1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các bác tư vấn cho em: Gái nói em thực dụng …

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi echloichoi, 30/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Anh lại thấy cs chủ top vậy rất ư là bthường, gái gú cũng bthường nốt. Bình thường khác với tầm thường nhá
    Lương 3 cắc 1 đồng sáng nhâm nhi cafe nóng, chiều lai rai bọn già chuyện hàng xóm có con nhỏ trông xấu quắc mà lấy Việt kiều, hay thằng A bv mới trả về vì uống mà ko ăn.. Thằng C vậy mà lên sếp, mịa nó hơn ai đâu..

    Ngồi uống như thằng nghiện thì vợ nó chửi cho có gì ko đúng? Uống mà ko bị chửi là nó có cái hay của nó, cái hay này ko phải là tiểu xảo hay chiêu thức mà do thực lực thằng đàn ông đó ntn, lấy tiền học phí của con nó đi ăn nhậu thì ịt mịa, bố nó còn chửi chứ đừng bảo là chồng.

    Nỗi lòng ấp ủ bao lâu, lương lậu có 1tr/th cả bản thân gái cũng thấy nhức nhối mà ko cách nào thay đổi được. Chú lại chọc ngoái đúng vào vết thương đau nhức đó thì con nào mà kìm lòng cho đặn? trong khi chú là ng.iu của gái, đáng lẽ ra chú phải hiểu và thông cảm thì lại phọt ra 1 câu phủ phàng như vậy, nó điên tiết phun ra câu đấy cũng ko có gì là khó hiểu. Tiếp theo là xoa dịu nó đi mà chú lại đổ dầu vào lửa, đừng đổ lỗi cho gái là "em muốn chuyện bé xé to" mà chính chú là thằng xé to chuyện đấy! Bản lĩnh đàn ông nằm ở chỗ này, khi gái nó ko đúng thì chú phải đủ bình tĩnh, đủ kiến thức, đủ độ LẠNH để chửi vào mặt khi gái sai, rồi xoa dịu gái, giải thích cho gái hiểu thì gái sẽ kính nể vạn phần.
    Gái đang điên tiết, chú cũng ko kìm chế được rồi 2 đứa ta cùng "sủa" đứa thì gâu gâu đứa thì ẳng ẳng.. Tức là ngang vai phải lứa với gái thì bao giờ gái nó nể?
    Lúc gái rối trí thì chú phải bình tĩnh mà giải quyết vấn đề, dù kiến thức chưa đủ để xử lý thì cũng "em yên tâm, cứ để đó anh tính cho" sau nhiều lần như vậy, cảm giác ở gái chú là chỗ dựa dẫm tinh thần

    Chủ top vốn dĩ đã bthường thì cứ bthường, ko gì phải lăn tăn cả. Hp ko phải chỉ khi giàu có mà vợ chồng chung tay gầy dựng, nâng đỡ dìu dắt nhau qua thăng trầm của cs đã là cái phúc rồi, mơ mộng chi cao xa nữa nhẩy?
    Đã bước chân vào cốc thì khi bước ra phải khác người thường, như bác Đại Bàng bảo đấy, thịt đi để biết mùi thơm của thịt ntn. Tôn thờ gái thần tượng gái rồi để vụt qua tay ngồi đó tiếc hùi hụi, vài năm sau ngồi nhâm nhi mà như thằn lằn chậc lưỡi
  2. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20

    Gãi đầu gãi tai. Chị nói đúng. Em đoán chị là người thành đạt, có vốn hiểu biết + vốn sống phong phú, có khả năng diễn đạt, tranh luận sử dụng ngôn từ sắc bén. Và chị luôn có tư tưởng đấu tranh cho sự công bằng, sự bình đẳng giới, thể hiện ở rất nhiều bài viết mang hơi hướng bênh vực cho người phụ nữ.

    Nhưng chị nhìn mọi sự việc, mọi người khác dưới con mắt của 1 người có cuôc sống no đủ, thành đạt, nên chị thấy là những người như em thật kém cỏi. Số người giống như em có rất nhiều chị ạ, và rất bình thường, phổ biến, còn những người thành đạt (trong cuộc sống và trong tình cảm) như chị hoặc anh Nhà giàu, anh Công, anh Sunny boy..... thì không nhiều. (em nói thành đạt là theo tiêu chí có cuộc sống khá giả, no đủ ko phải lo toan như bọn em. Như vậy là hơn rất nhiều so với mặt bằng chung xã hội, so với bình quân đầu người).

    Anh Fix có nói, đã vào cốc này thì đi ra tư tưởng nó phải khác. Em bị chê trách, ném đá rất nhiều, nhưng em hiểu và luôn nghĩ phải trông lên các anh các chị mà phấn đấu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Trong khi mọi người mắng em như tát nước thì bác lại đi mắng gái của em. Ý kiến đa chiều.

    Nhưng gái của em không hổ báo dữ dằn như bác tưởng tượng đâu. Em thấy là tội của em to hơn tội của gái nhiều. Còn gái công nhân may ở mấy khu công nghiệp miền bắc thì bét cũng là 1,8 - 2tr/ tháng rồi bác ạ. Lương cơ bản tăng từ đầu năm rồi.
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để dung hòa mọi quan điểm trong topic này nên bác đừng nghĩ ngợi làm gì! Cá nhân mình ủng hộ ý kiến của bác Fix. Theo mình, ngoài cái khoản bác không tế nhị và có vẻ là bác hạ thấp bản thân hơi nhanh, bác không nhất thiết phải thay đổi. Kiếm được thêm tiền thì tốt, không thêm được thì nên biết cách chi tiêu sao cho hợp lý. Thu nhập bố mình không lên được là bao thì mẹ mình phải có kế hoạch hàng tháng chu đáo hơn, bác hãy nghĩ đến tầm tuổi 30 - 35 không đơn giản nghĩ mình muốn nhiều tiền là có tiền vào như nước được. Tuổi trẻ phấn đấu được thì phấn đấu, cùng câu hỏi này cho 10 năm sau khuyên anh phải giàu rồi hẵng nghĩ cao xa, có quá khó cho bác không?

    Bác sống thoải mái đi, cái bác sai bác xin lỗi, còn không chấp nhận được nhau thì tạm thời xa nhau; thấy hết tình cảm thì đường ai nấy đi. Để xem cái câu bác bảo bác có điều kiện tìm kiếm các em bên ngoài nó có đúng không? Nhưng nói vậy vẫn chê cái khoản 3 triệu của bác vì bản thân bác bức xúc là thấp mà chưa có cách nào khắc phục được. Chuyện lo cho gia đình luôn luôn đúng, bác làm gì thì làm, hình dung thu nhập 2 vợ chồng mỗi người 3 triệu mà cần tới 7 triệu khoản này bác là đàn ông đàn ang phải gánh thôi. Còn bảo bác phải gấp đôi gấp ba thu nhập, mình không nghĩ tới những cái gì nó quá xa vời thực tế như vậy. Bác nên nghĩ đến thu nhập của người yêu và giúp em ấy tăng thêm thu nhập thay vì chỉ trích hơi sỗ sàng.
  4. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20

    Em thật, những lần cãi nhau trước đây, em toàn nhừờng gái, vì làm căng quá thì có khi 1 trong 2 nguời sẽ nói mà ko suy nghĩ. Rồi 1-2 hôm sau ngồi phân tích cho gái, và hầu như là chỉ em nói còn gái lặng yên nghe.
    Em vào cốc này học được nhiều điều hay, em thỉnh thoảng kể cho gái nghe. Những lần như thế gái lại bảo là anh lại giảng đạo đấy à. Được cái gái nhớ dai , nên mấy lần em kể chuyện thì gái kêu là chuyện này anh kể rồi.

    Tối qua em nhắn tin xin lỗi gái rồi. Nhắn 8 tin thì gái nhắn lại 2 tin vẻ rất bất cần. Sáng nay em lại xin lỗi 1 lần nữa. Em lấy bút viết đĩa CD thiên long viết lên 3 hạt đậu trắng : Hối hận, Xin lỗi, Tha Thứ, rồi canh lúc cuối giờ làm phòng vắng em xuống chỗ gái sắp xếp trước mặt gái 3 hạt : hối hận- xin lỗi - tha thứ và nói : Cho anh xin lỗi. Gái nhìn hạt đậu vài giây rồi tiếp tục làm, còn em rút lui luôn. Đến 4h chiều gái nhắn cho em bảo xuống phòng gái , gái nhờ 1 việc. Gái nhờ em mà mặt mũi lạnh te. Em làm xong cũng rút luôn.

    Tình hình có vẻ khả quan hơn nhưng em vẫn chưa biết gái nghĩ ntn. Có thể gái tha thứ cho em nhưng sẽ khó có khả năng tiếp tục với em nữa.

    @ ALL : Em chỉ nghĩ là cái sai của mình to hơn, mình sai trước thì nên hạ cái tôi cá nhân xuống 1 tý để làm hòa.
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Haha.. anh éo nhịn đc cười =)) anh cứ tưởng tượng cảnh gái tay chống nạnh, bảo "làm dùm cái này cái" "té lái, dạ dạ em làm liền" chết cười với chú

    Chuyện hay nên thôi, chú cứ tiếp tục phát huy :))
    Anh ko bày vẽ cho chú nữa, cứ tinh thần đó mà làm. Biết lỗi rồi xin lỗi ko gì là nhục đâu, gái nó được nước cứ cho leo đi, nhằm gì chuyện vặt đó

    Đừng nói là gái, dù là chú đi nữa, gái có tội tày đình gì khi mà đã chân thành xin lỗi thì rõ ràng chú ko nỡ mà lạnh lùng chà đạp đâu, phỏng ạ? Trước khi chú tới, gái nghiến răng kèo kẹo nhưng gặp rồi thì ko nỡ.. "ăn thịt" chú, lại nhìn cái bộ dạng ôn nghèo kể khổ thì ôi thôi, "trái ấu cũng tròn" cho dù còn tức cũng ngậm bồ hòn mà bỏ qua cho.

    Tình hình khả quan đấy chứ ko như chú nghĩ đâu.
    Chú còn bị "lũng kiến thức" ở chỗ, dù anh có lỗi, nhưng anh là đàn ông, anh là ng.iu của em. Trước mắt thì cứ xuôi xuôi theo gái, đến khi nào có cơ hội tiếp cận, cố gắng hết sức làm cho gái cười (éo cần biết là chuyện nhảm nhí gì, miễn là cười) cứ bay tới nắm tay hôn hít nhiệt tình vào, gái có né tránh hay xua đuổi cũng mặc, kiểu như anh biết lỗi, anh xin lỗi rồi, giờ thì em là của anh, thích làm gì là chuyện của anh, rồi.. tùy chú nhá! Đến Z luôn đi, sợ gì ;))
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bác đổi giới đi :).
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện đàn ông không ngại xin lỗi khi mình sai là điều đáng quý.

    Chuyện làm lương nhiều hay ít không quan trọng bằng chuyện mình vẫn có tinh thần cầu tiến.

    Chuyện mình lương nhiều hay ít không ngăn cản mình thông cảm với người lương thấp khác.

    Bạn gái mình mà mình nhịn một vài lần để giữ cái hòa khí là điều tốt. Bao nhiêu phụ nữ khác cũng nhường nhịn ng đàn ông của họ để giữ hòa khí cho mqh, dù họ không ngu hơn hay kém hơn ng đàn ông của họ. Đàn ông hay phụ nữ đều là con người, ngang hàng phải lứa với nhau. Chẳng có lý gì phụ nữ nhường nhịn đc mà đàn ông k nhường nhịn được.

    Đã hết lòng nghĩ cho ng khác rồi, đã nhường nhịn rồi, mà mqh đổ vỡ, thì có buông tay cũng không tiếc. (Buồn thì dĩ nhiên là sẽ buồn.)

    Nhiều người tự ti quá, nên hay tỏ ra khinh khỉnh trước người yêu, hay bắt nạt người yêu, cuối cùng thì họ có hạnh phúc trong tình cảm không, hay cũng vẫn một mình đơn chiếc? Thương ng yêu không hết thì thôi, tỏ vẻ "ta đây" cho lắm vào, cuối cùng từng ng tình lần lượt bỏ đi.

    Đàn ông với nhau thì ông nào cũng sợ nhục rồi, cứ phải giương vây chứng tỏ mình trên cơ bạn gái lắm, vì sợ 1 anh đàn ông khác cười mình. Càng chứng tỏ, càng có nghĩa là mình sợ nhiều.

    Bạn tốt với bạn gái mà cuối cùng mqh đổ vỡ thì cô ấy thiệt nhiều hơn là bạn.
  8. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic cùng tất cả các thành viên thân mến!
    Đọc được nội dung câu chuyện và sự suy nghĩ của bạn khiến mình không khỏi suy nghĩ và viết lên đôi dòng.
    Mình cũng là công chức nhà nước như bạn, nhưng khác bạn ở chổ mình là nữ. Mình có thể hiểu được cảm giác của bạn lúc này là như thế nào. Có lẽ những lời khuyên chân thành của các bạn trên đây đã giúp ích cho bạn rất nhiều, cũng đã làm bạn thấm thía ra đôi điều về cách ứng xữ của bạn đối với cô bạn gái.
    Duới đây là 1 số ý kiến suy nghĩ của riêng mình, có lẽ sẽ trùng với những ý kiến ở trên. Nhưng cho phép mình nói ra những suy nghĩ từ phía là 1 người con gái, và biết đâu được qua đây bạn sẽ hiểu thêm về phái nữ chúng mình nói chung và bạn gái của bạn nói riêng nhé!
    Khi một người con gái ở trong hoàn cảnh của bạn gái bạn, đi làm ở cơ quan nhà nước nhưng chưa vào biên chế, hay còn gọi là viên chức trong hợp đồng, cũng chưa hẵn là viên chức trong biên chế khung, và với mức lương tầm 1 tr/tháng thì quả là khó khăn đối với 1 người ở thời buổi kinh tế lạm phát như bây giờ. Cô gái đó không nói ra nhưng mình biết cô ấy suy nghĩ rất nhiều, nhiều lại đằng khác, từ tâm lý gánh nặng công việc đến thu nhập cá nhân. Thứ 1 điều nặng nề nhất là cô ấy chưa vào được biên chế, thứ 2 là số tiền ít ỏi 1tr. Và mình chắc chắn rằng lý do thứ nhất quan trọng trên hết. Từ việc gia đình cô ấy chạy vạy cho cô vào được 1 cơ quan nhà nước và mong muốn sẽ được vào biên chế và gắn bó lâu dài ở đây cũng đủ biết cô ấy đang cố gắng hết mình. Nếu như là 1 ai đó nghĩ đến tiền thì sẽ không vô ích đi làm giết thời gian kiếm 1 tr/tháng đâu bạn. Hồi trước mình cũng từng đi làm ngoài lương của mình cũng khá hơn, nhưng mình luôn mong muốn được vào môi trường nhà nước và đây cũng là tâm nguyện của gia đình mình và cuối cùng mình cũng biến mong ước đó thành hiện thực. Nhiều lúc mình nghĩ con gái chỉ cần công việc ổn định tự lo cho bản thân đầy đủ là ok, còn nếu sau này lấy chồng, gặp được người chồng khá giả thì tốt, bình thường cũng không sao, kém hơn 1 chút âu cũng là cái số, nhưng can bản là từ bản thân mình vươn lên, mình cần phải có thời gian để phấn đấu, làm môi trường nhà nước ít tiền thì phải tìm cách làm những công việc khác, cuộc đời không làm khó những người luôn có ý chí. Mình tin là như thế, nhưng cái quan trọng nhất là sự cảm thông và sự thống nhất giữa 2 vợ chồng nếu như sau khi đã lấy nhau, điều này rất cần thiết. Người ta ca "vợ ngoan thì làm quan cho chồng". Nếu như người phụ nữ không lo lắng được cho gia đình như người chồng, thì phải luôn là chổ dựa cũng như truyền 'sức mạnh' cho người chồng để người chồng lo lắng làm ăn. Mình không tự tay đứng ra lo mọi chuyện nhưng hãy hậu thuẩn chồng 1 cách nhiệt tình và nhất là hiểu chồng, chồng đang làm gì đúng hay sai cùng góp ý kiến xây dựng nên mọi thứ.
    Xét về phía bạn gái của bạn mình nghĩ cổ này giận là đúng, không ai không giận khi người khác giẩm lên lòng tự trọng của mình, vì qua những câu nói của bạn thì mình thấy bạn đã sai trong phần ứng xữ lời nói, hơi thiếu sự tế nhị đối với cô bạn gái. Cái cô cần ở bạn là gì? 1 người hiểu cô ấy, thương yêu cô ấy, quan tâm cô ấy,........chứ không phải là 1 người luôn xét nét về công việc cũng như thu nhập của cô ấy. Nhưng cô gái này cũng hơi thái quá 1 chút, khi trong nóng giận lại buông ra những câu nói nặng nề làm mất lòng bạn. Nếu cô gái đó kiềm chế được, mà nói với bạn bằng những từ ngữ sắc bén thì mình ngĩ bạn còn "đau" hơn thế này cơ. Nhưng dẫu sao con gái vẫn là phái yếu, khi nghe nói thế thì có phản ứng tức thời cũng là chuyện thường tình.
    Giờ cô này rất tức tối, bực đến chả muốn nói chuyện hay nhắn tin, và nhất là mất đi lòng tin vào bạn, cảm thấy bạn vô cùng thực dụng, hơn là yêu cô ấy, có khi cô ấy cho bạn không đáng mặt 1 thằng đàn ông cũng nên.
    Xét về phía bạn. Mình nghĩ bạn nói ra những lời nói đó cũng không hẵn đã sai, vì thời buổi này nhiều người có suy nghĩ giống bạn lắm, nhất là khi 2 vợ chồng làm nhà nước, lương ba cộc ba đồng, giờ không đủ nuôi sống bản thân mình huống gì sau này có con cái, cho con ăn học, đau ốm bệnh tật bao nhiêu thứ phải lo toan. Nếu mà vợ có nguồn thu ổn định cũng góp đỡ phần nào với chồng, nhưng đừng hi vọng quá nhiều về nữ giới. Khi đã sinh ra nữ giới thì họ cần được che chỡ, cần được chăm sóc, cần được dựa dẫm,.........trừ trường hợp những người phụ nữ thành đạt mình không nói đến.
    Nhưng bạn hãy nghĩ mà xem, sinh ra con trai để làm gì? và là người con trai bạn nên làm những gì cho gia đình?
    Cái cốt lỏi là ở chổ đó bạn ạ! từ thời cha ông chúng ta đến nay, người đàn ông luôn là trụ cột chính cho gia đình, là nguời quyết định mọi việc, ngoại trừ 1 số phụ nữ cá tính mạnh mẽ được thời thế cho phép thay thế người đàn ông.
    Lương bạn tháng 3 tr chẳng đáng là bao, không đủ để cà phê, ăn sáng rồi xăng xe nhậu nhẹt, nhưng mình nghĩ rằng bạn là 1 người biết "cân, đong, đo đếm" nên chắc sẽ "làm chủ" được bản thân mình. Bạn cũng có gia đình, là con trai độc ba mẹ bạn kỳ vọng ở bạn và luôn mong muốn bạn sẽ làm môi trường nhà nước và bạn thấy mình cũng thích nghi được công việc đó, thế sao bạn không nghĩ đến bạn gái của bạn? Gia đình cô ấy cũng tìm mọi cách để cổ vào nhà nước dù biết mức lương rất ít ỏi. Và cô gái đó cũng không thấy nhụt chí tí nào hết, cô cũng có những dự định riêng và tương lai của mình, cũng muốn tận dụng mọi cơ hội. Vậy mà bạn tự nhiên dội cho cổ "1 gáo nước lạnh" lên đầu. Làm cho con người ta không khỏi phải suy nghĩ, trằn trọc.
    Thế này nhé! Khi bạn yêu, bạn sẽ luôn nghĩ tới mình yêu, và muốn làm cho người mình yêu thật hạnh phúc, bản lĩnh 1 người đàn ông trong bạn ở đâu rồi. Bạn sẵn sàng che chở cho cô ấy nếu như cô ấy cần chứ? Hay bạn chỉ nhìn nhận khách quan để nói rằng nếu như chúng ta lấy nhau thì sau này cuộc sống sẽ chật vật khổ cực lắm? Tình yêu của bạn đã tới độ chín muồi hay chưa? Nếu bạn cảm thấy mình không tự tin vào tình yêu này để xây dựng hạnh phúc thì đừng nên tiếp tục mối quan hệ này nữa. Còn nếu bạn có quyết tâm và ý chí thì mình nghĩ không có gì là bạn không thể vượt qua được, thu nhập ư? Nó rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là gì bạn biết không? Đó là lòng tin vào nhau.
    Muốn tiếp tục mối quan hệ này bạn hãy tĩnh táo suy nghĩ mọi chuyện lại nhé! 1 tờ giấy trắng phẳng phiu khi đã vo tròn lại mà mở ra thì nó sẽ có những nếp nhăn bạn hiểu chứ?
    Không có gì không thể làm được nên bạn hãy hiểu cho suy nghĩ của cô ấy, hãy nhẹ nhàng hơn với cô ấy, nếu yêu thì chấp nhận cho cô ấy làm công việc củ, biết đâu sau này gặp thời có người giúp đở cô ấy sẽ kiếm được 1 công việc tốt hơn thì sao? Hay sự may mắn dẫn dắt và cô ấy được vào biên chế thì sao? Bạn và cô ấy sau khi kết hôn có thể tìm những công việc kiếm thêm thu nhập, mà nhất là bạn, dù bạn thấy mình yếu thế, không bươn ba ngoài đời được như người ta nhưng bạn cũng phải thể hiện 1 người đàn ông tiên phong ở trong gia đình chứ!
    Giờ bạn đã xin lổi cô ấy, nhưng cô ấy vẫn còn lạnh với bạn, nhưng bạn hãy yên tâm đi. 1 khi con người ta vẫn còn tình cảm với nhau thì từng chuyện đó không là nghĩa lý gì hết. Bạn và cô ấy cần có thời gian cho bản thân, cả 2 phải suy nghĩ về mình, muốn lấy lại lòng cô ấy cũng không phải là khó, nhưng bạn đừng bao giờ đổ thêm dầu vào lửa nữa nhé! Hãy quan tâm cô ấy hơn, hiểu cô ấy hơn, tận tình với cô ấy hơn nhất định cô ấy sẽ cảm động mà. Con gái mà.
  9. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20

    ủa Chị An xì tin sao thay đổi giọng văn nhanh thế? ko ném đá em nữa à?

    Mà bài anh FIX làm sao mà chị ẩn đi thế? em chưa kịp đọc. Chị dị ứng với kiểu ăn nói của anh Fix à? Nhưng qua bài của bác trunghq thì có vẻ như bác FIX bảo em mặc váy?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vâng, cám ơn bạn đã chia sẻ suy nghĩ và cho mình lời khuyên. Mình đoán bạn sinh năm 83 hay 84 gì đó, phải không?
  10. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Với cái kiểu xin lỗi của bác thì đúng là nên mặc váy, mình nói thẳng. Bác đọc rồi hiểu đúng sai phải trái rồi hẵng dạ hẵng thưa, bác cứ lè lè hết nói không suy nghĩ rồi lại làm mấy trò, dùng từ hơi thô, xin lỗi à ơi! Bác đọc chắc ko kĩ lời bác Fix rồi, bác nên đoc lại bài quote để hiểu cho rõ. Bác làm gái vui rồi quên cơn giận chỉ là tạm thời, không phải cách về lâu về dài. Đến lúc một sự vụ khác lại xảy ra và mấy topic thế này chắc cũng chẳng đủ. Đọc đoạn xin lỗi 3 hạt đậu gì đó mình chỉ thấy lạnh gáy.

Chia sẻ trang này