1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các bác tư vấn cho em: Gái nói em thực dụng …

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi echloichoi, 30/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nếu chỉ vì sợ thiệt mà không yêu, sợ đau mà không dám hy sinh cho người mình yêu thì đó có phải là tình yêu đích thực?
  2. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20


    Mình nói thêm 1 chút

    - Trước đây mình đã bỏ công viết lên hơn 1000 hạt đậu như thế dòng chữ I LOVE YOU, cho vào lọ thủy tinh để làm quà sinh nhật tặng cô ấy. Cách đây 9 tháng. Lúc đó chúng mình đã yêu nhau rồi. Hồi đó mình xoắn cô ấy nên mới nghĩ ra cái trò lãng mạn kiểu điên điên khùng khùng đó.
    Vì vậy mình mới xin lỗi cô ấy bằng 3 hạt đậu, ngầm nhắc lại kỷ niệm xưa.

    - Cái tư tưởng, cái ý và cách ăn nói, cách hành văn của anh FIX ở trang trước, mình vẫn nhớ và hiểu. Mình làm lành với gái trước rồi sau đó sẽ phân tích thiệt hơn cho gái. Bạn đọc lại bài của mình đi, mình viết là chờ cho gái hết giận thì em mới phân tích cho gái nghe và gái hâu như chỉ im lặng, im lặng nhưng mà nhớ dai lắm,

    Mình đọc nhiều bài viết của anh Fix rồi. Đầu tiên anh Fix xuất hiện với cái topic về chuyện ko cắm cờ được gái cần thơ, gặp NBT bảo sang GDGT mà hỏi, hỏi mãi vẫn không thông, lại quay về TVTY lập topic khác dài gần 2 chục trang, rồi sau đó ụp 1 phát nhảy từ chỗ người cần tư vấn lên làm chuyên gia vấn véo đến nỗi bác SH phải ngạc nhiên. Bác Fix có nói 1 câu là Việc người thì sáng việc mình thì tối. :-"

    Vì vậy mình hiểu tư tưởng của bác Fix trong việc trị gái và văn phong của bác ấy. Chứ không hẳn là ko đọc kỹ, hiểu sai rồi làm trò mèo.

    @ anh Fix: đừng nghĩ thằng em bới móc, em chỉ muốn nói là em theo dõi nhiều bài viết của anh ròi và cũng phần nào hiểu phong cách tư vấn của anh. Những gì anh tư vấn cho em , em vẫn nhớ. (à quên cái bài anh pót lúc 20:26 bị ẩn rồi em ko biết anh viết gì nhưng em đoán anh chê em như đàn bà hả?)
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chú ếch còi không biết chứ bọn anh mới cử cu Fix làm đội trưởng đội Dao thớt, lương 5 chai/tháng. Lính mới nên hơi manh động, chú thông cảm.:)>-
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Bài anh bị ẩn vì mợ admin cho rằng dùng từ đệm (anh đoán thế)
    Bài đó ý anh bảo là cờ chú đang sáng. Gái hành hạ chú như vậy là đã tha thứ rồi, cứ thế mà phát huy
    Có 1 ý mà anh muốn nói, là khi có cơ hội tiếp cận với gái, cứ ôn nghèo kể khổ, xong thì A tới Z luôn, sợ gì? Chú yêu thật nên khỏi lăn tăn khoảng này, nó giúp ích cho chú rất nhiều để lấy phong độ trong mắt gái.
    Lười viết lại.

    Chuyện trước kia, đúng là gái nằm trong số ít những gái gặp phải.
    Công cuộc đục đẽo trước giờ anh chỉ gặp được 3 gái nằm ở ngoại lệ này (kể cả gái anh nhờ vấn)
    Anh khẳng định như vậy vì bữa ngồi nhâm nhi với ông anh, đem chuyện đó ra hỏi, ổng vỗ đùi cái chát "à, mày gặp phải con như vậy chỉ còn 1 cách dùng thuốc thôi. Gái kiểu đó anh từng gặp rồi, cũng khoảng 5 con. Làm gì cũng cho hết, tiền nong hay bất cứ thứ gì, muốn đều được làm gì cũng cho nhưng tới lúc đó là nó lắc mông. Mày làm được mà ko dùng thuốc anh bái mày làm sư phụ"
    Ông anh này hiện đang ở với 1 bà vợ có 2 con. Bao gồm 2 vợ nhỏ, các bà thường gặp nhau cứ như chị em trong nhà vậy. Nể ở chỗ bà nào cũng có con, con bà nào tự bà ấy nuôi, ngay cả vợ chính thức cũng vậy, lúc nào ổng có tiền thì cho ko có thì chẳng sao, vẫn cơm nước ngày 2 buổi - Bái phục

    Cách khoảng tuần rồi, anh uống Tiger, còn ổng "tao thích Chương Dương hơn" ngồi nhâm nhi mà ổng than "anh ngồi uống được với mày là mừng rồi, gần tuần nay từ nữa lưng trở xuống nhức ko đi nổi, anh toàn là la với hét chứ có ngủ nghê gì đc"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hơ hơ, bác SH cứ đá đểu thằng em
  5. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    lại nhớ kén sãi với sunny bảo, thằng nào chưa ăn hoặc ít ăn thì thèm thuồng khí tồn tại não, còn thằng ăn nhiều ăn dày đồ ăn bày biện ê hề thì suốt ngày kêu đau lưng mỏi gối. Xem ra ấm chén phang phich 2 mặt của 1 vấn đề. Thế dạo này bác fix có đau lưng ko ?
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    "2 mặt của 1 vấn đề" câu này anh thuộc lòng từ lúc mới tập tọe đục đẽo.
    Miệng anh thì nói to thế, gái cũng tàm tạm nhưng vẫn biết giữ đâu là yêu đâu là ấm chén. Nên chuyện "đau lưng" trước giờ chỉ 1-2 lần [:D]
    Chú lập thớt mà đá đểu anh ko hay ho đâu nhá, mợ admin mà cho cái còng thì chú có mà khóc

    Như bác SH vấn cho chú là hơi rộng, nhưng theo anh hiểu là có 2 hướng, nhưng rốt cục là chỉ 1
    1. Giỏi in tiền
    2. Có cái thần để gái nể phục

    2 mà 1 là vì, chỉ giỏi in tiền chưa chắc gái đã phục, là cái máy ATM thì chỉ tổ đầu mọc đầy sừng.
    Nói thì dài dòng mơn man khó hiểu, đơn giản là, lương cao thấp, tiền in nhiều ít ko qtrọng, bản thân chú chưa chấp nhận được nó thì gái làm sao chấp nhận nó? Trong lòng cứ nao náo chuyện tiền nong thì gái cũng soi vào đó mà nhận xét về bản thân chú đấy.
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Nobita này sn mấy mà gọi mình bằng chú mãi thế?
    Cmt trước bị ẩn, anh có nói với chú ếch về cs gói gém. Nếu cứ đòi hỏi phải giầu phải khá giả mới đủ bản lĩnh thì anh xin thưa, đó là áp đặt (gia trưởng) chứ chưa phải bản lĩnh, sống với thằng chỉ biết kiếm tiền mà bỏ qua mọi giá trị khác của cs thì đích thị nó là cái máy ATM

    Tình hình chủ top, tiền đang thiếu, nhưng nguyên nhân dẫn đến có cái thớt là do thiếu kn sống chứ ko phải do thiếu tiền.
    Kiếm tiền thằng nào cũng muốn cả, nhưng phải tránh trường hợp "đứng núi này trông núi nọ"
    Lương 3 cọc 3 đồng thì sao? sáng lai rai càphê chém gió, chiều đối ẩm cùng các cụ, rượu có nhạt nhưng rượu chỉ là phương tiện, đối ẩm mới là cuộc sống.

    Riêng anh thấy, chủ top với gái này là quá hợp đôi, hoàn cảnh sống, đk kinh tế, tính cách.. Chú cần biết chấp nhận thực tế, biết mình đang ở đâu ở tầng lớp nào của xh mới có được hp. Cùng nhau vượt qua khó khăn thăng trầm của cs, biết gói gém lo lắng cho tương lai cũng là hạnh phúc rồi, có xa vời đâu nhẩy?

    Cái mà chủ top bị phốt ở gái, là thay vì biết thông cảm, chia sẻ chuyện lương bổng của gái, thì lại phọt ra câu hết sức khó ngửi. Bản thân gái và gđ đã nhức nhối chuyện lương bổng của gái mà ko cách nào thay đổi được, là vết thương ở quá khứ, hiện tại mà còn tiếp diễn đến tương lai. Ko hiểu và thông cảm đi lại ngoái vào thì gái nào chịu được? Nó phọt lại câu đấy thì cũng ko gì khó hiểu, nếu chủ top vẫn xoáy vào vấn đề đó thì chuẩn bị tinh thần tạch đi là vừa.

    Bỏ cái TÔI của chú ếch xuống, biết lắng nghe gái đang nghĩ gì, có tâm sự gì mới mong chia sẻ được. Đó là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần cho gái, làm được như vậy thì lo gì gái ko yêu?
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thế echloichoi cập nhật tình hình nào. Qua 8 trang tư vấn rồi chỉ toàn thấy oánh nhau thôi.
  9. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20

    Tối qua em nhắn tin cho gái. Nhắn qua nhắn lại tầm chục tin.
    Em đã tỏ ra hối lỗi, nhưng gái vẫn nói muốn dừng lại.
    Gái hỏi đã bao giờ anh cảm thấy yêu em hơn chính bản thân anh chưa? Em thừa nhận rằng qua câu nói đó em chỉ yêu vào lo cho chính bản thân em thôi. Và em xin lỗi lần nữa.

    Gái nói không thể chấp nhận người yêu mình lại có những suy nghĩ như thế, không nên gặp nhau nữa.
    Gái gửi trả lại 1 số vật dụng em mua cho gái và còn nói là sẽ trả hết những gì gái nợ em.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca này tạch rồi, khúc cần gáy thì lại không gáy.

Chia sẻ trang này