1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các bác tư vấn về trường hợp này ạ.!Mong các bác giúp đỡ.Hic hic.Em ngây thơ nên không biết xử l

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JaneHa, 15/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    thế anh í bẩu iem mừ hok chat với anh thì anh khóa nick em à , có ai bắt bạn chat với anh ta đâu nhỉ, mà cứ chat là phải chat "tình cảm" à? , lựa chọn thông minh, hành động sáng suốt nhé
  2. JaneHa

    JaneHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác là em không thể khô ng suy nghĩ ạ.
    Dĩ nhiên nếu là người lịch sự đàng hoàng thì ai mà lại nói là em không chat với anh thì anh lock nick em cơ chứ, nói thế hóa ra hắn là thằng lưu manh àh bác..Kiểu như Mày mà không đưa tiền cho tao thì tao sẽ giết mày ấy nhỉ?
    Nếu muốn được người con gái tin tưởng dĩ nhiên không điên gì mà một thằng con trai( lại còn là người ai cũng muốn được yêu, được tiếp xúc với cậu ta chả hết ) thì hắn không dại gì mà nói năng một cách du côn du đảng như thế đâu.
    Em biết chứ ạ, nhất là với em thì có lẽ hắn cũng đề phòng giữ lắm và không để lộ sơ xuất gì đâu ạ.Vì thế , em mới không dám khẳng định , nhưng theo một vài người và em linh tính thì cõ lẽ là chính hắn..Ghét thì nói ghét, thương thì nói thương, việc gfi mà phải đi làm thế cho nó mệt mỏi cơ chứ, mà không biết làm cái đó vì mục dích gfi cơ chứ, nếu không vì mục đích làm bạn thì là vì mục đích gì đây?.chỉ có thể là thử em thôi, mà chả nhẽ bây giờ người ta nói chuyện tình cảm vơi mình mà mình lại văng ra những câu nói xúc xiểm, nói như bố đời người ta thì có phải mình đang làm cho họ ghét thêm không ạ? là con gái trong trường hợp này em khó xử trí qúa ạ.
    Các bác trai có cao kiến gì thì vào nói hộ cho em biết vói ạ, nếu thật là hắn thì trên 4 rum việc gì phải làm như thế, cứ sống thật với chính mình có phải tốt hơn không cơ chứ(dĩ nhiên là trừ em ra) việc gì phải đi làm thế cơ chứ.
  3. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    BIết đâu chứ .có những người ở ngoài đời khác và khi lên mạng lại mang tính cách khác . Nói chung cứ kệ thằng cha đó , pots bài đều , cha đó có PM thích thì chat ko thì thôi , cần thiết thay nick diễn đàn là xong
  4. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Sao cái chuyện này nhạt thế không biết. Thích thì nói, không thích thì cũng fải nói. Có người yêu rùi mà lăn tăn cái chuyện vớ vẩn. Hay là cũng kết kết đây?
  5. JaneHa

    JaneHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em biết rõ điều này lắm bác ạ.
    em không nói đâu xa lạ chi cho nó mệt người ra, bản thân em cũng như thế, lên trên mạng em là một con người khác, còn ngời đời em lại là một con người hoàn toàn khác hẳn nữa, có khi là đối lập, vầng ok thôi, có sao .Chả sao cả.
    Nhưng nói thật với bác là : em có hỏi hắn là nick trên TTVN của bạn là gì thì hắn bảo hắn không có nick, hắn cũng ít khi đọc bài của em, mà có đọc thì cũng chỉ đọc qua không để ý là ai post, rồi em hỏi nhiều thứ nữa thì hắn nói vòng vo, nhưng cuối cùng, em giả vờ em không nghi ngờ hắn nữa, rồi em nói đến " hắn" thật , em nói là em sẽ cho "hắn" kia một trận, thế là em thấy chàng này cười và nói uh, ai bảo em cứ bí hiểm rồi cứ thế này thế kia làm chi, rồii mai mốt có trả thù hắn thì cho chàng ta trả thù với, em nghe mà buòn cười wá...
    Nhưng thật sự là khó nghĩ các bác ạ.

  6. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là cũng hơi muốn à ơi zai kia mà sợ người yêu biết chứ gì...Đồng thời cũng cố tình post cái topic nhạt nhẽo này lên để cả zai kia cả người yêu đọc đc chứ gì.........Chứ gái nào IQ ở mức thấp tè nếu muốn lảng tránh tình cảm thì cũng biết chỉ cần nói chuyện kiểu bình thường là xong,chat vui vẻ,ng ta tỏ tình cảm thì cứ lơ đi co như ko hiểu rì là xong...rách việc
    Chị JaneHa thích nhỉ,có người yêu chức to ở TTVN,lại có zai theo đuổi là nhân vật nổi tiếng,thế này bố bảo đứa nào dám đụng vào...chậc,Zê mơ cũng chả đc
    ước gì mình được như chị ý

  7. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Đang uống cafe mà suýt sặc, kô lẽ bác Fav mà cũng rảnh vậy..
    @chủ topic : kô chat nữa thì có admin cũng ko làm gì được chị chứ nói gì là Mod, cái chính là ở chị chứ đối tượng làm được gì.....mà ghet nhất kiểu chat chit tình cảm rồi mang về cho ngươi iu đọc, lần này tha cho kô chửi , lần sau chửi chủ topic luôn...em kô phải là bác Favorite đâu ạ
  8. JaneHa

    JaneHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói như bạn thì ai mà nói không được hả bạn, nói như bạn đến cái thằng con nít bên cạnh hàng xóm nhà tôi nó cũng biết nói nữa là.vấn đề ở đây không đớn giản như bạn nghĩ, rõ ràng bạn chưa hiểu hêt ý nghĩa và hành động này đâu bạn àh, bạn nghĩ đơn giản thế,
    nếu tôi mà à ơi anh chàng kia thì nói thật với bạn tôi chả copy cái đoạn chat với chàng kai cho người yêu tôi biết, thậm chí tôi còn xin phép người yêu tôi là cho tôi được nói chuyện với người này nữa, nhưng âns đề ở đây chính là một sự mờ ám, tôi không sợ bị bị người yeu tôi nghĩ là tôi đa tình, tôi lăng nhăng, thế nhưng biết đâu, hắn lại bịa đặt ra thì sao, trên đời miệng lưỡi thiên hạ không ai có thể lường trứoc được việc gì cả, người yeu tôi tin tưởng t ôi, nhưng có thể chấp nhạn thờ ơ, có thể không để ý gì klời nói của người khác xáu xa về tôi hay không? Tôi cá là không bao giờ có chuyện đó đâu bạn àh.Huống chi tôi và người yêu tôi lại ở xa nhau, còn anh chàng kia là bạn , đã gặp nhau ngoài đời rồi.Tôi không thể chắc chắn trước một điêug gì cả.
    Bạn đúng là không hiểu gfi cả: người ta nói đời rất dở nhưng đôi khi vản phải nìem nở đó bạn, không phải cái gfi mình không thích là mình đạp đổ nó đâu, còn pahỉ nghĩ trước nghĩ sau nữa, nếu muốn không nói chuyện, thfi ok , dễ mà , tuy nhiên vấn đề ở đay là tôi muốn nói thẳng thắn vói cậu ta, muốn nói thạt với cậu ta, chỉ có điều, nick thật kia của cạu ta thì cậu ta không nói chuyện vói tôi mà lại lấy nick khác nói, tôi nghi ngờ chỗ đó, trong thâm tâm tôi tôi rất hi vọng cậu ta làm bạn, vì tôi nghĩ trên fỏum khác, ngaòi dời khác, tôi không ghét cậu ta và cũng không có ý định yêu đương với cậu ta, Tuy nhiên , tôi vẫn giữ thái dộ ôn hòa khi tiếp xúc.
    Nhưng tôi lo lắng, bạn có hiểu không cười dê?

  9. JaneHa

    JaneHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã bảo các bạn đừng có phán đoán lung tung rồi dẫn đến việc topic của tôi bị khóa, các quản trị viên lại vào đây rồi cãi vã nhau là chuyện không hay.
    Tôi không hề mong muốn điều đó xảy ra một lần nữa.Rất mong các bạn giũo đỡ .
    Còn xin trả lừoi ý của bạn ở trên là : Cậu này nói là hôm nay trời lạnh quá, lại thấy nhớ nhớ nhà, dù chưa có người yêu, chưa có vợ, thêm một điều nữ là, cư nick kia out thì nick này in, nhưng tôi biết, có thể cài phần mềm chat nhièu nick cùng lcú cũng ok chứ không sao cả. Tuy nhiên theo linh tính của tôi : đó là mỗi khi bạn thì anh chàng kia lại lo gin nick chính để chế dộ busy , rồi sau đó nói vói tôi là có việc bận cần giải quyết , thế là out ra. Khi nick chính kai out thì nick này lại in lại. Thật thôi lấy làm lạ.
  10. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    chắc tại em suy nghĩ nông cạn,chả thể hiểu đc hết những điều sâu xa ,điều thầm kín trong chuyện tình cảm của chị.Thế chị có giải thích rõ hơn cho em đc mở rộng tầm mắt ko ạ,em rất muốn biết ạ
    Ơ,sao chị ko sợ bị ng yêu nghĩ là chị lăng nhăng thì chị sợ gì ạ...chắc là tâm niệm của chị là câu "Cây ngay hok sợ chết đứng" ạ,thế mà câu dưới đã đá lại ngay câu trên,trên thì nói ko sợ ng yêu nghĩ xấu về mình,dưới lại nói ngay là ng yêu rất tin tưởng thế mà lại sợ zai kia đi nói xấu mình với ng yêu để người yêu nghĩ xấu mình.Chắc em trình độ hiểu biết còn kém,ko đc đi đâu đi đó,học Tây học ta như chị nên em ko hiểu đc...tủi cho cái văn hoá của mình ghê cơ
    Vầng,chị thử chạy khắp cái TTVN này xem Zê có niềm nở hay ko,hay là em lại tự ngạo mạn rùi nhỉ,hay là mỗi chị JaneHa là lúc nào cũng thấy phát biểu "phải niềm nở" mà thấy post bài ngôn từ "quá sợ luôn" ở bên kia nhỉ...Thôi chuyện topic cũ hok nhắc lại làm gì,ko em sợ bị "úp sọt" lắm
    Quay lại vấn đề nhé,nào ai nói với chị là chị phải đạp đổ,thói đời em rất ghét đứa nào ko ăn đc thì đạp đổ,lúc nào em cũng học tập gương sáng của chị là "phải niềm nở" mà,em nói chị cứ chay với zai kia,cứ chat như bạn bình thường,nói chuyện bình thường,co như chị chả biết zai kia là cái đứa khỉ gió nào ở ttvnol cả,nói thì cứ nói,mình ngay thẳng thì sợ gì bố con thằng nào.Mà nếu chị muốn nói thẳng thắn,sao chị ko nói luôn "Thế ấy thích tớ àh,tớ tưởng ấy là 1 thằng ghét tớ lắm ở ttvn cơ,tớ đang định nếu ấy là thằng đấy thì tớ "dập" cho 1 trận,thế ấy có phải ko để tớ còn biết đươờng mà liệu"
    """""""""""Tóm lại Zê vẫn chả hiểu chị lo lắng gì khi chị ko sợ người yêu nghĩ xấu về mình.....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này