mười phân vẹn mười . Không xấu bên ngoài thì cũng lởm bên trong hoặc ngược lại . Chẳng qua bệnh si tình cộng thêm chưa bao giờ được "ăn uống " thoả thuê lên mới có tâm lý đôn đối tác lên làm "thần tượng".
    Cứ ấp mái và tẻng đi . Tất nhiên cố gắng mà giữ gìn , tránh gây hậu quả nặng nề cả về tâm lý và sinh lý cho nhau. Ấp và tẻng để làm gì ? Để trưởng thành hơn về cái nhìn trong công cuộc chinh phạt gái gú . Để hiểu rằng trong mỗi cuộc vui đều phải có sự chân thành(ít nhất là trong thời điểm đó) từ cả hai phía giai và mái. Để hiểu rằng được mất cũng là lẽ thường .Không hợp thì tan, giải phóng cho nhau.Đứa nào nặng lòng thì coi đó như một chút kỷ niệm, còn không thì cũng là thêm một lần kinh nghiệm để trưởng thành.

    Chủ Top có lẽ không hợp với con bé đó . Vậy thì cũng chẳng nên cố đấm ăn xôi làm gì . Có gì phải ngại khi hàng ngày gặp gái .Tìm hiểu nhau không thông , không hợp thì dừng . Đó là lẽ thường trong cuộc sống .Gặp gái cứ chào hỏi bình thường , chẳng phải tránh , chẳng cần lảng. Cứ đàng hoàng như vậy thì ngại nỗi gì.

    Mà chủ Top nói làm ở môi trường của chú ,tuy tiền không dầy , nhưng quan hệ cũng khá khá . Vậy thì sao không tận dụng các mối đó đi , ngay cả chuyện gái gú .
    Tóm lại là lười vận động thì xiền sẽ chẳng có mà b ướm cũng không . Chưa kể đầu óc nó sẽ chảy ra và tối đi .
  9. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Có vẻ không đúng trong trường hợp của em và của cơ quan em. CQ em có hơn 700 người nhưng chỉ có 10 đôi nên duyên với nhau (bao gồm cả già và trẻ, lấy nhau mới vài năm hay đã mấy chục năm.) Còn lại toàn lấy vợ lấy chồng khác ngành nghề.


    Quan hệ xã hội chưa nhiều ạnh ạ, chưa tận dụng được. Làm lâu thì quan hệ nhiều lên và tốt cho sau này, còn hiện tại thì chưa. Em mới làm được hơn 3 năm mà.

    Cũng không hẳn là em đụt đến mức không kiếm được gái nào ngoài cái môi trường cơ quan. Trong công việc và trong giao tiếp hàng ngày đã làm em nảy sinh tình cảm với gái.
    Lần này em đã sai và em vẫn còn yêu gái nên muốn nhờ tư vấn.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Riêng chuyện này thì tôi thấy bạn quá sức chậm lụt. 3 năm mà chưa có mqh gì? Có những ngành nghề tôi đi làm chỉ 3tháng - 1 năm mà đã tạo dựng đc nhiều mqh. Mà chắc chắn là lúc ấy tôi nhỏ tuổi hơn bạn, vì vừa ra trường. Có những người mà tôi chỉ tiếp xúc 1 lần trong đời mà họ còn nhớ về tôi sau nhiều năm. Có những đồng nghiệp mà tôi chỉ thân thiết vài ba tháng (khi làm công việc đó) mà nhiều năm sau tôi có muốn hỏi thăm công việc, nhờ vả công việc gì cũng được. Thậm chí có những ng mà trung bình 2-3 năm tôi mới liên lạc 1 lần mà khi gặp nhau (và nhờ vả) thì họ đều sốt sắng giúp đỡ tôi và tình thân vẫn thắm thiết như ngày xưa.

    Do đó, chuyện 03 năm là "ngắn" chỉ vì bạn chưa biết cách phát triển các mqh, chứ 1 tháng cũng đã đủ với một người quảng giao. Bạn...già rồi (ra trường 3 năm là già lắm rồi) thì phải biết càng lúc càng đẩy nhanh tiến độ công việc của bạn, đừng có rờ rờ rờ nữa, cứ như xẩm rờ ấy. [-(

Chia sẻ trang này