1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các bác tư vấn cho em: Gái nói em thực dụng …

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi echloichoi, 30/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt đối không được cho gái đọc topic này
    Muốn thì lập topic khác, luyến láy tình tiết đi ở bên webtretho
  2. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Bên đó toàn các mẹ, sướt mướt lắm. Mẹ nào cũng còm dài ơi là dài, mùi mẫn thôi rồi.

    Bên đó ko có chuyện ném đá thẳng tưng như bên này.

    Thôi khỏi lập tóp làm gì.



    Mà sao lại cấm gái đọc? Em nghĩ là để gái hiểu em hơn thôi. Bác chỉ bảo hộ em
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng tạt thêm dầu vào lửa nữa bạn ơi!
    Thế là đủ mắm lắm muốn rồi.
    Gái mà đọc được những lời này có khi gái lặn ko sủi tăm nữa đâu.[r37)]
  4. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    chị đã bảo e rùi mà không chịu nghe. giờ cô bé đó vẫn giận + sốc + ... nên nói là hết tình cảm rùi, tha thứ rùi... chờ 1 tháng nữa hỏi han lại xem sao. nếu cô bé còn tình cảm sẽ quay lại còn không thì kết thúc thật. xem gần 10tr của e chị thấy e chưa đủ chín chắn để yêu + lấy vợ đâu. haizz ...
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Thế mới nói, nản chú chủ thớt quá đi
    Bên này toàn dùi đục chấm mắm cáy, gái nó đang điên đang dở, nó đọc được nó lại cảm giác bị xúc phạm
    Nói chung là chú cứ để tình hình lắng dịu rồi từ từ đấu hót, bài đấu hót nối lại tình cũ thế nào thì trên này nhiều quá rùi, chú search hộ anh em cái
  6. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20

    Những lần trước là em thanh minh và xin lỗi qua tin nhắn.

    Từ hồi xảy ra chuyện này, bọn em đã gặp nhau nói chuyện đâu. Lần này em gặp trực tiếp nói chuyện giãi bày với cô ấy, vì nhắn tin ko thể truyền đạt hết những gì muốn nói. Em nghĩ mình sai thì nên gặp nói lời xin lỗi luôn và ngay chứ ko nên để lâu, ko cô ấy lại nghĩ đã lại lại còn cố chấp.

    Phản ứng của cô ấy nằm trong dự đoán của em. Em biết, chuyện mới xảy ra vài ngày, nếu cô ấy có tha thứ thì cũng chỉ là tha thứ thôi, chứ ko thể quay lại ngay được.

    Khi em nói Anh đồng ý, cô ấy nhìn em lạ lắm, ko nói gì, trầm ngâm.

    Em ôm cô ấy, dặn dò vài câu rồi đi.
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Khúc cuối chú xử thế là được, đúng tinh thần mà các anh trên cốc vẫn chỉ đạo.
    Phong thái ấy làm anh liên tưởng đến 2 câu thơ có thể gọi là tuyệt tác của thi sỹ Thâm Tâm trong bài Tống Biệt Hành:

    " Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm một số thứ rơi đầy"
  8. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20

    Bác SH học KHXH& NV mà trích dẫn sai lè


    Sáng mát trong như sáng năm xưa
    Gió thổi mùa thu hương cốm mới
    Tôi nhớ những ngày thu đã qua

    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.

    (Đất nước - Nguyễn Đình Thi - SGK Văn lớp 12)


    Còn Thâm Tâm là:


    Ly khách ly khách con đường nhỏ
    Chí lớn chưa về bàn tay không
    Thì không bao giờ nói trở lại
    Ba năm mẹ già cũng đừng mong...

    (Tống Biệt Hành - Thâm Tâm- SGK Văn lớp 12)


    Anh xooong hà thật là vãi cả hà .... Biết là anh hay chơi khăm ẩn ý kiểu "nam tước bóng đèn làm cuộc gặp gỡ giao lưu với kẻ chiến bại phát nhể"... nhưng từ đầu top tới giờ em thấy anh vấn véo cho em đàng hoàng nên k nghĩ là anh lại định xỏ em chứ.
  9. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu đến giờ chị thấy chú hiền, điềm tính nhưng chú nhu nhược quá đi.

    ''Khi em nói Anh đồng ý, cô ấy nhìn em lạ lắm, ko nói gì, trầm ngâm''

    Con gái dù có giận đến đâu hay chăng nữa nhưng tình cảm nó không chống quên như chú nghĩ đâu.
    Từng đó từ chú diễn đạt cũng biết rằng gái đang ngầm trách chú, trách dữ lắm.........cái này chú tự biết, chị không nói dài dòng.
    Nhưng mà chú biết cách cư xữ thì gái sẽ sớm quay về với chú thôi.
    Không phải chú lên đây nghe tư vấn mà chú quên chú là 1 thằng đàn ông làm thế nào để cho em thấy chú fairplay. Học hỏi là điều tốt, nhưng tự thân mình vận động mới đáng ghi nhận[r24)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trời giờ nào mà chú thật thà với anh Songhansh thế?
    Người ta nói là người ta nói mĩa mai thôi.
    1 số thứ là nước mắt gái, hay gái tức chú quá sau khi chú đi gái ném vật gì chẳng hạn,
    tức chú cũng vì chú nhu nhược chú thật thà quá
  10. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20

    Biết nói thế nào nhỉ? Vì đây ko phải là lần đầu bọn em lục đục và chia tay chia chân. Chia tay quay lại mấy lần rồi.

    Ý chị, em nhu nhược ở chỗ không biết kiên trì nhẫn nại làm lành với gái, để chứng tỏ mình đã hối lỗi và vẫn còn yêu gái hay sao? Chị thấy em buông xuôi chấp nhận hết à?

    Khi em pót cái đoạn " gái nhìn em lạ lắm, trầm ngâm" ấy, thì tự em cũng biết gái nghĩ gì rồi, bởi đơn giản đó là biểu hiện của gái mỗi khi gái đòi chia tay và em nói đồng ý. Em đồng ý như thế 3 lần rồi, nhưng cuối cùng 2 đứa vẫn bỏ qua cho nhau và tiếp tục.

Chia sẻ trang này